Bị bắt sau 25 năm trốn truy nã vì giết người, cướp của

Sau 25 năm trốn truy nã, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyên khi đang tá túc ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Ngày 4/11, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao đến cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục thụ lý điều tra vụ án Hán Văn Nguyên (54 tuổi, HKTT tại xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), kẻ trốn truy nã về hành vi giết người, cướp tài sản.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 3h ngày 3/4/1991, Nguyên cùng 2 đồng phạm là Nguyễn Văn Bắc và Đặng Trần Tòng (cùng trú tại huyện Tam Nông) đi xe máy đến dốc Mịn, thuộc xã Mỹ Thuận, Thanh Sơn (Vĩnh Phú), nay là xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn (Phú Thọ), thì thấy chiếc ôtô IFA đã nảy sinh ý định cướp.
Khi Tòng và Bắc chặn chiếc xe để “xin” tiền xăng, Nguyên chĩa khẩu súng K54 bắn chỉ thiên, chặn đầu xe. Hoảng sợ, lái xe dừng lại và bị nhóm của Nguyên lục soát cabin, lấy đi một đồng hồ SK cùng 500.000 đồng. Không dừng lại đó, Nguyên tiếp tục bắn thêm một phát súng chỉ thiên uy hiếp những người trên xe để lấy đi một bao gạo nặng 70 kg.
Tiếc của, một chủ hàng trên xe là anh Đỗ Xuân Đích (quê quán Hưng Hà, Thái Bình) đã chạy đến xin lại hàng. Lập tức, Nguyên dùng súng bắn vào cổ, khiến nạn nhân sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sáu năm sau khi gây án, Bắc và Tòng bị bắt giữ, và bị đưa ra xét xử. Riêng Hán Văn Nguyên vẫn biệt tăm.
Khoảng tháng 10, Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Phú Thọ nắm được thông tin Nguyên đang ở tỉnh Bình Thuận. Được sự hỗ trợ tích cực của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh và bắt giữ Nguyên khi đang tá túc ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Điều tra lại vụ trốn người trốn nã “được tuyên dương trên tivi“

Cho rằng lời khai của bị cáo trốn lệnh truy nã mâu thuẫn, Tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cơ quan điều tra làm rõ.

Chiều nay (14/9), Tòa phúc thẩm Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ bị cáo Nguyễn Minh Tân (nguyên phó ban bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), theo kháng cáo của gia đình nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Minh Tân là người trốn lệnh truy nã 20 năm và bị phát hiện khi lên sóng truyền hình trong chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường”.

Dieu tra lai vu tron nguoi tron na duoc tuyen duong tren tivi
 Bị cáo Nguyễn Minh Tân

Vào ngày 14/9/2015, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Tân 1 năm 6 tháng tù.

Do thời hạn tạm giam bị cáo bằng mức án sơ thẩm nên Nguyễn Minh Tân đã được trả tự do, chờ phiên tòa phúc thẩm này.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 2 giờ sáng ngày 11/11/1994, Tân tổ chức uống rượu, bia cùng khoảng 10 thanh niên (trong đó có Nguyễn Đình Lâm) tại trước hẻm khu phố 1, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Do Lâm đến chỗ chị Nguyễn Thị Phiên (bán cháo vịt và xăng lẻ ở vỉa hè) gần đó mua thiếu 2 lít xăng nhưng chị này không đồng ý. Cháu chị Phiên là Nguyễn Cảnh Tặng có lời miệt thị Lâm nên Lâm tức giận lấy chai bia đập bể đuổi đánh Lâm.

Tặng chạy thoát, Lâm quay ra đập bể tủ kính bán cháo của chị Phiên rồi về thuật lại câu chuyện này cho một số thanh niên, nghe xong nhóm thanh niên này quay lại chỗ chị Phiên nói chuyện.

Nhóm thanh niên thấy Nguyễn Long đứng xem nên hỏi mượn hộp quẹt và quên không trả dẫn đến xích mích.

Long bỏ đi thì bất ngờ 4-5 thanh niên trong nhóm Lâm đến nắm cổ áo đòi đánh. Tân chạy ra can ngăn (Tân và Long có quen biết nhau từ trước).

Lúc đó, Long lấy cây gậy hỗn chiến với nhóm thanh niên. Hai người anh của Long là Nguyễn Lân và Nguyễn Liễng nghe tin em bị đánh liền cầm gậy gỗ ra tham chiến.

Nhóm thanh niên chống trả, dùng dao, mã tấu đâm, chém và dùng cây sắt đánh Nguyễn Liễng và Nguyễn Lân nằm gục tại chỗ.

Bà Huỳnh Thị Dọn (mẹ của 3 anh em Long) đến đưa Lân, Liễng đi cấp cứu nhưng Lân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 11/11/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Đình Thanh Lâm, Nguyễn Long về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 4/11/1995, TAND TP.HCM xét xử và tuyên án Lâm 3 năm tù, Long 2 năm tù.

Do Nguyễn Minh Tân bỏ trốn nên ngày 28/11/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM ra Quyết định truy nã về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong thời gian bỏ trốn, Nguyễn Minh Tân làm công việc liên quan tới mồ mả, trong lúc làm công việc này tại một nghĩa trang, Tân lượm được giấy CMND (bản photo ) mang tên Võ Minh Hùng và làm đội phó bảo vệ khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Vào năm 2014, Tân được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường”.

Đến ngày 12/9/2014, Nguyễn Minh Tân ra đầu thú tại công an phường Bình Hưng Hòa A và bị bắt giam.

Sau bản án sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, điều tra hành vi Nguyễn Minh Tân giết người.

Tại phiên tòa phúc thẩm chiều nay, luật sư Nguyễn Ngọc Tân (Đoàn luật sư TP Hà Nội – bảo vệ cho gia đình bị hại) đã nêu tình tiết mới, đó là lời khai nhân chứng thấy Tân vào thời điểm xảy ra vụ án đã cầm hai con dao nói với ông Tâm (công an phường 15, quận Bình Thạnh) là vừa đâm chết nạn nhân.

“Tướng tao vầy mà đâm là lủng ruột” – vị luật sư dẫn lời Tân nói với ông Tâm.

Dẫn chứng tình tiết mới này, vị luật sư nói rằng quá trình điều tra đã không lấy lời khai ông Tâm, hay nói chính xác là ông Tâm đã ‘mất hút’ trong hồ sơ vụ án, trong khi đó ông Tâm là nhân chứng quan trọng.

Ngoài ra, luật sư phía bị hại cũng nêu hàng loạt nhân chứng khác thấy Tân cầm dao ‘khua’ chứ không phải gậy dân phòng như Tân khai.

Phía gia đình nạn nhân cũng cho rằng, sau khi phát hiện Tân trên truyền hình, gia đình báo công an đến bắt Tân, tuy nhiên bản án sơ thẩm lại tuyên nói rằng Tân đầu thú là sai sự thật.

“Tôi dẫn hai cán bộ công an tới phường Bình Hưng Hòa bắt Tân rõ ràng mà” – Gia đình nạn nhân nói trước tòa.

Về phía bị cáo Tân, trả lời đại diện VKSND Cấp cao giữ quyền công tố tại phiên tòa về câu hỏi “Vì sao lại bỏ trốn” – Tân đáp lời là sợ bị trả thù.

“Sợ ai trả thù?” – VKS ‘truy’ hỏi tiếp. “Dạ bị cáo sợ nhóm thanh niên gây ra hậu quả trả thù, vì bị cáo bị hù dọa khai ra sự việc thì gia đình bị cáo sẽ bị xử, bị cáo biết những người này toàn là dân nghiện ngập” – bị cáo Tân trả lời.

VKS tiếp tục hỏi “Bị cáo chung nhóm họ, đánh nhóm kia mà còn sợ à, sợ là sợ gia đình nạn nhân, sợ pháp luật trừng trị chứ”.

Tân làm thinh, VKS lập luận: Sau khi xảy ra vụ việc, bị cáo thay tên đổi họ tới 20 năm chỉ vì sợ người cùng nhóm xử mình, trong khi đó, chỉ cần bị cáo không khai ra thì ai làm gì bị cáo”.

Nghe vậy, Tân… thay câu trả lời là sợ… gia đình nạn nhân trả thù.

Sau khi xét hỏi bị cáo, đại diện VKS nêu quan điểm buộc tội cho rằng, bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã tuyên mà chưa làm rõ lời khai của các nhân chứng; bị cáo Tân đã có mâu thuẫn trong lời khai, lúc khai vì sợ gia đình nạn nhân trả thù, lúc khai sợ đồng bọn trong nhóm trả thù nên thay tên, đổi họ và lẫn trốn 20 năm…

Từ nhận định trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, hủy bản án sơ thẩm để điều tra làm rõ vụ án.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Tân khiến những người dự tòa bất ngờ khi cho rằng “Sau khi tạm giam bằng mức án sơ thẩm 1 năm 6 tháng, bị cáo được trả tự do và… tham gia vào Tổ dân phố phường Bình Hưng Hòa, vì vậy bị cáo mong cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm để bị cáo tiếp tục được làm dân phòng”.

Sau giờ nghị án, HĐXX chấp nhận quan điểm của VKS, qua đó tuyên hủy bản sơ thẩm, giao cơ quan điều tra làm rõ toàn diện vụ án này.

Những lần phối hợp bắt kẻ trốn nã của Interpol Việt Nam

Trong 5 năm trốn truy nã, Giang Kim Đạt đã di chuyển qua nhiều nước Châu Á sinh sống. Còn cuộc "đào tẩu" của Dương Chí Dũng ngắn hơn, dù có nhiều người giúp sức.

Ba tháng rời ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) lên làm Cục trưởng Hàng hải, ông Dương Chí Dũng bị nhà chức trách phát hiện có nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế khi điều hành Vinalines.

Hiện trường vụ cháy ngôi chùa cổ ven hồ Tây lúc nửa đêm

Gian thờ Tổ tại ngôi chùa cổ ven hồ Tây (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, sập toàn bộ hệ thống mái trong đêm 4/11.

Khoảng 23h40 ngày 4/11, ngôi chùa Sải (hay còn gọi là chùa Tĩnh Lâu) nằm ở ngã ba Trích Sài - Võng Thị (quận Tây Hồ, Hà Nội) bỗng dưng bốc cháy trơ trụi.
 Khoảng 23h40 ngày 4/11, ngôi chùa Sải (hay còn gọi là chùa Tĩnh Lâu) nằm ở ngã ba Trích Sài - Võng Thị (quận Tây Hồ, Hà Nội) bỗng dưng bốc cháy trơ trụi.
Vụ cháy ngôi chùa cổ ven hồ Tây xảy ra lúc nửa đêm khiến toàn bộ hệ thống mái ngói tại gian thờ Tổ của chùa bị sập đổ xuống sàn.
Vụ cháy ngôi chùa cổ ven hồ Tây xảy ra lúc nửa đêm khiến toàn bộ hệ thống mái ngói tại gian thờ Tổ của chùa bị sập đổ xuống sàn. 

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.