Xôn xao mẹ kéo con gái đi đánh ghen, lột đồ nhân tình của con rể

Hình ảnh nhóm người phụ nữ đi đánh ghen, túm tóc, đấm đá và lột đồ một cô gái ngay giữa phố đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh cô gái trẻ bị một nhóm phụ nữ gồm 3 người chửi bới, túm tóc và lột đồ giữa đường gây xôn xao.
Được biết đoạn clip đánh ghen này được quay tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang (khu vực gần sân vận động C10). Nguyên nhân ban đầu được cho là ghen tuông.
Xon xao me keo con gai di danh ghen, lot do nhan tinh cua con re
Cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa phố. 

Theo đó, người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm hồng được cho là vợ liên tục chửi mắng, túm tóc rồi đánh đập cô gái. Chị này cho biết, cô gái trẻ có quan hệ bất chính với chồng chị đã được hơn 1 năm.

Cả gia đình đều đã biết về mối quan hệ này và tiến hành can thiệp, cô gái kia cũng đã nhận sai và nói sẽ rút lui. Nhưng sau đó, cô gái vẫn cùng người đàn ông có vợ lén lút đi du lịch, bị phát hiện nên cô vợ mới cùng mẹ và một phụ nữ khác tìm đến tận nhà để đánh ghen.

Xon xao me keo con gai di danh ghen, lot do nhan tinh cua con re-Hinh-2
Mặc dù mọi người vào can ngăn nhưng nhóm người vẫn hung hãn đánh cô gái. 
Thấy cô gái trẻ bị đánh ghen, người dân xung quanh liền chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, nhóm người vẫn không chịu dừng tay, tiếp tục đánh tới tấp vào mặt, lột quần áo cô gái.
Thấy mọi người lao vào can ngăn, mẹ cô vợ liền hét tức tưởi: “Thương nó, ai thương con tôi”.
Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều phẫn nộ với cách hành xử của nhóm người đánh ghen. Bên cạnh đó, một số người lại tỏ ra đồng cảm với cô vợ và thấy việc đánh ghen dằn mặt như vậy là bình thường.
Hiện đoạn clip vẫn đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội.

Khởi tố vợ đánh ghen lột quần áo chồng công an ở Cà Mau

(Kiến Thức) - Cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu, là vợ của thượng úy Nguyễn Văn Thi - cũng là nạn nhân bị chính vợ mình đánh ghen lột quần áo chấn động tỉnh Cà Mau.

Trao đổi với báo chí về quá trình điều tra vụ việc đánh ghen lột quần áo chấn động tỉnh Cà Mau, ngày 28/5, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cùng Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi, cùng ngụ huyện U Minh) về hành vi "Làm nhục người khác". 
Nguyễn Thị Diệu được xác định là vợ của thượng úy Nguyễn Văn Thi (công tác tại Trại giam Cái Tàu, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) - cũng là nạn nhân bị Diệu bắt trói, đánh ghen lột quần áo cùng với bà T.H.P. (29 tuổi), là cán bộ của ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

Hà Nội: Thanh niên bị đánh "sấp mặt" vì hẹn bà bầu đi nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Nhắn tin hẹn vợ người khác đã có bầu đi nhà nghỉ, nam thanh niên khi vừa đặt chân tới xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã bị nhóm 3-4 người vây đánh dã man.

Chiều ngày 5/6, trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhóm nam thanh niên đánh ghen một người đàn ông.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Một nam thanh niên được cho sau khi nhắn tin hẹn vợ người khác đã có bầu đi nhà nghỉ, đã vượt quãng đường hơn 40km từ Linh Đàm (Hà Nội) về xã Đại Xuyên để gặp mặt. Tuy nhiên, anh ta không ngờ người phản hồi tin nhắn lại là chồng của cô gái.

Dùng nước mắm, ớt bột, lột sạch quần áo “đánh ghen” ở Thanh Hóa

(Kiến Thức) - Một nhóm phụ nữ đã sử dụng ớt bột, nước mắm, lột sạch quần áo một cô gái trẻ giữa phố Cao Thắng (TP Thanh Hóa) để “đánh ghen” khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sáng ngày 13/6, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa -cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ đánh ghen đơn vị đã yêu cầu phía Công an phường Lam Sơn lập biên bản.
Dung nuoc mam, ot bot, lot sach quan ao “danh ghen” o Thanh Hoa
 Hình ảnh cô gái bị lột sạch quần áo, đang bị đổ nước mắm lên người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới