"Bà trùm" thay hình đổi dạng trốn truy nã 12 năm

Bà trùm ma túy mang hai lệnh truy nã đặc biệt trốn ra nước ngoài, giải phẫu thẩm mỹ để thay đổi nhân dạng và tiếp tục điều hành mua bán ma túy.

Trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) vừa bắt giữ Vũ Thị Ngọ (quê Hà Nội) sau 12 năm theo dấu. Ngọ là bà trùm ma túy giấu mặt tại “chợ ma túy” Thanh Nhàn (Hà Nội), mang hai quyết định truy nã đặc biệt, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một nhà người họ hàng xa tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.
Hai lần lọt lưới
Trước năm 2004, Thanh Nhàn là một điểm đen nhức nhối về ma túy. Mỗi ngày có hàng trăm người nghiện tập trung, công khai mua bán, hút chích.
Năm 2004, Cục C47 lập chuyên án triệt phá, bắt giữ hàng chục người. Năm 2007, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm 54 bị cáo, phạt ba án tử hình, 10 án chung thân…
Tuy nhiên, bà trùm ma túy Vũ Thị Ngọ, người cầm đầu đường dây cung cấp ma túy cho “chợ” này lọt lưới nên C47 ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc với bị can này.
"Ba trum" thay hinh doi dang tron truy na 12 nam
 Bị can Ngọ lúc bị bắt giữ. (Ảnh công an cung cấp). Bị can Ngọ trong tàng thư công an và chứng minh thư giả tên Đỗ Thị Hồng.
Trong thời gian trốn truy nã, Ngọ tiếp tục tổ chức đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội và C47 đã phá đường dây này, thu giữ 14 bánh heroin chưa kịp tiêu thụ. Trong đường dây này có 31 người sa lưới công an.
Kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an chứng minh các nhóm này đã mua bán trót lọt hơn 200 bánh heroin. Xử vụ này, tòa đã tuyên chín án tử hình, chín án chung thân… Tuy nhiên, lần nữa Ngọ lại trốn thoát và công an lại tiếp tục truy nã.
Bị truy lùng ráo riết, Ngọ chạy ra nước ngoài lẩn trốn.
Thay tên, đổi họ, sửa mặt mũi...
Theo dấu bị can, thi thoảng các trinh sát nhận tin Ngọ xuất hiện ở Việt Nam liền tung quân đi xác minh nhưng dấu vết người này hầu như không có.
“Gần đây lại có thông tin Ngọ xuất hiện, các trinh sát lại truy lùng, cử các đầu mối đi nắm thông tin ở nhà người thân, người quen của Ngọ ở Hà Nội, cho người vào TP.HCM tiếp cận khu vực được cho là Ngọ đang trốn” - một trinh sát Cục C47 cho biết.
Bà trùm có thừa kinh nghiệm và hiểu rõ công an đang truy lùng gắt gao nên tìm mọi cách xóa hết dấu vết. “Xác minh tại nơi nghi là bị can xuất hiện, người dân cho biết thỉnh thoảng có người phụ nữ vóc dáng hao hao như mô tả của công an nhưng không phải tên Ngọ mà tên là Đỗ Thị Hồng.
Các nguồn tin cũng cho hay là người này ít khi xuất hiện. Nếu có công việc, Hồng đi bằng taxi quen, trùm kín mặt nên rất khó để nhận diện” - trinh sát tham gia chuyên án kể.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nắm thông tin người này là Việt kiều Hong Kong, mới về nước khoảng nửa năm nay và chẳng liên quan gì đến người bị truy nã. Tuy nhiên, bằng linh cảm nghề nghiệp, các trinh sát cảm nhận phụ nữ bí ẩn này là bị can mà họ đã theo dấu 12 năm nên phân công cán bộ đeo bám.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của người dân, tổ công tác có được dấu vân tay của người phụ nữ mang chứng minh thư Đỗ Thị Hồng.
“Chúng tôi phải chắc chắn đó là Vũ Thị Ngọ vì người này rất ranh ma, biết cách che giấu tung tích, nếu thấy động sẽ tiếp tục “lặn” mất. Vì vậy mọi kế hoạch, hành động phải tuyệt đối bí mật…” - Thiếu tá Nguyễn Duy Trung, Phó Trưởng phòng 4/C47, nói.
Hối lộ khi bị bắt giữ
Theo các trinh sát, khi trốn truy nã, Ngọ đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt nên rất khó nhận diện. Người này làm lại lông mày, căng da, làm thẩm mỹ răng… và chưa kể là sau 12 năm người phụ nữ trung niên đã sắp thành bà lão 63 tuổi. Duy dấu vân tay của bị can là không thay đổi.
Có kết quả từ cơ quan giám định, một khuya giữa tháng 8/2017, C47 và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an ập vào một căn nhà ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM bắt giữ bị can.
“Khi anh em ập vào, bị can rất bình tĩnh khăng khăng công an đã bắt nhầm người, chìa chứng minh thư giả mang tên Đỗ Thị Hồng ra nói: “Tôi không phải là người các anh tìm”.
Khi các trinh sát đưa ra các bằng chứng, Ngọ thừa nhận và tìm cách mua chuộc các trinh sát. Bị can Ngọ ngọt nhạt: “Các anh xem có cách nào giúp đỡ được tôi không. Nếu các anh cần gì tôi có thể đáp ứng ngay” - trinh sát C47 kể.
Theo các trinh sát, trong 12 năm trốn truy nã, Ngọ tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có nhiều tài sản đứng tên người khác.
“Có thể do bị can nghĩ là công an khép hồ sơ vụ án và tin vào việc che giấu thân phận bằng phẫu thuật và giấy tờ giả nên đã trở về Việt Nam” - trinh sát Cục C47 nhận định.

