“Xuân Tóc Đỏ” Tuấn Dương qua đời ở tuổi 61

Nghệ sĩ hài Tuấn Dương đã qua đời ở tuổi 61 vì căn bệnh ung thư vòm họng vào rạng sáng ngày 2/12.

Ra đi ở tuổi 61, diễn viên, nghệ sĩ Tuấn Dương để lại niềm tiếc thương cho nhiều khán giả yêu mến ông trong suốt những năm qua. 

Đóng đinh với những vai diễn hài hước, vui vẻ trên màn ảnh và sân khấu, diễn viên Tuấn Dương được biết tới với hình ảnh những vai trưởng thôn, nông dân hoặc ông chồng sợ vợ trong các phim Đất và người, Làng ven đô, Chuyện đã qua, Lập trình cho trái tim

Xuất thân là diễn viên kịch trong đoàn kịch Công an Nhân dân, nghệ sĩ Tuấn Dương thành công với vai diễn Xuân Tóc Đỏ trong vở kịch được xây dựng từ tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng.

Nghệ sĩ Tuấn Dương.
Nghệ sĩ Tuấn Dương.

Ngoài sân khấu và đóng phim, ông còn là người lồng tiếng cho các phim truyền hình trong nước và nước ngoài do Đài THVN sản xuất.  Đây cũng là công việc ông gắn bó suốt nhiều năm. 

Được biết, ông kết hôn muộn (năm 2009) khi đã gần tuổi 60 nhưng không có con. Gần đây, ông phát hiện bị ung thư vòm họng, tuy nhiên, vì bệnh tiến triển nhanh nên ông đã không qua khỏi.

Được biết, lễ viếng nghệ sĩ Tuấn Dương sẽ diễn ra sáng 4/12 tại nhà tang lễ 19/8 Bộ Công An.

Người tình duy nhất của Xuân Diệu - NSND Bạch Diệp qua đời

(Kiến Thức) - NSND Bạch Diệp, người phụ nữ duy nhất của "ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu và cũng là nữ đạo diễn đầu tiên của Điện ảnh Việt Nam vừa qua đời.

Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, đạo diễn "Hoa ban đỏ" - NSND Bạch Diệp đã trút hơi thở cuối cùng vào 10h sáng nay (17/8), hưởng thọ 85 tuổi.
Đạo diễn Bạch Diệp tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1929 tại Hà Nội. Bà sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh, có lẽ vì thế mà niềm đam mê nghệ thuật đã ngấm vào bà ngay từ nhỏ. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi bà chọn nghề đạo diễn - nghề nghiệp được xem là “khó nhằn”, vô cùng vất vả đối với nữ giới.

Nhiều nghệ sĩ già tiễn đưa nữ ĐD cô đơn Bạch Diệp

(Kiến Thức) - Nhiều gương mặt cũ, kỳ cựu của làng điện ảnh đã có mặt trong tang lễ của người đạo diễn tài hoa nhưng cô đơn Bạch Diệp sáng hôm nay.

Được biết tới là nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt Nam nên trong tang lễ của Bạch Diệp có nhiều nghệ sĩ có tên tuổi đến đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Được biết tới là nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt Nam nên trong tang lễ của Bạch Diệp có nhiều nghệ sĩ có tên tuổi đến đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng. 
NSUT Hà Trọng có mặt từ rất sớm
 NSUT Hà Trọng có mặt từ rất sớm
"Nàng thơ" của Bạch Diệp, NSND Trà Giang (từng tham gia các phim: Ngày lễ thánh, Huyền thoại mẹ) đã ra Hà Nội ngay sau khi nghe tin đạo diễn mất, Bà nán lại thủ đô cả tuần lễ để tham dự đám tang của nữ đạo diễn tài hoa nhưng cô đơn. Chia sẻ bên linh cữu vào phút chót, NS Trà Giang thủ thỉ: "Chị ơi, em đau buồn vô hạn vì sự ra đi của chị. Chị yên nghỉ, chúng em luôn mang hình ảnh của chị trong tâm của mình".
"Nàng thơ" của Bạch Diệp, NSND Trà Giang (từng tham gia các phim: Ngày lễ thánh, Huyền thoại mẹ) đã ra Hà Nội ngay sau khi nghe tin đạo diễn mất, Bà nán lại thủ đô cả tuần lễ để tham dự đám tang của nữ đạo diễn tài hoa nhưng cô đơn. Chia sẻ bên linh cữu vào phút chót, NS Trà Giang thủ thỉ: "Chị ơi, em đau buồn vô hạn vì sự ra đi của chị. Chị yên nghỉ, chúng em luôn mang hình ảnh của chị trong tâm của mình".
Ngoài Trà Giang, NSƯT Minh Châu cũng "chết" tên với một nhân vật trong phim của Bạch Diệp. Ngoài đời, họ còn là đôi bạn vong niên tri kỷ. Để lại dòng lưu bút trong cuốn sổ tang, Minh Châu viết "Cháu Minh Châu của cô đây. Thế là từ nay cháu không còn đường đến ngõ 10 đường Kim Mã Thượng để đón cô đi chơi nữa rồi. Cô tha thứ cho cháu 1.000 lần nhé. Vĩnh biệt cô".
Ngoài Trà Giang, NSƯT Minh Châu cũng "chết" tên với một nhân vật trong phim của Bạch Diệp. Ngoài đời, họ còn là đôi bạn vong niên tri kỷ. Để lại dòng lưu bút trong cuốn sổ tang, Minh Châu viết "Cháu Minh Châu của cô đây. Thế là từ nay cháu không còn đường đến ngõ 10 đường Kim Mã Thượng để đón cô đi chơi nữa rồi. Cô tha thứ cho cháu 1.000 lần nhé. Vĩnh biệt cô".

Những ngôi sao bị chết khi đang đóng phim

(Kiến Thức) -Họ đều là những ngôi sao sáng giá, nhưng đoản mệnh.

Brandon Bruce Lee, con trai duy nhất của Lý Tiểu Long và Linda Cadwell đã chết trong một tai nạn do súng trong lúc đang diễn xuất bộ phim “The Crow” vào năm 1993. Được biết bộ Brandon chết khi bộ phim gần như đã quay xong, tuy nhiên còn vài phân cảnh cuối nhà sản xuất đành dùng diễn viên đóng thế và sử dụng kĩ thuật số chồng ghép gương mặt của Brandon lên người này.
 Brandon Bruce Lee, con trai duy nhất của Lý Tiểu Long và Linda Cadwell đã chết trong một tai nạn do súng trong lúc đang diễn xuất bộ phim “The Crow” vào năm 1993. Được biết bộ Brandon chết khi bộ phim gần như đã quay xong, tuy nhiên còn vài phân cảnh cuối nhà sản xuất đành dùng diễn viên đóng thế và sử dụng kĩ thuật số chồng ghép gương mặt của Brandon lên người này.
Bela Lugosi đã qua đời vì một cơn đau tim vào năm 1956 khi đang quay dở bộ phim “Plan 9 from Outer Space”. Thay vì tìm một diễn viên đóng thế, đạo diễn Edward D.Wood đã nhờ bác sĩ chỉnh xương để tiến hành các cảnh quay còn lại trong ngay cả khi diễn viên đã tắt thở.
 Bela Lugosi đã qua đời vì một cơn đau tim vào năm 1956 khi đang quay dở bộ phim “Plan 9 from Outer Space”. Thay vì tìm một diễn viên đóng thế, đạo diễn Edward D.Wood đã nhờ bác sĩ chỉnh xương để tiến hành các cảnh quay còn lại trong ngay cả khi diễn viên đã tắt thở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới