Bắt sát thủ bị truy nã đang trốn trong chuồng gà

Sát thủ bị truy nã về tội giết người đã bị bắt sau gần 4 tháng lẩn trốn. Hắn bị bắt khi đang trốn trong... chuồng gà.

Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Mạnh Cường (tức Cường “trố”), 32 tuổi, ở thôn Đại Đê, xã Đại An (huyện Vụ Bản, Nam Định), đang bị truy nã về tội giết người, sau gần 4 tháng lẩn trốn. Sát thủ bị truy nã Cường “trố” bị bắt khi đang núp trong chuồng gà.

Khoảng 18h ngày 11/2/2015, anh Trần Văn Sùng, 35 tuổi, trú tại tổ 33 phường Trường Thi, TP Nam Định lái xe taxi, BKS 30L-6611, đến nhà Cường “trố” để chuộc chiếc xe máy Jupiter mà anh Sùng đã cầm cố trước đó. Khi đến nơi, anh Sùng để bạn mình là Vũ Tiến Cường, 36 tuổi, trông xe, còn anh vào nhà Cường “trố” để làm thủ tục chuộc xe máy.
Thời điểm này, anh Cường nghe thấy những lời to tiếng qua lại giữa Cường “trố” và anh Sùng trong việc trả lãi suất cầm chiếc xe máy. Khi anh Cường đi bộ đến cổng nhà Cường “trố” thì thấy anh Sùng bị đánh ngã ra sân, còn Cường “trố” đang đấm đá liên tiếp vào người anh Sùng.
Ngay sau đó, anh Cường nghe thấy có tiếng súng nổ trong sân nhà Cường “trố”, khi chạy vào đã thấy anh Sùng nằm bất động trên sân với rất nhiều máu trên đầu và mặt. Cường “trố” lúc đó trên tay còn đang cầm khẩu súng ngắn, mồm nói “súng bị cướp cò” và cùng anh Cường bế anh Sùng vào nhà sơ cứu, rồi đưa đi cấp cứu nhưng anh Sùng đã chết. Ngay khi gây án, Cường “trố” bỏ trốn khỏi địa phương.
Bat sat thu bi truy na dang tron trong chuong ga
 Đối tượng Đỗ Mạnh Cường.
Vụ án xảy ra chỉ cách Tết âm lịch có vài ngày, đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân về tính chất côn đồ của đối tượng trong vụ án, vì thế, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an huyện Vụ Bản nhanh chóng truy tìm đối tượng để ổn định dư luận trong nhân dân. Ngày 2/3, chuyên án được xác lập để truy bắt đối tượng Đỗ Mạnh Cường. Qua đó, nhân thân của đối tượng Cường “trố” đã được làm rõ.
Cường “trố” là nhân vật anh chị tại địa phương, có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 1 tiền án về tội cướp tài sản, cùng 2 tiền sự liên quan đến ổ nhóm côn đồ... Khi đã xác định được nhân thân của đối tượng, các mũi trinh sát của Phòng PC52 Công an tỉnh Nam Định đã tỏa ra nhiều hướng để truy tìm Cường “trố”.
CBCS Phòng PC52 Công an tỉnh Nam Định nhận định, Cường “trố” đang bị viêm gan B, viêm gan C và suy thận nặng nên không thể thiếu nguồn thuốc men, bắt buộc hắn phải truyền 2 chai đạm mỗi ngày để duy trì sự sống; và chắc chắn sẽ phải liên lạc với gia đình, người thân để được chu cấp về kinh tế chữa bệnh. Ngày 13/7, nhận được nguồn tin tại nhà bác của Cường “trố” ở Cẩm Thành (Thanh Hóa) có nhiều dấu hiệu khả nghi, Trung tá Nguyễn Vũ Hải, Đội trưởng Đội truy bắt đã cùng tổ công tác lập tức lên đường.
Trung tá Hải kể lại, thời điểm ấy là khi trời tối, nhà bác của Cường “trố” lại chỉ có 2 người đã luống tuổi nên không thể có nhu cầu sử dụng đến gian buồng phụ phía sau, tách biệt với nhà chính; trong khi gian này lại luôn sáng điện vào mỗi đêm. Trung tá Hải nhận định, có rất nhiều khả năng Cường “trố” đang lẩn trốn tại đây nên tổ công tác cùng lực lượng cơ sở khép chặt vòng vây.
Đúng như phân tích của lực lượng truy bắt, trong gian buồng đèn vẫn mở sáng, có 1 ba lô chứa dao và 2 chai đạm đang truyền dở, nhưng không thấy Cường “trố”. Tỏa ra các hướng, lực lượng truy bắt đã phát hiện Cường “trố” đang ẩn núp dưới một chuồng gà gần đó…

Bắt chú rể trốn truy nã tại đám cưới, cô dâu òa khóc

(Kiến Thức) - Khi đám cưới đang diễn ra, các trinh sát ập vào bắt giữ chú rể đang trốn truy nã khiến cô dâu òa khóc nức nở, người thân ngỡ ngàng.

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã tạm giữ Lê Viết Nguyên (25 tuổi) và Nguyễn Đình Đàn (24 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh. Cả hai bị Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nguyên là nghi can trong vụ án trộm cắp tài sản ở thị xã Bến Cát. Liên quan vụ án này, ba đồng phạm của Nguyên đều đã bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng đối tượng Nguyên trốn truy nã và sống bằng nhiều nghề khác nhau.

Trốn nã 19 năm nhờ núp bóng hiệu trưởng mầm non

Sau khi biết mình bị truy nã, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa bàn, thay tên đổi họ, lấy một cô giáo mầm non làm vỏ bọc che dấu danh tính thật của mình.

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa di lý thành công Nguyễn Tất Thắng, một đối tượng đã trốn nã 19 năm về Nghệ An quy án.

Cận cảnh hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng ở Nghệ An

Hiện trường xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Nghệ An rộng, thi thể nạn nhân được phát hiện nằm cách xa nhau, địa hình rừng núi rậm rạp khiến điều tra gặp rất khó khăn.

Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An
 
Đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng công tác truy tìm hung thủ gây nên vụ thảm sát kinh hoàng ở Nghệ An khiến 4 người trong gia đình chết thảm tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) vẫn chưa có kết quả. Một phần nguyên nhân là do hiện trường khu vực xảy ra án mạng rộng, thi thể các nạn nhân được phát hiện nằm cách xa nhau đến hàng trăm mét, ở khu rừng núi rậm rạp nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-2
 
Dưới sự dẫn đường của anh Viêng Văn Vương (SN 1984, người dân địa phương), chúng tôi đã đi bộ hơn 5km đường rừng, vượt qua 4 ngọn núi lớn với độ dốc thẳng đứng..
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-3
 
...và băng qua những con đường mòn ven sườn núi nhỏ và hẹp, mới có thể đến được hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng này.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-4
 
Để vào tận hiện trường, chúng tôi phải mất gần 1 giờ đồng hồ đi bộ, ở đây không hề có sóng điện thoại để liên lạc ra bên ngoài. Có tới đây, chúng tôi mới thấy được sự khó khăn, vất vả trong công tác phá án của cơ quan điều tra.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-5
 
Khu vực hiện trường xảy ra thảm án được người dân địa phương gọi là Xa Năm, gồm nhiều lán được người dân dựng lên để sống tạm trong thời gian lên rẫy làm ruộng. Ở đây có tất cả 4 hộ gia đình. Trong đó, ngôi lán của gia đình nạn nhân Lo Văn T. (SN 1987) khá to và rộng, nằm ở giữa các ngôi lán còn lại.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-6
 
“Lúc người dân nghe tin và kéo vào hiện trường thì thấy anh T. chết ở gần lán, trong tư thế nằm nghiêng, mặc quần đùi cộc, không có áo, với nhiều vết chém, nhưng có thể nhìn thấy rõ nhất là 3 vết chém sâu ở cổ và mặt. Nhiều người nhận định nạn nhận có thể bị tấn công rồi rơi từ lán xuống đất”, anh Viêng Văn Vương kể.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-7
 
Cách thi thể anh T. chừng 50m theo đường chim bay, tại bờ suối là thi thể bà Viêng Thị D. (SN 1952, mẹ anh T.). Bà D. chết trong tư thế nằm sấp với vết chém ở cổ và đùi. Nạn nhân mặc váy nên cơ quan điều tra nhận định bà đang đi tắm thì bị truy sát.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-8
 
Đi theo dọc bờ suối chừng 50m là thi thể chị Lê Thị Y. và con trai 8 tháng tuổi. Chị Y. nằm sấp dưới mặt nước suối sâu chừng 30cm với 3 vết chém ở cổ và người, trên lưng đang địu con trai 8 tháng tuổi.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-9
 
Khi phát hiện ra các thi thể, người dân địa phương đã báo cho chính quyền, sau đó cùng với lực lượng công an xã đốt lửa túc trực trong đêm chờ Công an huyện Tương Dương tới điều tra.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-10
 
Từ sau vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người chết, người dân địa phương rất hoảng sợ, 3 gia đình ở lán bên cạnh lán anh T. đã không dám vào rẫy để chăm sóc lúa nữa. Những gia đình có lán gần đấy cũng chuyển ra về khu vực gần bản hơn.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-11
 
Đặc biệt, mọi người không ai dám vào rừng một mình, nếu có đi cũng phải từ 3 người trở lên và phải có đàn ông đi cùng. Thậm chí, vì quá sợ hãi, nhiều gia đình đã tập trung lại với nhau để cùng sinh hoạt.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-12
 
“Cho đến khoảng 3h chiều, bố con tôi mới rủ nhau đi thả lưới ở khe suối Kèn Tà thì phát hiện một người phụ nữ nằm nổi trên mặt nước. Tuy hơi sợ nhưng tôi vẫn tiến đến kiểm tra, khi tới gần mới nhìn rõ chị Y. đang địu con chết úp mặt dưới mặt nước trong tình trạng có vết chém”, ông Vi Văn Hoài, người đầu tiên phát hiện các thi thể kể lại.
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-13
 
Anh Viêng dẫn chúng tôi đến khu vực nơi người dân đang canh tác cách hiện trường 2km, tuy sợ hãi nhưng vì miếng cơm nên mọi người vẫn phải vào rừng và co cụm lại với nhau
Can canh hien truong vu tham sat kinh hoang o Nghe An-Hinh-14
 
Hiện, tâm lý người dân đã bắt đầu ổn định, tuy nhiên để nỗi lo thực sự chấm dứt mọi người vẫn chờ đợi việc công an sớm tìm ra hung thủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới