3 mẹ con bị đàn ong từ khách sạn bay ra đốt kinh hoàng

Trong lúc 3 mẹ con chị Ph. dừng xe chờ đèn xanh tại ngã tư thì đàn ong từ khách sạn The Shine ùa ra đốt khiến phải nhập viện cấp cứu

Sáng 22-5, đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp được khách sạn The Shine (đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thuê phá bỏ một tổ ong ở phía trên mặt tiền của khách sạn.
Ban lãnh đạo khách sạn The Shine thăm hỏi và hỗ trợ viện phí điều trị đối với gia đình chị Ph.
3 me con bi dan ong tu khach san bay ra dot kinh hoang
 
Khoảng 10 giờ cùng ngày, việc thực hiện phá bỏ tổ ong sắp hoàn thành thì bất ngờ đàn ong bay túa ra, đốt chị H.T.P. (SN 1989) và 2 con là cháu B.T.N. (SN 2012) và N.H.Đ. (SN 2023, trú tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) đang dừng xe chờ đèn xanh tại ngã tư Lê Hồng Phong - Hoàng Hữu Nhân (gần khách sạn The Shine).
Hậu quả, cả 3 mẹ con chị Ph. bị đàn ong đốt hàng chục nốt khắp người, phải nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin từ Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, 2 cháu nhỏ hiện đều tỉnh táo, đang thở oxy gọng, môi chi hồng, phổi thông khí 2 bên được, không rale, không khó thở. Tim đều, rõ, mạch quay bắt rõ, tần số tim, nhịp xoang 130 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg. Bụng mềm, không chướng, gan lách không sờ thấy.
Hai cháu nhỏ có khoảng 30 nốt ong đốt ở các vị trí đầu, tay, ngực, lưng, vết đốt đỏ, không nề, kích thước bằng đầu kim, trẻ đau nhiều vết đốt.
Riêng chị H.T.P. đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực nội và chống độc, Bệnh viện Việt-Tiệp (TP Hải Phòng).
3 me con bi dan ong tu khach san bay ra dot kinh hoang-Hinh-2
 Đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp được thuê xử lý tổ ong.
Bác sĩ Khoa hồi sức tích cực nội và chống độc cho biết hiện bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không tụt huyết áp, giao tiếp được và không có gì ảnh hưởng đến đến tính mạng nhưng vẫn phải điều trị theo dõi.
3 me con bi dan ong tu khach san bay ra dot kinh hoang-Hinh-3
Cháu B.T.N. (SN 2012) đang điều trị tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng 
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc điều hành khách sạn The Shine, cho biết rất lấy làm đáng tiếc về vụ tai nạn hi hữu này. Ngay trong trưa 22-5, đại diện Ban lãnh đạo khách sạn The Shine đã đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền viện phí điều trị đối với 3 mẹ con chị Ph..
Ông Hà cho biết thêm, tổ ong trên xuất hiện cách đây khoảng 3 tháng, rất hung dữ, trước đó đã từng tấn công người đi đường, nhân viên và khách của khách sạn nên khách sạn đã thuê một đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp xử lý tổ ong trên. Do tổ ong lớn và đàn ong hung dữ nên trong quá trình phá tổ ong trên, ong đã bay tán loạn rồi tấn công người đi đường.

Nổi da gà vì cảnh ong sát thủ tấn công chó nhà đến chết

Trong đoạn video được ghi lại, những con chó đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi bầy ong. Hai trong số chúng đã bỏ mạng dù điên cuồng tìm cách chạy trốn khỏi lũ ong chết người.

Khoảnh khắc đau lòng được ghi lại bởi camera an ninh tại một ngôi nhà ở thị trấn Guarapari thuộc bang Espirito Santo, Đông Nam Brazil. 4 con chó được Thais Pacheco và bạn trai cũ của cô nuôi và thả trong sân nhà tự do vui chơi. 
Trong đoạn video được chia sẻ, có thể thấy những con chó đang ngủ yên thì một trong số chúng bắt đầu thức dậy và run rẩy khi phát hiện bầy ong sát thủ. Vài giây sau, cả 4 con chó đều bị đánh thức, chúng điên cuồng bỏ chạy quanh sân trước sự tấn công của lũ ong chết người nhưng không thể. 

Cả nhà bị đàn ong tấn công, 5 người nhập viện cấp cứu

Đàn ong lớn đã ùa vào từ cửa tầng 2 tấn công ông C, sau đó, bay xuống tầng 1 tiếp tục đốt các thành viên khác trong gia đình người đàn ông này.

Ngày 6/10, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ thông tin trung tâm đã tiếp nhận và cấp cứu 5 người bệnh trong cùng một gia đình thuộc xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy.

Họ gồm ông N.V.C (46 tuổi) bị ong đốt 34 nốt; bà N.T.Q (74 tuổi) bị 57 nốt; chị N.T.D (24 tuổi, mang thai 14 tuần) bị 20 nốt; anh B.V.N (25 tuổi) bị 22 nốt và bé B.P.L (35 tháng) bị ong đốt 7 nốt. Theo gia đình nạn nhân, trên mái tầng 2 của họ có 1 tổ ong (giống ong mật) đã tồn tại  khoảng gần 1 năm, có chiều dài khoảng hơn 1m, chiều rộng khoảng 50cm.

Người phụ nữ thả đàn ong đốt cảnh sát vì bị đuổi khỏi nhà

Vì bị trục xuất khỏi căn nhà trị giá 1,3 triệu bảng của mình, người phụ nữ điên cuồng thả những đàn ong đốt cảnh sát để chống trả.

Ngày 12/10, Rorie S. Woods (55 tuổi), là người thuê nhà sống ở ngôi nhà số 49 Memery Lane, thị trấn Longmeadow, hạt Hampden, bang Massachusetts (Mỹ). Bà đã thả cả đàn ong đốt cảnh sát khi bị yêu cầu rời khỏi ngôi nhà này.
Khoảng 9h15, khi các cảnh sát đến yêu cầu người dân thực hiện lệnh trục xuất, bà Woods lái chiếc xe chất đầy tổ ong đến trước cửa ngôi nhà và thả chúng ra.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.