Mẹ bé trai rơi từ tầng 10 nhớ lại phút kinh hoàng

Theo mẹ bé trai rơi từ tầng 10 chung cư, cửa ra ban công đang bị hỏng, gia đình chị buộc tạm bằng dây nhưng lại bị đứt sau đó.

Chiều 12/8, khi trò chuyện với phóng viên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nơi bé trai rơi từ tầng 10 chung cư đang được điều trị, mẹ bé không kìm được nước mắt kể lại giây phút kinh hoàng.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Dũng – mẹ bé Long cho biết, sự việc xảy ra lúc 4h45 phút ngày 11/8.
Chị Dũng cho hay, khi sự việc xảy ra, cháu Long ở nhà một mình, cửa ra vào đã khóa vì bố đi ra ngoài. Trong nhà cửa ra ban công bị đang bị hỏng, gia đình chị buộc tạm bằng dây nhưng hôm qua bị đứt và chưa sửa lại.
Me be trai roi tu tang 10 nho lai phut kinh hoang
 Quán cà phê nơi bé trai 7 tuổi rơi xuống.
Nói về giây phút khi biết xảy ra sự việc đau lòng trên, chị Dũng tiếp tục kể trong nước mắt: “Khi tôi về nhà, mở cửa ra không thấy con đâu, lúc đó thấy mọi người dưới tầng 1 hô hoán, náo loạn. Ngay sau đó, có người chạy lên thông báo tôi xuống tầng 1 ngay, con tôi đang bị nạn. Nghe tin đó, người tôi bủn rủn không thể bước đi được tiếp. Khi xuống tầng 1, cháu đã được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có chủ quán café nơi cháu rơi xuống. Ngay lập tức, tôi chạy thẳng vào viện luôn”.
Qua phóng viên, chị Dũng đã gửi lời cảm ơn đến những người hàng xóm trong tòa nhà đã tận tình và nhanh chóng cứu giúp khi con chị bị nạn, đặc biệt là chủ quán café, người trực tiếp đưa cháu đi cấp cứu, đồng thời cũng chia sẻ động viên với gia đình rất nhiều. Chị cũng bày tỏ sự xúc động, cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tích cực phẫu thuật, cứu sống cháu.
Ths.BS Nguyễn Duy Tuyển (Khoa Phẫu thuật Thần kinh – Bệnh viện Việt Đức) - bác sĩ đang điều trị cho bé Long cho biết, khi vào viện bệnh nhân trong tình trạng sốc đa chấn thương, chấn thương bụng (vùng thận). Có máu tụ trong não, vỡ xương sọ và gãy xương hai cánh tay, chân.
Ngay sau khi bệnh viện tiếp nhận, bệnh nhân đã được xử lý hồi sức cấp cứu phối hợp nhiều chuyên khoa: phẫu thuật thần kinh, cấp cứu bụng, chẩn đoán hình ảnh và chấn thương chỉnh hình.
Đồng thời, các bác sĩ đã tiến hành nút mạch thận chọn lọc, sau đó mổ cấp cứu chấn thương sọ não và gãy nhiều xương. Ca phẫu thuật kéo dài từ 3 giờ sáng đến 6 giờ 30 sáng (12/8) thì kết thúc. Hiện tại, bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình hồi sức tích cực.
Về tổn thương vùng não, các bác sĩ cho biết vẫn đang theo dõi và không bình luận trước được điều gì về vấn đề này.
Theo quan sát, cháu Trần Hoàng Long đã tỉnh táo, nhận thức được, uống được nước và có thể nói chuyện được với mọi người, khi hỏi chuyện gì xảy ra cháu vẫn nhớ rõ.
Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 5 giờ chiều ngày 11/8, tại tòa nhà NƠ 04, bán đào Linh Đàm (Hoàng Mai - Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 10 chung cư, nạn nhân là cháu Trần Hoàng Long.
Rất may khi cháu ngã xuống có một mái che của quán café đỡ sau khi tiếp đất. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân sống ở chung cư trên đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương.

Tin mới về sức khỏe bé trai rơi từ tầng 10 chung cư

(Kiến Thức) - Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, đang được các bác sĩ BV Việt Đức cấp cứu.

Liên quan đến sự việc bé trai rơi từ tầng 10 chung cư NƠ4 - Bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), ngay trong tối ngày 11/8, phóng viên Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Nguyễn Đức Chính - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Bác sĩ Chính cho biết: "Chiều ngày 11/8, bệnh viện tiếp nhận trường hợp cháu Trần Hoàng P. (7 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương, cháu bị gãy nhiều xương, đặc biệt hộp sọ và chấn thương sọ não. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho cháu bé".

Chân dung hai “nữ tướng” bản Mường ở Hoà Bình

(Kiến Thức) - Đào tạo nghề, cấp con giống miễn phí... Đó là cách mà hai nữ tướng bản Mường ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình đang làm để giúp dân bản từng bước thoát nghèo.

Mang dây rừng đi xuất khẩu
Chị Bùi Thị Tăm (sinh năm 1968, xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi Hòa Bình) - một trong hai "nữ tướng" bản Mường là gương mặt điển hình làm kinh tế giỏi ở xứ Mường Bi. Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường có 10 anh chị em, do gia đình nghèo lại đông con nên chị Tăm học đến lớp 3 thì phải nghỉ học. Từ nhỏ chị đã phải lên rừng chặt củi, chăn trâu giúp bố mẹ, thấy những sợi dây rừng mọc dại trên núi, chị cắt nó rồi đan thành giỏ hoa cho vui để trang trí trong nhà.

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư xuống đã tỉnh lại

(Kiến Thức) - Sức khỏe của bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm (Hà Nội) xuống đất đang dần hồi phục, cháu đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được.

Liên quan đến vụ bé trai rơi từ tầng 10 chung cư NƠ 4 - Bán đảo Linh Đàm xuống đất gãy chân, tay, chấn thương sọ não, chiều nay (12/8), trao đổi với PV Kiến Thức, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Tuyển - Khoa Phẫu thuật Thần kinh của Biện viện Việt Đức (bác sĩ đang điều trị cho cháu bé) cho biết: "Thời điểm cháu P. nhập viện, cháu rơi vào tình trạng bị sốc, trên cơ thể đa chấn thương rất nguy hiểm. Đăc biệt, trong não của cháu có máu tụ, xương sọ bị vỡ, xương ở hai cánh tay và cánh chân bị gãy.
Chúng tôi đã nhanh chóng hồi sức cấp cứu phối hợp với chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, cấp cứu bụng, chẩn đoán hình ảnh, chấn thương chỉnh hình cho cho cháu. Đồng thời, nút mạch thận chọn lọc rồi mổ cấp cứu chấn thương sọ não".

Đọc nhiều nhất

Tin mới