World Cup đã bắt đầu xấu xí

World Cup 2018 lượt trận cuối bắt đầu bộc lộ sự xấu xí với những màn "diễn hài", câu giờ, "đá ma"… gây bức xúc dư luận của hai đội bóng Anh và Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng đêm qua.

Tuyển anh trong trận thua Bỉ 0 -1
 Tuyển anh trong trận thua Bỉ 0 -1
Cả Châu Á trông chờ vào Nhật Bản. Và Nhật Bản đáp trả bằng việc trở thành đội tuyển Châu Á duy nhất góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2018 theo cách khá xấu xí. Nhật có cùng 4 điểm với Senegal, cùng hiệu số, đối đầu hòa nhau 2-2 nhưng đi tiếp nhờ nhận ít... thẻ vàng hơn Senegal, 4 so với 6.
Điều đáng nói, Nhật hoàn toàn không xứng đáng tiếp tục ở lại với World Cup nhờ chỉ số Fair Play, bởi các cầu thủ Nhật đã chơi trò “đá ma”, câu giờ chờ hết giờ bằng cách chuyền bóng qua lại cho nhau trong 10 phút cuối trận họ thua Ba Lan 0-1.
Điều nay khiến nhiều người không hài lòng, thậm chí phẫn nộ, trong đó có Mark Lawrenson - bình luận viên trên kênh thể thao BBC- nói: “Quyết định dựa trên thẻ phạt là điên rồ. Nó thật sự đáng xấu hổ với FIFA và nó không công bằng. Trong bóng đá, điều quan trọng nhất là bàn thắng chứ không phải thẻ phạt”.
“Nhật Bản đi tiếp nhờ chỉ số Fair Play lần đầu tiên được FIFA áp dụng. Nhưng làm thế nào mà họ lại có thể Fair Play khi nhìn vào 10 phút cuối trận đấu gặp Ba Lan? Với một nền bóng đá chuyên nghiệp thì đó là màn trình diễn xấu hổ”, một ý kiến của người hâm mộ trên mạng xã hội.
Người Anh cũng không khá hơn, họ đang "diễn hài" và gây tranh cãi khi HLV Southgate quyết định "chọn" gặp Colombia ở vòng 1/8, một nhánh đấu dễ thở hơn chứ không phải Nhật Bản dễ dàng hơn nhưng lại ở nhánh khó gặm nếu vào sâu, bằng cách để thua Bỉ ở trận cuối vòng bảng.
Ở trận đấu này, đội Anh có đến 8 sự thay đổi so với đội hình Anh thắng Panama 6-1 trước đó. Còn phía bên kia chiến tuyến, đội Bỉ cũng có đến... 9 sự thay mới trong đội hình.
Và báo chí Anh gọi trận cuối đội nhà gặp Bỉ là "trận đấu vô hồn", "một trong những trận đấu World Cup lạ lùng nhất mà bạn thấy", "trận đấu mà không ai muốn chiến thắng"... Còn người hâm mộ thì thất vọng với đoàn quân của Southgate. Trên sân một số đã la ó vì lối chơi tẻ nhạt của đội nhà.
Khó tin hơn là trong lúc tỉ số trận Anh – Bỉ vừa lúc 1-0 nghiêng về đội Bỉ thì bạn tôi, một du học sinh đang ở Bỉ nhắn tin: Bên đó, bình luận viên của kênh truyền hình La Une (Bỉ), đang bình luận trận Anh-Bỉ đã nhắc đến sự cố Tiger Cup 98, khi cả Thái Lan và Indonesia đều muốn... thua để đứng nhì bảng và tránh được chủ nhà Việt Nam ở tứ kết. Trận đấu đó, một cầu thủ Indonesia thậm chí còn dẫn bóng về sút tung cầu môn đội nhà để chấp nhận thua Thái Lan 2-3. Cầu thủ này sau đó đã bị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn.
Thật ra, bình bình luận viên của La Une nhắc lại chuyện cũ là để… “đá xéo” đội Anh. Nhưng bất ngờ và khó tin ở chỗ là chuyện xấu xí diễn ra ở một giải đấu tầm "ao làng" của Đông Nam Á, lại từ cách đây 20 năm, nhưng lại vẫn được bình luận viên đến từ nền bóng đá tốp đầu thế giới như Bỉ quan tâm và nhớ dai đến thế.
Hóa ra chuyện xấu xí trong bóng đá ở đâu cũng có, không phân biệt là "ao làng" hay sân chơi hàng đầu thế giới là World Cup. Và khi bình luận viên của La Une nhắc chuyện Tiger Cup 1998, điều này có nghĩa là dù bạn không cao nhưng vẫn được mấy anh khổng lồ ngước nhìn. Còn nhìn gì, nghĩ gì thì… chưa biết!

ĐT Bỉ 5-2 Tunisia: “Quỷ đỏ” gieo sầu cho đại diện châu Phi

(Kiến Thức) - Với cơn mưa bàn thắng vào lưới Tunisia, ĐT Bỉ đã thể hiện sức mạnh của mình và trở thành đội bóng đầu tiên của bảng G điền tên vào vòng 1/16, còn với Tunisia sau hai trận toàn thua, họ đã phải nói lời chia tay World Cup 2018.

Hết giờ
Trận đấu kết thúc với tỉ số ĐT Bỉ 5-2 ĐT Tunisia.
Với cú đúp của Lukaku và Hazard và 1 bàn thắng của Batshuayi, ĐT Bỉ đã có chiến thắng giòn giã trước Tunisia. Qua đó thẳng tiến vào vòng 1/16 với tư cách đội bóng đầu tiên của bảng G.
Còn với ĐT Tunisia, dù đã rất cố gắng và có được 2 bàn thắng vào lưới ĐT Bỉ nhưng chừng đó là không đủ để cứu vớt họ và chấp nhận trở thành đội bóng đầu tiên của bảng G phải nói lời chia tay với VCK World Cup 2018 sau 2 trận toàn thua.
Phút 92: Sau khi nhận bàn thua thứ 5. ĐT Tunisia có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 5-2 do công của Khazri sau pha dứt điểm nhạy cảm tung lưới Courtois.

Phút 90: Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Batshuayi đã có bàn thắng sau cú dứt điểm thứ tư của mình. Nhận bóng từ Tielemans, Batshuayi rướn người tiếp bóng chính xác trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ và thủ môn bên phía Tunisia.

Tỉ số của trận đấu là ĐT Bỉ 5-1 ĐT Tunisia.

DT Bi 5-2 Tunisia: “Quy do” gieo sau cho dai dien chau Phi
 

Phút 82: Vẫn là Batshuayi nhận bóng từ chân của De Bruyne, cầu thủ số 21 tung cú sút trái phá ở cự ly gần nhưng lần này anh lại không thắng được thủ môn Ben Mustapha. Dường như cái duyên ghi bàn của ĐT Bỉ đã được Lukaku và Hazard lấy hết của Batshuayi.

Phút 80: Cơ hội vẫn đến với ĐT Bỉ. Từ pha sút bóng của Carrasco, thủ thành Ben Mustapha không thể bắt dính và bóng đến chân của Batshuayi. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ vào tay Lukaku, dứt điểm trúng xà một cách vô cùng đáng tiếc.

Phút 76: ĐT Bỉ suýt chút nữa nâng tỉ số lên 5-1. Batshuayi nhận bóng vượt qua cả thủ môn Ben Mustapha nhưng cầu thủ số 4 Meriah đã phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho đội nhà.

DT Bi 5-2 Tunisia: “Quy do” gieo sau cho dai dien chau Phi-Hinh-2
 
Phút 67: Không còn gì để mất, Tunisia đẩy cao đội hình chơi đôi công với tuyển Bỉ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Số 9 Anice Badri có pha xoay trở khéo léo vượt qua hậu vệ Bỉ trước khi tung cú sút chéo góc nhưng Courtois đã kịp bắt gọn trái bóng.
Phút 60: Cơ hội lại đến với ĐT Bỉ, nhận bóng từ Munier, Carrasco đã có pha cứu bóng từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ thành Ben Mustapha chỉ biết đứng yên. Nhưng rất tiếc cú sút này của Carrasco lại đưa bóng chệch khung thành của Tunisia trong gang tấc.
DT Bi 5-2 Tunisia: “Quy do” gieo sau cho dai dien chau Phi-Hinh-3
 

Phút 51: Tỉ số của trận đấu đã là 4-1 cho ĐT Bỉ và người lập công là Hazard. Nhận bóng từ pha phản công, Hazard khéo léo vượt qua hàng phòng ngự của Tunisia cũng như thủ môn Ben Mustapha để sút tung lưới ĐT Tunisia.

Đây là cú đúp của Hazard trong trận đấu này và nó đến từ việc dâng cao tấn công của các cầu thủ Tunisia.

Hiệp hai trận đấu với sự hấp dẫn ngay từ những phút đầu.

Phút 50: Suýt chút nữa ĐT Tunisia có bàn rút ngắn tỷ số. Nhận bóng từ pha tạt bóng, Khazri có pha tiếp bóng một chạm, bóng đi ra ngoài tầm với của Courtois nhưng cột dọc đã cứu ĐT Bỉ một bàn thua trông thấy.

