"Ba ơi, em Đỏ bị xe cán chết rồi..."
Di ảnh và quan tài em Trác được quàn tại nhà tang lễ An Bình. |
Gương mặt khắc khổ, cố nuốt ngược nước mắt vào lòng để tiếp đón thân bằng quyến thuộc đến chia buồn cùng gia đình, ông Minh kể lại: "Sáng nay (6/3), cũng như mọi ngày tôi tranh thủ từ công ty ở đường Trần Quang Khải, quận 1 ra đợi trước cổng trường THCS Hà Huy Tập (đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP HCM) để ra gặp mặt 2 đứa con trước khi chúng vào học, tôi đi làm."
Ông Nguyễn Đức Minh cố nuốt ngược nước mắt đè nén nỗi đau mất con để làm chỗ dựa cho gia đình. |
Đang ngóng về phía ngã tư Phú Nhuận chờ vợ chở các con đến, bất ngờ chuông điện thoại reo hiện lên số điện thoại của vợ khiến ông Minh linh tính có chuyện chẳng lành.
"Ba ơi em Đỏ bị xe cán chết rồi...", lời báo tin của thằng con trai lớn khiến ông Minh tưởng chừng như đất trời sụp đổ. Người cha đáng thương nhảy vội lên xe cứ chạy về hướng ngã tư Phú Nhuận để tìm vợ, con...
Hiện trường tang thương
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn tang thương. |
Người mẹ (áo trắng) đau đớn trong vòng tay người thân cạnh quan tài con. Nhìn cảnh tre già thương khóc măng non ai cũng nhói lòng. |
Có mặt tại đám tang, thầy cô và các bạn học cùng lớp với em Trác vô cùng thương xót cho cậu học trò học giỏi, ngoan hiền nhưng vắng số. Trong khi đó suốt từ khi xảy ra tai nạn đến lúc đưa Trác về quàn tại nhà tang lễ An Bình, mẹ của Trác gần như tuyệt vọng dật dờ ngồi cạnh quan tài than khóc gọi tên con mà chẳng thiết ăn, uống khiến ai có mặt cũng thắt lòng, lo lắng cho sức khỏe của bà.
Ngày 8/3, gia đình, thầy cô, bạn bè cùng người thân sẽ đưa em Trác về nơi an nghỉ cuối cùng.