Bà mẹ sinh 14 con ở Hà Nội: “30 năm nay, tôi chưa có cái Tết nào vui”

Một cái Tết Nguyên đán nữa lại đến, nhưng 30 năm nay chỉ Hải vẫn không “thoát” khỏi nỗi ám ảnh về những cái Tết nghèo đói. Năm nay, kinh tế khá hơn chút nhưng tình cảm gia đình “vơi đi” ít nhiều.

Ba me sinh 14 con o Ha Noi: “30 nam nay, toi chua co cai Tet nao vui”
Hình ảnh chị Hải vui vẻ bên các con Tết năm ngoái (năm 2018) 
Tìm về “gia đình đông con nhất Hà Nội” trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán, chị Hải – mẹ của 14 đứa con đang tất bật chăm đàn lợn, đàn gà ở túp lều giữa cánh đồng “năm nay kinh tết khá hơn nhưng chị lại thấy buồn hơn.
Gia đình chị Đặng Thị Hải (51 tuổi), ở xóm Cổ Bản, quận Hà Đông, Hà Nội nổi tiếng nhiều năm nay bởi sinh sống ở Thủ đô, không nghề nghiệp nhưng lại sinh đến 14 đứa trẻ nheo nhóc khiến cuộc sống đã nghèo lại càng lún sâu, bi đát thêm
Ba me sinh 14 con o Ha Noi: “30 nam nay, toi chua co cai Tet nao vui”-Hinh-2
 Đầu năm nay, gia đình có biến cố chị Hải ra hẳn ngoài túp lều sinh sống
Đôi mắt u buồn, chứa đọng nhiều nỗi niềm về cuộc đời mình, chỉ Hải cho biết, hiện tại căn nhà 30 mét vuông, tềnh toàng trong xóm bỏ không. Tôi buồn chán nên ra ngoài túp nều ở tăng gia sản xuất từ đầu năm, những đứa trẻ chuyển ra sống ở một cái nhà tôn ( nhà container) cách túp nều 200m.
Năm 1998, hai vợ chồng chị nên duyên, rồi lần lượt “đàn con” lần lượt chào đời. Không đất, không nhà, một thời gian dài gia đình chị sống lang thang. Rồi họ dựng được một túp lều giữa cánh đồng, ngày ngày mò cua, đi lượm ve chai kiếm ăm từng bữa.
Sau đó vợ chồng chị xây được căn nhà 30 mét vuông trong xóm nhưng cuộc gia đình vẫn sống vất vưởng ngoài túp lều kiếm ăn từng bữa.
Chị Hải cho biết, 30 năm nay, gần như đời chị chưa bao giờ có cái Tết nào vui. Có năm, 30 Tết trong nhà không còn gì cả, phải đi vay hàng xóm 200 nghìn đồng và 1 yến gạo và mua chịu vài lạng miến cho các con ăn Tết
Năm 2016, chồng chị qua đời sau nhiều năm bệnh tật không đủ tiền chữa trị, để lại mình chị lo toan cho đàn con thơ. Tết năm ngoái, cả gia đình sum vầy nhưng vắng đi người đàn ông trụ cột gia đình: “Các con tôi khi nhỏ đã khổ, nhưng càng lớn chúng càng khổ hơn, phải ra ngoài lao động. Sợ nhất đi làm chúng sa vào tệ nạn vì bố mất không có người khuyên bảo, tôi suốt ngày ngoài đồng nên không có thời gian bên chúng”, chị Hải cho hay.
Những cái Tết trước dù thiếu thốn, khó khăn những tình cảm vợ chồng, tình cảm mẹ con gắn bó hơn.
Năm nay có thằng cháu bỏ công, bỏ tiền làm cho chị cái nhà tôn (container), cho bọn trẻ ở. Bỏ vốn (tiền) mua lợn, mua gà, hai cô cháu chăm, tiền lãi chia đôi. Cộng thêm với thu nhập từ đầm cá, cuộc sống ngày càng tốt lên, chị Hải cho biết.
Nói về điều ước trong năm mới, người mẹ này tâm sự: "Giờ chỉ mong có sức khỏe lo cái ăn ,cái mặc cho những đứa trẻ đang đi học. Không dám mơ tiền bạc giàu sang gì nữa bởi mình thế này thì không sao thay đổi được gì rồi.".
Khi được hỏi, chị có hối hận vì đẻ nhiều, chị nói rất hối hận vì đẻ nhiều mà không lo được cho các con, khiến các con phải chịu khổ. Chị có 14 đứa con nhưng giờ còn lại 13 người vì con gái út của chị đã mất cách đây 3 năm do bệnh nặng.