DT Bi 5-2 Tunisia: “Quy do” gieo sau cho dai dien chau Phi-Hinh-4
 

Hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc với tỷ số ĐT Bỉ 3-1 ĐT Tunisia.

45 phút đầu tiên, ĐT Bỉ đã có những màn tấn công mãn nhãn và họ vươn lên dẫn trước nhờ những pha lập công của Hazard trên chấm 11m và Romelu Lukaku với cú đúp (17,49) đã vươn lên cùng Ronaldo dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2018. Trước đó, đội bóng có biệt danh "quỷ đỏ" cũng đã có những màn tấn công khiến NHM nức lòng.

Còn với Tunisia, họ đã có những sự cố gắng nhất định và đã có bàn gỡ ở phút 19 do công của Bronn. Tuy nhiên, sự thua thiệt về kỹ thuật cũng như đẳng cấp khiến họ trở thành kẻ yếu trong cuộc đua với ĐT Bỉ.

Phút 48: ĐT Bỉ đã có điều mình muốn đó là bàn thắng gia tăng cách biệt. Nhận bóng từ pha chọc khe cực hay của Meunier, Lukaku không bỏ lỡ cơ hội và đã có pha chích mũi chân cực đẹp hạ gục thủ môn Ben Mustapha và nâng tỉ số lên thành 3-1 cho ĐT Bỉ.

Hiệp 1 dẫn trôi về những phút cuối nhưng nhịp độ của trận đấu vẫn ở mức khá cao. ĐT Bỉ vẫn tỏ rõ quyết tâm muốn có bàn thắng gia tăng cách biệt ở 45 phút thi đấu đầu tiên.

Còn với Tunisia, họ cũng tranh thủ sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự của ĐT Bỉ để có được bàn thắng gỡ hòa.

DT Bi 5-2 Tunisia: “Quy do” gieo sau cho dai dien chau Phi-Hinh-5
 

Phút 41: ĐT Tunisia phải dùng tới sự thay đổi "bất đắc dĩ" thứ hai ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Ben Youssef rời sân nhường chỗ cho Ben alouane.

Theo nhiều nhận định của các chuyên gia, chính việc thi đấu với tốc độ cao của ĐT Bỉ đã gây nên những chấn thương không đáng có cho các cầu thủ Tunisia.

Phút 32: Khoảng trống mở ra trước khung thành của Courtois, Khazri bằng cú dứt điểm từ xa, buộc thủ môn của ĐT Bỉ phải mất tới hai nhịp để kiểm soát tình hình.

Những màn ăn miếng trả miếng của cả hai đội đã đẩy nhịp độ của trận đấu lên tới cao trào.

Phút 30: Những cơ hội liên tiếp đến với ĐT Bỉ, lần lượt Lukaku rồi Witsel đưa ra được những cú dứt điểm về phía Ben Mustapha. Điều đáng lúc này là các cầu thủ có biệt danh "Quỷ đỏ" đã đem đến cho người xem những pha bật nhả mãn nhãn và không khỏi vỗ đùi thích thú.
Phút 24: Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa, ĐT Tunisia bất ngờ thiệt quân khi chủ nhân của bàn rút ngắn tỷ số là Bronn gặp chấn thương và buộc phải rơi sân. Đây không phải là lần đầu tiên mà Tunisia phải mất người vì chấn thương, trước đó trong trận đấu gặp ĐT Anh, thủ thành Hassen đã phải ra sân sớm vì chấn thương và người vào sân thay anh là Ben Mustapha.
DT Bi 5-2 Tunisia: “Quy do” gieo sau cho dai dien chau Phi-Hinh-6
 

Phút 19: Trận đấu trở nên kịch tính khi ĐT Tunisia có pha gỡ hòa nhờ công của Bronn. Nhận bóng từ Khazri, Bronn có pha lắc đầu cực dẻo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đại diện châu Phi.

Phút 16: Tỷ số đã là 2-0 cho ĐT Bỉ và người lập công là Lukaku. Nhận bóng từ Mertens, chọc khe cực thoáng cho Lukaku và cầu thủ số 9 này đã có pha dứt điểm chéo góc cực đẹp buộc thủ thành Ben Mustapha phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 12: Lukaku nhận bóng ở bên phía cánh phải sau đó vượt qua hậu vệ của Tunisia và có pha căng ngang nguy hiểm để Hazard chạy cắt mặt thông minh đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, pha đệm bóng của Hazard không đủ khó để đánh bại được thủ thành Ben Mustapha.

