3 người chết cháy ở Sài Gòn: Đưa thi thể nạn nhân về quê

Người thân cho biết gia đình được hỗ trợ hòm và xe để đưa thi thể của 3 cô cháu trong vụ cháy nhà trọ ở quận Bình Tân về quê tại An Giang an táng.
 

Trưa 12/6, người thân của 3 cô cháu ruột tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở quận Bình Tân tập trung ở nhà xác Bệnh viện Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân).
3 nạn nhân xấu số là Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (13 tuổi) và L.V.H (12 tuổi). Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân để phục vụ quá trình điều tra.
3 nguoi chet chay o Sai Gon: Dua thi the nan nhan ve que
 Con gái và cha ruột của nạn nhân D. Ảnh: Lê Trai.
Theo ông Đào Ngọc Hải (38 tuổi, cha của T. và H.), gia đình được hỗ trợ hòm và xe mai táng để đưa thi thể của 3 cô cháu về quê ở An Giang. Việc tẩm liệm được tiến hành ngay tại khu giải phẫu của bệnh viện trước khi đưa lên xe.
Trong khi người thân tập trung quanh khu vực thi thể thì ông Đào Văn Quang (71 tuổi, cha của chị D.) cầm trên tay điếu thuốc lá, ngồi trầm tư một góc. Ông dọn lên ở cạnh nhà trọ của con gái từ Tết Nguyên đán đến nay. Tuy vậy, cả tháng rồi ông chưa gặp chị D.
"Lúc tôi được đứa con gái lớn báo tin là hơn 3h sáng, chạy qua tới thì đã xong hết rồi. Họ đã đưa thi thể 3 cô cháu nó tới bệnh viện", ông Quang nhỏ giọng.
Hàng xóm cho biết bà D. ly hôn chồng, ở cùng nhà trọ ở cuối đường 21E, phường Bình Trị Đông B với 2 cháu trai và con gái 18 tuổi. Tối qua, con gái bà D. đi làm ca đêm nên thoát nạn.
3 nguoi chet chay o Sai Gon: Dua thi the nan nhan ve que-Hinh-2
 Hiện trường căn nhà trọ cháy rụi khiến 3 cô cháu ruột chị D. tử vong. Ảnh: Phạm Ngôn.
Rạng sáng 12/6, hàng xóm nghe tiếng nổ lớn tại căn nhà trọ của chị D., thấy ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt nên hô hoán nhau dập lửa và báo công an. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt, cả 3 người trong phòng bị thiệt mạng.
Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân.
Bước đầu, cơ quan điều tra nghi vấn vụ cháy là bị phóng hỏa. Nghi can gây ra vụ việc thường được gọi là C.N. (khoảng 50-55 tuổi, quê miền Tây).

Nhân chứng kể vụ cháy nhà trọ, cả gia đình bỏng nặng

(Kiến Thức) - Cặp vợ chồng cùng 2 đứa con gái và người cháu đang ngủ say trong căn nhà khóa cửa thì hỏa hoạn xảy ra, không ai kịp chạy thoát...

Đến trưa 3/12, phòng Pháp chế điều tra cháy nổ (Cảnh sát PCCC Công an TP HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường căn nhà trọ trên đường Hồ Xuân Hương (giáp giữa 2 phường 12 và 14, quận Bình Thạnh) để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Nhan chung ke vu chay nha tro, ca gia dinh bong nang
 Lực lượng công an, Viện kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy.
Theo lời kể của các nhân chứng, bước đầu ghi nhận, vụ cháy xảy ra  vào khoảng 5h15 sáng cùng ngày tại căn nhà trọ trong con hẻm nhỏ số 160 do anh Nguyễn Đức Nam đứng tên thuê. Vào thời điểm trên, những người sống xung quanh căn nhà trọ nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của những người thân trong gia đình anh Nam.

Truy tố ông Hiệp “khùng” vụ cháy nhà trọ ở viện Nhi làm chết 2 người

VKSND quận Ba Đình, Hà Nội chiều nay tống đạt cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, Ba Đình, tức Hiệp “khùng”), liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở Đê La Thành làm chết 2 người.

Ông Hiệp bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Xét xử ông Hiệp 'khùng' vụ cháy nhà trọ ở Đê La Thành, 2 người chết

Hôm nay, TAND quận Ba Đình, Hà Nội đưa ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, Ba Đình, tức Hiệp 'khùng') ra xét xử.

Ông Hiệp bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Thẩm phán Trần Thị Tố Thu ngồi ghế chủ tọa.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.