Hài hước những vụ tù nhân vượt ngục rồi bị bắt

(Kiến Thức) - Bạn gái đăng trạng thái cảm xúc lên mạng xã hội facebook, hay trốn ra ngoài rồi lại thích "đi phượt bằng xe máy"... là những lý do hài hước khiến các tù nhân bị phát hiện khi trốn khỏi trại giam và bắt trở lại.

Bị bắt vì bạn gái đăng trạng thái cảm xúc lên facebook

Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) mang trên mình 4 tiền án. Là đối tượng giang hồ cộm cán, có mối quan hệ rộng rãi nên Thọ có phần ngông cuồng, bất chấp việc đang phải chấp hành án tù Thọ vẫn không “cải tà quy chính” mà ngấm ngầm điều hành đàn em ở ngoài xử lý những vụ việc gây chấn động dư luận.

Với những tội ác mà Thọ gây ra, hắn phải chịu mức án tử hình. Tuy nhiên, trong lúc bị giam chờ ngày thi hành án, tối 10/9/2017, Thọ "sứt" và tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) trốn thoát khỏi phòng biệt giam trại giam T16 – Bộ Công An khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Hai huoc nhung vu tu nhan vuot nguc roi bi bat
Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”).

Sau khi trốn thoát, Thọ “sứt” cùng Tình mạnh ai nấy chạy. Thọ bắt taxi về huyện Văn Lâm (Hưng Yên) tìm Tuấn “quý” (chưa xác định được lai lịch) đòi số tiền nợ 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn trả trước cho Thọ 100 triệu đồng.

Sau đó, Thọ đón taxi đi TP Hạ Long (Quảng Ninh). Sáng 12/9/2017, biết lực lượng Công an lập chốt kiểm tra, truy bắt chặn đường di chuyển ra biên giới Trung Quốc, Thọ đã gọi điện hẹn gặp bạn gái là Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994, ở Chí Linh, Hải Dương, người yêu cũ của Thọ). Thọ di chuyển về Hải Dương lang thang nhiều nơi. Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, Thọ liên tục thay đổi phương tiện di chuyển.

Trưa 12/9/2017, gặp nhau tại nhà nghỉ ở thị xã Chí Linh, Lan hỏi Thọ: “Anh được thả rồi à?” thì Thọ đáp: “Anh trốn ra”. Ha người ngồi tâm sự khoảng 2 tiếng thì Thọ gọi taxi đưa Lan về chỗ làm.

Thọ tỏ ra mình là một con "cáo già" với những thủ đoạn, chiêu trò để lẩn trốn cơ quan chức năng. Lực lượng công an cũng đã âm thầm theo dõi tất cả các mối quan hệ của Thọ để tìm manh mối.

Trong quá trình theo dõi, lực lượng công an liên tục thấy Lan đăng những dòng trạng thái đậm đà tình cảm lên trang facebook cá nhân. Chính những điều bất thường này khiến lực lượng chức năng quan tâm, cử thêm người theo dõi động thái của bạn gái Thọ "sứt". 

Cách gia đình 4 thế hệ người Singapore giữ “hồn Tết“

Với một số gia đình trẻ, việc xuất ngoại dịp năm mới là mốt, song với gia đình Low, Tết là thời điểm đoàn tụ gia đình. Các thành viên trong gia đình lần lượt tới thăm bà Tan, sống cùng một người giúp việc trong căn hộ 3 phòng ở Whampoa.

Bà Tan Kim Yoke, 88 tuổi, đang đợi được ăn bát mỳ trường sinh nóng hổi của Tết năm nay. Trong ít nhất là 60 năm qua, gia đình bà luôn duy trì truyền thống riêng của gia đình, đó là ăn mỳ bột mặn (còn gọi là mee sua) vào ngày mùng 1 Tết hàng năm.

Hành trình 58 tiếng về quê ăn Tết của học sinh Trung Quốc

48 tiếng trên tàu, 10 tiếng đi xe, một nam sinh Trung Quốc đã vượt quãng đường dài hơn 3.100 km để về quê ăn Tết với gia đình.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng trăm triệu người Trung Quốc đang trở về quê hương để đoàn viên cùng gia đình. Sun Jian Jun, 14 tuổi, là một trong số đó.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.