Trốn nã 19 năm nhờ núp bóng hiệu trưởng mầm non

Sau khi biết mình bị truy nã, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa bàn, thay tên đổi họ, lấy một cô giáo mầm non làm vỏ bọc che dấu danh tính thật của mình.

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa di lý thành công Nguyễn Tất Thắng, một đối tượng đã trốn nã 19 năm về Nghệ An quy án.
Cách đây 19 năm, sau khi cùng đồng bọn sử dụng súng quân dụng khống chế cướp tài sản, Nguyễn Tất Thắng (SN 1971, quê quán xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc.
Để tránh sự truy bắt của pháp luật, tên cướp đã thay đổi lý lịch rồi cưới vợ là một cô giáo mầm non người bản địa. Sau đó, gã xin vào làm bảo vệ tại ngôi trường nơi vợ mình đang công tác.
Tron na 19 nam nho nup bong hieu truong mam non

Điều tra viên đang lấy lời khai của Thắng. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối ngày 22/7/1996, Nguyễn Tất Thắng và hai tên đồng bọn mang theo khẩu súng quân dụng K44 cùng với gậy gộc, đứng chặn tại đoạn đường thuộc địa bàn xã Tràng Sơn (Đô Lương, Nghệ An) để cướp tài sản. Sau một lúc chờ đợi, chúng thấy anh Phạm Kim Năm chạy xe máy qua nên chặn lại dùng súng đánh đập, khống chế cướp đi một triệu đồng và chiếc xe máy Dream II mà anh Năm đang sử dụng.
Ngay sau khi gây án, các đối tượng trong nhóm cướp lần lượt sa lưới, riêng Nguyễn Tất Thắng nhanh chân bỏ trốn và bị Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã trên toàn quốc.
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã nhiều lần triển khai lực lượng truy bắt, nhưng thông tin về Thắng rất mờ nhạt.
Để tầm nã bằng được tên cướp có vũ khí cực kỳ nguy hiểm, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để điều tra truy bắt.
Đầu tháng 7/2015, qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Thắng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Nậm Ndir (huyện Krông Nô, Đắk Nông) với vỏ bọc là bảo vệ của một trường mầm non do vợ ông ta làm hiệu trưởng.
Ngay sau khi xác minh đúng đối tượng, thượng tá Nguyễn Thành Trung - Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An – Phó ban Chuyên án đã cùng với một tổ công tác vượt hơn 1.000 cây số vào triển khai kế hoạch vây bắt.
Tại cơ quan công an, Thắng khai, sau khi gây ra vụ cướp tài sản năm 1996, biết các đồng phạm lần lượt sa lưới nên gã bỏ trốn vào Đắk Nông và suốt 19 năm gã cũng cắt đứt không hề liên hệ với gia đình ở quê vì sợ Công an sẽ lần ra nơi ở của mình.
Tại nơi ở mới, Thắng thay đổi lý lịch rồi nhanh chóng kết hôn với một cô giáo mầm non ở bản địa. Năm 2000, Thắng làm thủ tục nhập khẩu với vợ và được cấp giấy chứng minh với cái tên mới, quê quán mới.
Sau cưới nhau, vợ chồng Thắng cũng đã có hai con, nhưng để tránh bị phát hiện, gã chưa bao giờ dám đưa vợ con về thăm quê nội.
Hiện tổ công tác đã di lí Nguyễn Tất Thắng về Nghệ An bàn giao cho Trại tạm giam công an tỉnh để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

Kẻ giết người man rợ sa lưới sau 9 năm trốn truy nã

(Kiến Thức) - Kẻ thủ ác Nguyễn Đức Chính tưởng yên thân với cảnh sống chui lủi khi trốn chạy bản truy nã về tội giết người, cướp tài sản, nhưng sau 9 năm ròng hắn đã sa lưới. 

Được gia đình cho ăn học tử tế nhưng Nguyễn Đức Chính không chí thú học hành. Năm 2003, hắn vào thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai phụ bán quán rượu cho ông Nguyễn Như Thịnh. Từ đây, gã trai bắt đầu lộ bản tính trộm cắp. Sau khi trộm tiền của ông Thịnh, hắn tiếp tục trộm 20 mắt kính và máy đo mắt tại cửa hàng của anh Nguyễn Văn Tuyến do hắn quen biết. 
Kẻ thủ ác Nguyễn Đức Chính tại tòa.
Kẻ thủ ác Nguyễn Đức Chính tại tòa. 
Không dừng lại ở đó, khi phát hiện anh Tuyến biết hắn chính là kẻ trộm, Chính đã ra tay sát hại anh Tuyến rất ghê rợn. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Chính tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chủ nơi hắn làm thuê. Đến ngày 28/8/2012, hắn đã bị bắt. TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt tử hình Chính về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". 

Trùm ma túy bị bắt sau 17 năm trốn truy nã

(Kiến Thức) - Sau khi bỏ trốn, ông trùm ma túy vượt biên sang Lào “hoàn lương” bằng nghề đóng gạch táp lô và lấy vợ sinh con để làm vỏ bọc.

Ngày 3/2, Thượng tá Nguyễn Thành Trung – Phó trưởng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch số 22 về việc xác minh truy bắt các đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại nước bạn Lào, một tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An đã “xuất ngoại” sang Lào. Chỉ trong một thời gian ngắn với sự giúp đỡ nhiệt tình của công an địa phương ở Lào đơn vị đã xác minh, tóm gọn 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Ba đối tượng gồm Vi Thị Mai (SN 1962) bị truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma túy, Vi Văn Nam (SN 1964) bị truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ. Lộc Văn Hải bị truy nã vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Hải là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Ông trùm này cũng đã thay tên, đổi họ, lấy vợ sinh con và “mất tích” suốt 17 năm ròng rã.

Tên thật tưởng đùa ở Quảng Nam: Đinh Nokia, Đinh Samsung, Đinh Motorola...

10 năm trước, phim Hàn Quốc phủ sóng khắp các bản làng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Từ đó, xuất hiện những cái tên thật tưởng đùa.

Ngồi trong phòng làm việc của mình tại trụ sở UBND xã A Tiêng (huyện Tây Giang, Quảng Nam), Pơ Loong Huân kể: “Hồi đó mình còn trẻ, đang là học sinh Trường Nội trú dân tộc tại huyện Hiên (nay là huyện Đông Giang) suốt ngày xem phim tình cảm Hàn Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới