Xe tăng Ukraine dồn dập bắn phá quân ly khai ở Donetsk
(Kiến Thức) - Xe tăng quân chính phủ Ukraine bắt đầu tấn công dồn dập vào các vị trí của ly khai ở quận Spartak gần sân bay Donetsk.
Thanh Nga (theo Itar Tass)
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tố cáo quân chính phủ Ukraine bắt đầu sử dụng xe tăng tấn công vào các vị trí của quân nổi dậy ở quận Spartak gần sân bay Donetsk.
Một xe tăng của Quân đội chính phủ Ukraine tham gia chiến dịch quân sự ở miền đông.
Khẳng định tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng DPR, phát ngôn viên nói trên cho biết: “Từ thành phố Avdeyevka (tỉnh Donetsk), nhiều xe tăng của quân chính phủ đang bắn phá vào vị trí của chúng tôi ở Spartak. Đó là hành động khiêu khích của Các lực lượng vũ trang Ukraine”.
Chính quyền DPR đang xem xét thiệt hại về người và của trong các vụ tấn công nói trên.
Trong khi đó, ngày 8/4, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Andriy Lysenko cho biết, phe ly khai đang lên “dây cót” tinh thần binh sĩ để chuẩn bị tấn công thành phố cảng Mariupol.
Sau chiến thắng Debaltsevo, ly khai Ukraine ăn mừng hoành tráng
(Kiến Thức) - Hàng nghìn người dân đã tập trung ở quảng trường trung tâm thành phố Donetsk để chứng kiến cuộc ăn mừng chiến thắng của lực lượng dân quân ly khai.
Ở Nga, 23/2 là ngày để ghi danh những người anh hùng đã chiến đấu bảo vệ đất nước. Và trong ngày này năm nay, ở thủ phủ của tỉnh miền đông Donetsk đồng thời là thành trì chính của lực lượng ly khai thân Nga, một buổi lễ ăn mừng đã diễn ra trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân.
Nguyên nhân dân miền tây Ukraine lũ lượt gia nhập ly khai
(Kiến Thức) - Người dân ở các vùng miền tây Ukraine nhận ra rằng, họ không thể chiến đấu chống lại chính những người dân nước mình.
Cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng quân chính phủ và phe đòi ly khai đã làm cho người dân ở các tỉnh miền đông và tây Ukraine ít nhiều gặp khó khăn trong các hoạt động giao lưu hay liên lạc với nhau.
Sau khi ký kết Thỏa thuận ngừng bắn Minsk, truyền thông nước ngoài và cả các chính trị gia đều công nhận một điều rằng, đất nước Ukraine đã bị chia rẽ. Người dân nước này đều yêu cầu những lợi ích cơ bản cho họ. Tuy nhiên, một số người dân sinh sống ở các tỉnh miền tây lại mong muốn lấy lại sự công bằng cho các dân quân ly khai đang chiến đấu ở miền đông.
Sau chuỗi ngày giao tranh, “nồi hơi” Debaltsevo tan hoang
(Kiến Thức) - Sau chuỗi ngày hứng chịu các trận giao tranh dữ dội từ hai bên, "nồi hơi" Debaltsevo ở miền đông Ukraine trở nên tan hoang đến kinh hoàng.
Sau chuỗi ngày Quân đội chính phủ và ly khai bắn phá, "nồi hơi" Debaltsevo trở nên hoang tàn. Bà lão dắt xe đạp ngang qua căn nhà bị tàn phá nặng nề ở thị trấn Debaltsevo ngày 13/3.
Với việc liên minh bảo thủ CDU/CSU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang ngày 23/2, ông Friedrich Merz gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức.
Ngày 24/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở miền Đông Ukraine. Đến nay, cuộc xung đột này đã bước sang năm thứ 4.
Một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ American Airlines từ New York đến New Delhi đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Rome vào chiều 23/2 (giờ địa phương) sau khi nhận được thông tin đe dọa đánh bom.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng từ chức nếu điều đó cần thiết để đạt được hòa bình ở Ukraine hoặc để đổi lấy tư cách thành viên NATO cho nước này.
Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vụ tấn công bằng dao khiến 6 người thương vong tại thành phố Mulhouse là hành động khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Nhiều năm trước, nhiếp ảnh gia Zohra Bensemra từng đến thăm vùng Dahar, miền nam Tunisia, nơi người dân địa phương sống trong những ngôi nhà dưới lòng đất suốt nhiều thế kỷ.