Hành trình săn trùm ma túy có biệt danh “con sói của rừng già“

Sau “đại án” ma túy Vũ Xuân Trường - Xiêng Phênh, tình hình buôn bán “cái chết trắng” từ Tây Bắc về Hà Nội dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. 

Có thể nói, sau “đại án” ma túy Vũ Xuân Trường - Xiêng Phênh, tình hình buôn bán “cái chết trắng” từ Tây Bắc về Hà Nội dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Suốt từ năm 2000-2004, lực lượng Phòng chống ma túy Công an Hà Nội đã âm thầm điều tra và bất ngờ phá vỡ một đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn dưới sự chỉ đạo của Sồng A Gia - kẻ được mệnh danh là con sói của rừng già Sơn La. Ðể bắt được ông trùm này, lực lượng CSHS Công an TP.Hà Nội đã phải trải qua những khoảnh khắc sinh tử trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2004.

Góa phụ xinh đẹp và hành trình trở thành bà trùm ma túy đất Cảng

Ngày 6/4, bà trùm ma túy xinh đẹp đã sa lưới pháp luật trong chuyên án 983M của lực lượng công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khi vừa sinh con được hơn 10 ngày tuổi.

Sau khi hàng loạt tay to trong lĩnh vực buôn hàng trắng sa lưới, lợi dụng thị trường để trống, Phạm Thị Thu Huyền đã nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn và kết nối với nơi cung cấp, trở thành “bà trùm” ma túy đất Cảng. Ngày 6/4, bà trùm xinh đẹp đã sa lưới pháp luật trong chuyên án 983M của lực lượng công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khi vừa sinh con được hơn 10 ngày tuổi.
Vào lúc 8 giờ 35, ngày 6/4, nhận tin từ “đối tác” gặp nhau giao hàng, Phạm Thị Thu Huyền, Sn 1988 (28/16 Lê Lai, phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) đã phóng xe đạp điện rời nhà đến điểm hẹn.

Nhan sắc kiều nữ sau lưng các ông trùm ma túy khét tiếng

(Kiến Thức) - Không ít bóng hồng xinh đẹp vừa là người tình của các ông trùm ma túy khét tiếng, vừa là mắt xích quan trọng trong đường dây bán hàng cấm.

Anh: Nhan sac kieu nu sau lung cac ong trum ma tuy khet tieng
Xinh đẹp, có vỏ bọc hoàn hảo, không ít cô gái vừa là người tình của các ông trùm ma túy, vừa là nhân lực then chốt trong các đường dây buôn bán "cái chết trắng". Gần đây nhất, “công xưởng” ma túy lớn nhất nhì Việt Nam do gã trùm Hoàng béo (SN 1981, tên thật là Văn Kính Dương, quê Hà Nội) đứng đầu bị đánh sập, nhiều “hot girl” xinh đẹp bị phát hiện là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn chất cấm. Nổi bật nhất là Vũ Hoàng Anh Ngọc - hay còn gọi “Ngọc Mi" là một hotgirl có tiếng tại TP HCM.
Anh: Nhan sac kieu nu sau lung cac ong trum ma tuy khet tieng-Hinh-2
Anh Ngọc quen với Hoàng béo khi tên này đã là ông trùm giàu có ở TP HCM. Trước sự ga lăng, vung tiền không tiếc của Hoàng béo, hotgirl này đã trở thành người tình và tham gia đường dây của Hoàng. Ảnh: Facebook.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.