Bắt 2 nghi can giết chủ tiệm vàng ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Sau gần 10 ngày gây án, 2 nghi can giết cướp tài sản chủ tiệm vàng ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bị Công an bắt giữ khi chúng bỏ trốn cách hiện trường hàng ngàn km.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Nguyễn Văn Long (21 tuổi) và Phạm Ngọc Anh (22 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) tại một nhà nghỉ ở TP.Hạ Long.

Đây là 2 nghi can đã sát hại ông Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi), chủ tiệm vàng Hiếu Học (ngã 3 cây Gáo, số 31/26 đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để cướp vàng và chiếc xe SH (tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng).
Tiệm vàng Hiếu Học gần trụ sở Công an huyện Trảng Bom, nơi xảy ra vụ giết người cướp tài sản gây rúng động dư luận.
Tiệm vàng Hiếu Học gần trụ sở Công an huyện Trảng Bom, nơi xảy ra vụ giết người cướp tài sản gây rúng động dư luận. 

Bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đã được di lý từ tỉnh Quảng Ninh về Đồng Nai để xử lý.

Trước đó Kiến Thức đã liên tục đưa tin, sáng ngày 27/8, người thân của ông Học đến tiệm vàng thì phát hiện ông Học nằm chết với nhiều vết thương trên người trong tình trạng lõa thể. Tiến hành kiểm tra thì thấy mất chiếc xe máy SH của ông Học cũng như nhiều vàng.
Từ hình ảnh 2 nghi phạm được thu thập được qua camera an ninh ở tiệm vàng, CQĐT đã sớm bắt được 2 hung thủ.
Từ hình ảnh 2 nghi phạm được thu thập được qua camera an ninh ở tiệm vàng, CQĐT đã sớm bắt được 2 hung thủ.

Dù trước khi gây án, các đối tượng đã ngắt điện hệ thống camera an ninh. Tuy nhiên CQĐT đã thu giữ một đầu ghi hình camera và qua kiểm tra hệ thống camera này đã ghi lại được hình ảnh hai thanh niên mặc áo tay dài vào nhà lúc nửa đêm và chính nạn nhân là người ra mở cửa.

Vài ngày sau, chiếc xe SH các tên cướp đã gửi lại ở một khu chợ ở tỉnh Lâm Đồng và chúng đã đón xe tẩu thoát. Tuy nhiên từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã sớm truy bắt được các hung thủ đem lại niềm tin cho người dân.

Chủ tiệm vàng chết lõa thể gần trụ sở Công an

(Kiến Thức) - Vụ án mạng xảy ra tại tiệm vàng Hiếu Học giữa khu dân cư đông đúc và chỉ cách trụ sở Công an thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) chưa đầy 100m khiến dư luận bàng hoàng.

Đến chiều ngày 27/8, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhằm điều tra làm rõ nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Hiếu Học.
Hiện trường nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Hiếu Học. 

Trước đó khoảng 8h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Oanh điện thoại cho em trai mình là ông Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi,  ngụ 31/26 KP. 2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, chủ một tiệm vàng ở ngã 3 Cây Gáo gần đường QL1A và cách Công an Thị trấn Trảng Bom gần 100m) nhưng không thấy trả lời.

Nhận dạng 2 nghi can sát hại chủ tiệm vàng

(Kiến Thức) - Dù các hung thủ cắt điện hệ thống camera trước và trong tiệm vàng, tuy nhiên một camera đã ghi lại được hình ảnh 2 thanh niên có mặt trước khi xảy ra án mạng và chính nạn nhân là người ra mở cửa.

Liên quan đến nghi án chủ tiệm vàng bị giết chết lõa thể gần trụ sở Công an, ngày 28/8, lực lượng Công an thuộc các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom vẫn đang tích cực triển khai công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy tìm hung thủ.

Sắp ra tòa vì… làm nhục phụ nữ giữa phố

(Kiến Thức) - Sau một hồi cãi vã, ỷ mình to khỏe, Phạm Thị Hoa lao vào lột phăng quần chị Nguyễn Thị Nhi ngay giữa đường phố.

Vào tháng 3/2013, trong một lần tình cờ gặp nhau tại đại lý chuyên buôn bán thức ăn gia súc, thuốc thú y ở thị trấn Ea Kar (Đắk Lắk), giữa Phạm Thị Hoa và Nguyễn Thị Nhi phát sinh mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, hai người lao vào xô xát lẫn nhau.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Ỷ mình to khỏe, Hoa lột phăng quần chị Nhi trước mặt mọi người. Về phần nạn nhân, do yếu hơn nên chỉ biết dùng tay cố giữ lại mảnh quần đã bị tụt xuống quá đầu gối. Được người đi đường can ngăn, chị Nhi thoát ra khỏi cánh tay chắc khỏe của Hoa, vội kéo lại quần lên xe bỏ chạy vì xấu hổ với mọi người.

Tin mới