Xuống sông “giải nhiệt sau chầu nhậu, một người chết đuối

(Kiến Thức) - Sau chầu nhậu túy lúy, ông Kh. nhảy xuống sông để tắm thì bị đuối nước tử vong, thi thể nạn nhân được tìm thấy sau hơn một giờ tìm kiếm.

Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể ông Kh., nạn nhân đuối nước tử vong tại kênh Tàu Hủ đoạn dưới dạ cầu Calmette (phía đường Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TP HCM) được tìm thấy và đưa lên bờ.
Xuong song “giai nhiet sau chau nhau, mot nguoi chet duoi
 Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể ông Kh.
Trước đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Tuấn (hành nghề xe ôm tại khu vực cầu Calmette) phát hiện ông Huỳnh Ngọc Kh. (41 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) nhảy xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé để tắm sau khi nhậu xong.
Xuong song “giai nhiet sau chau nhau, mot nguoi chet duoi-Hinh-2
 Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Quan sát một lúc mà không thấy ông Kh. ngoi lên mặt nước, ông Tuấn vội báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng người nhái đã tiến hành lặn tìm thi thể nạn nhân. Sau hơn một giờ, thi thể ông Kh. đã được tìm thấy cách khu vực nạn nhân gặp nạn không xa.
Xuong song “giai nhiet sau chau nhau, mot nguoi chet duoi-Hinh-3
 Rất đông người hiếu kỳ tụ tập theo dõi.

Do sự việc xảy ra đúng vào giờ cao điểm, nhiều người hiếu kỳ tụ tập theo dõi vụ việc khiến tình hình giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Lực lượng CSGT phải có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông.

TP HCM: Một người đàn ông nhảy sông tự sát

(Kiến Thức) - Nhiều người đang ngồi câu cá dưới gầm cầu Nước Lên bàng hoàng phát hiện một người đàn ông leo qua thành cầu, gieo mình xuống sông tự tử.

Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 8h sáng 2/11 tại cầu Nước Lên (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM).

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Lê Văn Danh (SN 1977, quê Bình Định, ngụ quận Bình Tân) cùng một số người đang ngồi câu cá ở dưới gầm cầu Nước Lên thì hoảng hồn phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi leo qua thành cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử.

Đồng Nai: Nam sinh vứt cặp trên cầu, nhảy sông tự tử

(Kiến Thức) - Nhiều người lưu thông qua cầu Hóa An phát hiện một nam sinh leo lên thành cầu lao mình xuống sông nhưng vì quá nhanh nên không ai cản kịp.

Đến rạng sáng nay (27/11), lực lượng cứu hộ - cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy và đưa thi thể em Vũ Đức Th. (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) lên bờ để tiến hành thủ tục pháp y trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng trên cầu Hóa An theo dõi vụ việc.
 Rất đông người dân hiếu kỳ đứng trên cầu Hóa An theo dõi vụ việc.
Trước đó khoảng gần 22h ngày 26/11, một số người đang lưu thông qua cầu Hóa An (xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhìn thấy Th. dừng chiếc xe đạp, trên giỏ xe có một chiếc cặp học sinh. Ngay khi đến giữa cầu, thiếu niên này vứt xe và cặp xuống đường rồi leo lên thành cầu lao xuống dòng nước sông Đồng Nai đang chảy xiết, mất tích trong bóng tối.

Bí ẩn cái chết của thanh niên nhảy xuống sông trong đêm

(Kiến Thức) - Đi chơi cùng bạn, bất ngờ thanh niên trẻ nhảy xuống sông Trà Lý và được phát hiện xác sau đó vài ngày. Đằng sau cái chết này có uẩn khúc?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP. Thái Bình (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc người dân phát hiện Nguyễn Viết Đạt (SN 1996, trú tại thôn Phụng Thượng, xã Vũ An, huyện Kiến Xương, Thái Bình) chết dưới sông Trà Lý vào ngày 27/3.
Thông tin vụ việc cho thấy, vào rạng sáng ngày 27/3, tại khu vực cách chân cầu Độc Lập không xa, người dân phát hiện xác một thanh niên còn rất trẻ. Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Viết Đạt (SN 1996 ở xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Quá trình xác minh, PV được biết, vào đêm 25/3. Đạt đã đi chơi cùng một bạn nam và một bạn nữ. Sau khi cùng bạn đi ăn tối và đi uống nước xong, Đạt cùng bạn lên cầu Độc Lập chơi. Tại đây, giữa ba người xảy ra việc cãi vã, xô xát. Sau đó, nạn nhân đã cởi áo khoác và nhảy cầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới