Xế hộp Trung úy CSGT đâm chết dân quân gắn biển giả?

Biển kiểm soát 29A-410.86 do bà Trần Thị Liên tại địa chỉ 424 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - thành phố Hà Nội là chủ sở hữu.

Chiếc xe do Trung úy CSGT gây tai nạn sáng nay tại Bà Rịa - Vũng tàu nhãn hiệu BMW 750L màu đen mang BKS 29A - 410.86, trong khi thông tin từ lực lượng chức năng thì biển số trên được cấp cho ô tô Toyota - Camry LE có chủ sở hữu tại Hà Nội.

Chiếc BMW sau khi gây tai nạn đã hư hỏng nặng.
                Chiếc BMW sau khi gây tai nạn đã hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an thành phố Hà Nội, biển kiểm soát 29A-410.86 được cấp cho xe ô tô con 4 chỗ nhãn hiệu Toyota - Camry LE do bà Trần Thị Liên tại địa chỉ 424 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - thành phố Hà Nội là chủ sở hữu.

Trước đó, đã đưa tin, vào lúc 1 giờ ngày 6/12/2014, trên tuyến đường Mỹ Xuân - Hòa Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, chiếc ô tô nhãn hiệu BMW 750L màu đen mang biển kiểm soát 29A - 410.86 chạy hướng đường Mỹ Xuân đi Hòa Bình đã bất ngờ đâm thẳng vào lực lượng dân quân đang làm nhiệm vụ tuần tra tại tuyến đường trên, khiến 2 người chết và 6 người bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn lật nhào, chổng bốn bánh lên trời, hư hỏng nặng, 5 xe máy của các dân quân cũng hư nát.

Hai người tử vong tại chỗ là Hồ Xuân Thu và Võ Xuân Đồng (cùng là dân quân của xã Láng Lớn) và 6 dân quân khác bị thương nặng. Trong đó, một người bị thương nặng phải chuyển lên TP.HCM.

Thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe chạy rất nhanh vì đang đà xuống dốc. Sau khi tông vào tổ công tác, chiếc xe lao gãy một cây xanh rồi tông bật trụ đèn cao áp và lật ngửa. Hai dân quân tự vệ tử vong đã đưa về nhà mai táng, theo Lao động.

Một cán bộ của phòng CSGT Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận và cho biết người lái xe gây tai nạn là một thượng úy cảnh sát giao thông tên Phạm Văn Tuân đang công tác tại Đội CSGT - Công an huyện Châu Đức.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn trên, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng với ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban đã ngay lập tức từ Hà Nội bay vào TPHCM, xuống Bà Rịa - Vũng Tàu để thăm thân nhân các gia đình bị nạn, đồng thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác cứu chữa cho các nạn nhân bị thương.

4 dân quân “giúp” CSHS dỏm đoạt tài sản người đi đường

(Kiến Thức) - Hai đối tượng giả danh cảnh sát hình sự (CSHS) được sự “giúp sức” của 4 dân quân tự vệ phường chặn xe cưỡng đoạt tài sản người tham gia giao thông.

Sáng nay (8/6), cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Đức (32 tuổi, quê Vũng Tàu, tạm trú tại phường 14, quận 10) và 6 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng giả danh CSHS Nguyễn Ngọc Đức.
 Đối tượng giả danh CSHS Nguyễn Ngọc Đức.

Tự học ngoại ngữ, trở thành một dịch giả có uy tín

(Kiến Thức) - Với 20 năm miệt mài, trăn trở trên từng con chữ, Trà Ly đã trở thành dịch giả có uy tín trong đội ngũ những người dịch văn học thế hệ sau.

Trà Ly là bút danh của ông Phan Trọng Cầu, sinh năm 1941, hiện ở 07/1, Bế Văn Đàn, Quy Nhơn, Bình Định.
Năm 1955 ông tập kết ra Bắc. Sau khi tốt nghiệp Khoa Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ông dạy trường Dân tộc Nội trú Trung ương. Năm học 1967 - 1968 chiến tranh ác liệt, trường sơ tán sang Trung Quốc. Ở đây tiếng Trung học thời phổ thông giúp ông có thể giao lưu ít nhiều với người dân bản địa. Năm 1975, ông trở về Bình Định và nhận công tác ở một số cơ quan của tỉnh.
Bí quyết thành công của ông là chí tiến thủ, tinh thần khiêm tốn, say mê sáng tạo và vượt khó.
Bí quyết thành công của ông là chí tiến thủ, tinh thần khiêm tốn, say mê sáng tạo và vượt khó. 
Học tiếng Trung từ phổ thông, ông mày mò học thêm, viết thư giao dịch với bạn học Trung Quốc. Ông dịch truyện tranh liên hoàn của Trung Quốc. Lúc đầu dịch, ông đánh vật với từng con chữ. Nhưng với tính kiên trì, bền bỉ, tự học là chính, dần dần ông đã có thể sử dụng tiếng Trung để dịch văn học và đã có những thành công nhất định: Hàng chục tác phẩm được các NXB Kim Đồng, Văn học, NXB Trẻ in ấn; vài trăm truyện ngắn dịch, đăng ở nhiều tờ báo, tạp chí trên cả nước. Trong đó có một số rất có uy tín như Tạp chí Văn học nước ngoài, Báo Văn nghệ, Văn nghệ công an, Văn nghệ TPHCM, Tạp chí Văn nghệ quân đội.

Điểm danh loạt tuyến đường huyết mạch HN bị chặt hết cây

(Kiến Thức) - Những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Láng, Nguyễn Trãi... bị đốn hạ hàng loạt xây xanh khiến người dân không khỏi xót xa.

Theo khảo sát, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân - Hà Nội) hiện có gần 600 cây bóng mát trên vỉa hè, tuy nhiên có tới gần 200 cây không đúng chủng loại mà Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chặt hạ trong đó có 26 cây bàng, 160 cây keo...
Theo khảo sát, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân - Hà Nộihiện có gần 600 cây bóng mát trên vỉa hè, tuy nhiên có tới gần 200 cây không đúng chủng loại mà Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chặt hạ trong đó có 26 cây bàng, 160 cây keo... 

Đọc nhiều nhất

Tin mới