Vụ ông Chấn tù oan: Phiên xử Lý Nguyễn Chung tạm dừng

Khi đang diễn ra tranh tụng trong phiên xử Lý Nguyễn Chung, chủ tọa bất ngờ tuyên bố tạm dừng phiên tòa và sẽ mở lại vào 7h30 phút ngày 9/3.

Chiều nay 6/3, phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung tập trung vào phần tranh tụng. Tuy nhiên, khi đang diễn ra tranh tụng, chủ tọa bất ngờ tuyên bố tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục mở lại vào 7 giờ 30 phút ngày 9/3.
Vu ong Chan tu oan: Phien xu Ly Nguyen Chung tam dung
 Dẫn giải Lý Nguyễn Chung rời tòa chiều nay. Ảnh: Nguyễn Trường.
Luật sư Hoàng Minh Hiển, (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), người được chỉ định bào chữa cho Lý Nguyễn Chung cho rằng Chung đã có đơn đầu thú và sau đó tự thú toàn bộ hành vi của mình trước cơ quan điều tra. Việc tự thú này với những tình tiết cụ thể đã giúp minh oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
Tại thời điểm phạm tội, Lý Nguyễn Chung chưa đủ 15 tuổi, nhận thức về hành vi của mình chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, Chung lại là người dân tộc ít người, sống ở vùng quê heo hút, giáp biên giới, trình độ nhận thức thấp nên đây là những tình tiết giảm nhẹ cho Chung.
Luật sư Hiển cũng cho rằng, việc không thu được một số chứng cứ vụ án (nhẫn, tiền) nên không thể xác định tội cướp cho Lý Nguyễn Chung.
Đáp lại, đại diện VKS cho rằng, Chung không phải tự thú mà là đầu thú, hơn nữa các chứng cứ xác định có đủ cấu thành tội phạm của tội cướp tài sản.
Đang đến phần tranh luận của luật sư Hiển với VKS và luật sư bên bị hại thì chủ tọa phiên tòa bất ngờ tuyên bố phiên tòa tạm dừng và sẽ được tiếp tục mở lại vào 7 giờ 30 phút ngày 9/3 tới.
Lý Nguyễn Chung xin HĐXX cho gặp người nhà để hỏi han về tình hình vợ con nhưng chủ tọa phiên tòa không đồng ý.
Bố của Lý Nguyễn Chung từng có ý định tự tử

Ông Lý Văn Chúc, bố của Lý Nguyễn Chung có vẻ khá thẳng thắn khi nói về trách nhiệm của mình. Trả lời với HĐXX về việc có lúc ông định tự tử, ông Chúc nói: Do quá lo sợ cho con và tức giận vì vợ nói chuyện của con với người  khác, ông đã có ý định tự tử và đã đào huyệt phía sau nhà định chôn mình.

Án oan 10 năm: Tâm sự đắng lòng của mẹ kế hung thủ

(Kiến Thức) - Lý Nguyễn Chung ra đầu thú sau 10 năm gây án. Trong suốt thời gian đó, người mẹ kế đã phải nuốt những giọt nước mắt để che đậy một sự thật kinh hoàng...

Trước khi Lý Nguyễn Chung đầu thú, mẹ kế của hắn là Nguyễn Thị Lành (44 tuổi) tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) đã phải giấu chuyện 10 năm, thậm chí bị chính người chồng mình là Lý Nguyễn Chúc dọa giết nếu tiết lộ bí mật ấy. Mặc dù trước đó, chị là người đã dang rộng vòng tay cho bố con Lý Nguyễn Chúc đến ở cùng nhà, sau khi hai cha con Chúc dắt nhau từ Lạng Sơn về làng Me sinh sống.
An oan 10 nam: Tam su dang long cua me ke hung thu
 Ngôi nhà nơi bố đẻ, mẹ kế Lý Nguyễn Chung sinh sống

Vì sao ông Chấn không dự phiên xử Lý Nguyễn Chung?

(Kiến Thức) - “Việc xét xử Lý Nguyễn Chung không có gì liên quan đến tôi cả, nên không có mặt tại tòa là phù hợp”, ông Chấn nói.

Hôm nay, (29/9), tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử Lý Nguyễn Chung, kẻ đã xuống tay sát hại chị Nguyễn Thị Hoan, khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngồi tù oan sai 10 năm. Tuy nhiên, ông Chấn không tham dự phiên xử này.
Ông Chấn trao đổi với PV Kiến Thức.
Ông Chấn trao đổi với PV Kiến Thức.
Cuối giờ chiều ngày 28/9, PV Kiến Thức đã tìm đến nhà riêng của ông Chấn. Khi hay tin phóng viên đến, ông Chấn đang ở bên ngoài nhưng vội vàng đạp xe thật nhanh về tiếp đón.

Hoãn xử Lý Nguyễn Chung - kẻ giết người khiến ông Chấn tù oan

(Kiến Thức) - Do đại diện cho nạn nhân Nguyễn Thị Hoan đề nghị nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung.

Đúng 8h ngày 29/9, tại TAND tỉnh Bắc Giang tiến hành xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung, kẻ giết người khiến ông Chấn phải ngồi tù oan sai 10 năm.
Từ 7h ngày 29/9, công tác an ninh tại các lối vào TAND tỉnh Bắc Giang đã được siết chặt. Theo quan sát của phóng viên, có hàng 100 cảnh sát tiến hành bảo vệ phiên tòa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới