Bệnh nhân tử vong sau truyền, người nhà vây bệnh viện

Sáng 16/1 người nhà của bệnh nhân Võ Văn Dự (26 tuổi, tỉnh Cà Mau) tụ tập yêu cầu Bệnh viện đa khoa Cái Nước làm rõ nguyên nhân tử vong.

Bà Trần Kim Chi (mẹ anh Dự), cho biết, anh Dự bị bệnh phổi, nhập viện vào ngày 14/1. Tại đây, anh Dự được điều trị, sức khỏe dần hồi phục, nhưng đã tử vong vào sáng nay.

Bệnh viện đa khoa Khu vực huyện Cái Nước.
 Bệnh viện đa khoa Khu vực huyện Cái Nước.

"Sáng nay con tôi còn khỏe mạnh, đi lại bình thường. Nhưng sau khi được truyền nước biển vào khoảng 7 giờ sáng thì tử vong sau đó không lâu", bà Chi nói.

Thông tin ban đầu, sau khi truyền nước được vài phút, anh Dự bị sốc và tử vong ngay tại chỗ. Sau khi nạn nhân tử vong, bệnh viện đã hỗ trợ 30 triệu đồng tiền chôn cất, hứa ngày 17/1 sẽ hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Bác sĩ Trần Văn Chức- Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, cho biết trước khi tử vong, anh Dự có truyền dung dịch Natri Clorua 9 ‰ (có tiêm dịch truyền kali).

Còn về nguyên nhân hỗ trợ tiền, theo ông Chức là do gia đình anh Dự khó khăn. Mặt khác, bệnh nhân tử vong đột ngột trong bệnh viện nên bệnh viện cũng có trách nhiệm.

Được biết, gia đình anh Dự không yêu cầu mổ tử thi.

Nhổ răng ở phòng tư nhân, cụ ông 90 tuổi tử vong

Sau khi nhổ răng tại phòng nha khoa tư nhân Phong Vũ (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), cụ ông Trần Văn Sáng đã tử vong.

Người nhà đưa thi thể cụ ông về.
Người nhà đưa thi thể cụ ông về. 
Khoảng 11h30 ngày 27/11, cụ ông Trần Văn Sáng (ngụ Ô 4, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), được người nhà đưa đến phòng nha khoa tư nhân Phong Vũ của bác sĩ Lê Phong Vũ (số 51 - 53 đường Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

Bệnh nhân tử vong sau cắt trĩ: Công ty Ngọc Huệ Đường “biến mất“

(Kiến Thức) - Theo ghi nhận của phóng viên, công ty "mẹ" của phóng khám Năm Châu là Ngọc Huệ Đường đã "biến mất" tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Liên quan đến vụ việc một bệnh nhân 75 tuổi tử vong ở phòng Năm Châu sau cắt trĩ, hiện phía cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, cho đến thời điểm hiện tại, vụ việc có thêm nhiều tình tiết mới, đáng nghi vấn.
Về phía phòng khám Năm Châu, kể từ khi có bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật cắt trĩ, bác sĩ phụ trách phòng khám là ông Bùi Quang Vinh, đồng thời là người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân bị tử vong vẫn chưa một lần lên tiếng trước công luận. Mặc dù phóng viên đã trực tiếp liên hệ tới phòng khám và đặt lịch.

Hàng trăm kim bị bỏ quên trong đầu gối sau châm cứu

(Kiến Thức) - Các bác sĩ đã bị sốc khi họ chụp X-quang đầu gối của một phụ nữ và thấy rất nhiều kim vàng.

Người phụ nữ Hàn Quốc, 65 tuổi, đã có hàng trăm kim châm cứu nhỏ trong mô đầu gối. Người ta cho rằng chúng được cố ý bỏ lại bởi chuyên gia châm cứu đang điều trị viêm xương khớp cho bà.

Người phụ nữ Hàn Quốc, 65 tuổi, đã có hàng trăm kim châm cứu nhỏ trong mô đầu gối. Người ta cho rằng chúng được cố ý bỏ lại bởi chuyên gia châm cứu đang điều trị viêm xương khớp cho bà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Món ăn bài thuốc giúp giảm cân

Món ăn bài thuốc giúp giảm cân

Áp dụng một số món ăn bài thuốc giảm cân là giải pháp an toàn và hiệu quả để giúp cơ thể trở lại trạng thái cân bằng, khỏe mạnh...