Sau khi có bàn thắng, ĐT Bỉ thi đấu cực thăng hoa. Họ liên tục hoán đổi vị trí khiến các cầu thủ Tunisia rất khó để theo kèm. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ nhanh và nhiều pha bóng tấn công hấp dẫn mà đa số thuộc về các cầu thủ Bỉ.

DT Bi 5-2 Tunisia: “Quy do” gieo sau cho dai dien chau Phi-Hinh-7
 

Phút 5: Những áp lực rất lớn từ đầu trận của ĐT Bỉ đã đem lại cho họ quả 11m sau khi Ben Youssef phạm lỗi với Mertens.

Trên chấm 11m, Hazard đã lập công và mở tỉ số của trận đấu. ĐT Bỉ 1-0 ĐT Tunisia.

Bàn thắng sớm sẽ giúp các cầu thủ Bỉ sẽ thoải mái khai triển lối chơi hoa mỹ của mình.

Phút 2: ĐT Bỉ thể hiện đẳng cấp của mình bằng màn bức tốc tuyệt vời của Lukaku nhưng rất tiếc thủ môn Ben Mustapha đã băng ra hợp lý, cản phá trái bóng ngay trên chân của tiền đạo cắm duy nhất của "quỷ đỏ"

Trước đó, Meunier có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng tiếc rằng, lực sút của cầu thủ này quá thiếu nên không làm khó được thủ môn bên phía Tunisia.

Bước vào trận đấu, ĐT Bỉ ra quân với trang phục áo vàng, quần đen và bảo vệ phần sân bên phía trái. Còn ĐT Tunisia họ ra sân với trang phục đỏ truyền thống và giữ phần sân bên phía đối diện.
Trận đấu bắt đầu!
DT Bi 5-2 Tunisia: “Quy do” gieo sau cho dai dien chau Phi-Hinh-8
 

Đội hình ra sân

Bỉ: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard.

Tunisia: Ben Mustapha; S. Ben Youssef, Meriah, Bronn, Maaloul, Badri, Sassi, Skhiri, Khaoui, F. Ben Youssef, Khazri.

Có được chiến thắng 3 sao ngày ra quân trước tân binh Panama, ĐT Bỉ thoải mái khi chỉ phải tiếp bại binh Tunisia ở vòng đấu thứ hai. Điều mà "Quỷ đỏ" hướng tới ở trận đấu này đó là một chiến thắng để trở thành đội bóng đầu tiên bảng bảng G giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2018.

Mexico độc chiếm ngôi đầu, tiễn Hàn Quốc ra về ở World Cup

(Kiến Thức) - Với chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc, Mexico độc chiếm ngôi đầu bảng F World Cup 2018, còn với "Hổ trắng châu Á" họ nói lời chia tay với ngày hội bóng đá thế giới bằng hai trận thua.

Chiến thắng trước ĐKVĐ World Cup - Đức đã khiến tên tuổi của Mexico khiến các đối thủ cùng bảng đấu chú ý tới. Nhưng khi chỉ phải gặp một đối thủ yếu hơn rất nhiều là Hàn Quốc thì mệnh lệnh phải thắng được HLV Juan Carlos Osorio phát đi cho các học trò để gần như chắc chắn 100% sẽ có mặt tại vòng loại trực tiếp VCK World Cup 2018.
Chính bởi vậy, ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ Mexico đã nhập cuộc với khí thế hứng khởi. Còn với ĐT Hàn Quốc, sau trận thua trước Thụy Điển buộc họ phải chọn lối chơi phản công tốc độ. Phút 12, tưởng chừng như CĐV Mexico được pha ăn mừng sớm sau pha đánh đầu ngược của Chicharito. Ngay sau đó, Hàn Quốc đáp trả khi tổ chức pha tấn công nguy hiểm bên cánh trái. Tuy nhiên, Lozano thêm một lần nữa hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời.

ĐT Anh 6 - 1 Panama: Kane lập hat-trick, Tam sư nghiền nát đối thủ Trung Mỹ

(Kiến Thức) - Với 6 bàn thắng vào lưới của Panama, không chỉ giúp ĐT Anh có trận thắng đậm nhất giải đấu năm nay mà còn giúp "Tam sư" có tấm vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2018.

Trận đấu kết thúc!

ĐT Anh giành chiến thắng 6-1 trước ĐT Panama. Đây là trận đấu tưng bừng của Tam Sư và với chiến thắng thứ 2 này, Anh và Bỉ đã giành vé đi tiếp tại bảng G World Cup 2018.

Còn với Panama, sau 2 trận thua với 9 bàn thua và 1 bàn thắng, Đội tuyển này cùng với Tunisia đã phải ra về ngay lượt trận thứ hai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới