10 năm lẩn trốn tội giết người, lấy vợ vẫn không thoát lưới trời

Trong lúc uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, Chiến chạy về nhà lấy dao rồi quay lại đâm nhát chí mạng khiến bạn nhậu chết tại chỗ. Sau đó, y bỏ trốn biệt tích suốt 10 năm, thậm chí lấy vợ nhưng vẫn không thoát.

Chiều 20/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao Nguyễn Văn Chiến (58 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Bình Phước) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phục hồi điều tra vụ án giết người theo thẩm quyền. Đối tượng bị Công an tỉnh Bình Phước truy nã hơn 10 năm về hành vi giết người.
Theo cơ quan Công an: Vào ngày 6/5/2007, Chiến cùng với anh Lê Văn Chung (56 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng) uống rượu tại nhà anh Nguyễn Xuân Giao (56 tuổi).
Đến 19h cùng ngày, giữa Chiến và anh Chung xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Anh Chung bỏ đi về nhà.
Đối tượng tại cơ quan Công an.
Đối tượng tại cơ quan Công an. 
Tuy nhiên, Chiến về nhà (cách đó khoảng 100m) lấy dao đến nhà của anh Chung để giải quyết mâu thuẫn.
Tại đây, Chiến chửi bới, xúc phạm anh Chung. Sau đó, cả hai lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Chiến dùng dao đâm vào ngực anh Chung khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Chiến bỏ trốn đến tỉnh Tuyên Quang sinh sống.
Qua nhiều năm xác minh truy bắt, đến ngày 17/1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ Nguyễn Văn Chiến khi đối tượng đang ở nơi trú ẩn cùng người vợ “hờ” tại ấp Thiện Tân, xã Thiện Kế, huyện Tương Dương, Tuyên Quang.
Ngay sau đó, Chiến được di lý từ tỉnh Tuyên Quang về Bình Phước để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi giết người.

Đối tượng buôn người lẩn trốn 23 năm sa lưới

Ngày 9.8, Công an Quảng Ninh bắt đối tượng trốn truy nã Nguyễn Thị Vịnh (SN 1955, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi buôn bán người sau hơn 23 năm lẩn trốn.

Thời điểm năm 1990, Nguyễn Thị Vịnh cùng chồng là Đinh Văn Thắng từ Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đến huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh định cư. Chồng Vịnh hành nghề sửa xe máy, còn đối tượng này mở quán bán hàng ăn.

Hành trình 28 năm lẩn trốn của tên cướp khét tiếng

Sau 28 năm, tên cướp khét tiếng lại chọn "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" để ẩn náu, tránh được nhiều năm truy tìm của công an.

28 năm 4 tháng bỏ trốn khắp các tỉnh, thành trong cả nước và cả ở nước ngoài, với đủ trò di biến động, ẩn náu tại những nơi ít bị để ý nhất và luôn đem theo vũ khí "nóng" để phòng thân, cuối cùng tên cướp khét tiếng Phạm Như Luân (55 tuổi, quê tại Kiến An, Hải Phòng), nghi phạm truy nã về tội Cướp tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh tóm gọn.

Thảm án tại phố Hoàng Văn Thụ năm 1946: Kẻ sát nhân man rợ

Năm 1945, vừa mới thành lập nhưng CAHP đã điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản vô cùng dã man tại hiệu vàng Vĩnh Tường.

Sáng sớm 4.8.1946, chuông điện thoại tại trụ sở Ty CAHP đổ dồn cấp báo: Đêm qua, tại hiệu vàng bạc Vĩnh Tường do ông Nguyễn Thế Toàn (45 tuổi) làm chủ hiệu ở nhà số 33 phố La-Côm, xảy ra một vụ cướp của giết người. Lập tức, các nhân viên Ban trật tự-tư pháp của Ty xuống ngay hiện trường tiến hành mở cuộc điều tra.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.