Vụ Cát Tường: Phát hiện sọ người nghi của chị Huyền

(Kiến Thức) - Chiếc sọ được phát hiện nằm trong chiếc xô màu xanh, vẫn còn dính ít tóc trôi trên sông Hồng nghi là của chị Huyền, nạn nhân vụ Cát Tường.

Ngày 7/8, một người đàn ông tên Đoàn đã liên hệ với phóng viên Kiến Thức kể lại sự việc người dân Hà Nam phát hiện một chiếc sọ người phụ nữ ở bãi nổi Sông Hồng nghi là của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ án TMV Cát Tường.
Thi thể của chị Huyền được người dân phát hiện ngày 18/7.
 Thi thể của chị Huyền được người dân phát hiện ngày 18/7.
Theo lời của anh Đoàn, cách đây hơn 2 tháng, tại bãi nổi sông Hồng, thuộc địa bàn xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam người dân đã tình cờ phát hiện ra một chiếc sọ người còn dính ít tóc giống sọ phụ nữ nằm trong 1 chiếc xô màu xanh còn rất mới dạt vào bờ sông thuộc địa phận của xã. Khi thấy chiếc xô còn mới, người dân đã vớt lên và định đem về dùng nhưng thấy chiếc sọ người ở phía trong nên vô cùng hoảng sợ.
Ngay sau khi phát hiện sự việc người dân đã báo cho chính quyền đến để xử lý sự việc. Chiếc hộp sọ đã được chính quyền chôn cất.
"Khi nghe tin gia đình chị Huyền tìm thấy thi thể bị thiếu phần đầu tôi chợt nghĩ đến chiếc sọ kia không biết có phải là của chị hay không nên báo để giá đình chị biết?", anh Đoàn băn khoăn.
Trao đổi với Kiến Thức, ông Lê Văn Viễn - bố đẻ của nạn nhân Huyền cũng xác nhận: "Cách đây 2 tiếng có một cậu thanh niên tên Đoàn đã báo cho gia đình chúng tôi ở xã Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam người dân phát hiện ra sọ của một người phụ nữ, nghi là của Huyền. Chúng tôi đang liên hệ với phía gia đình anh Huy (chồng nạn nhân Huyền) để cùng nhau bàn bạc. Có thể cả hai bên gia đình chúng tôi sẽ xuống tận khu vực đang chôn cất chiếc hộp sọ để tìm hiểu. Mong rằng, chiếc hộp sọ ấy đúng là của con gái tôi".
Trước đó, ngày 18/7, người dân khu vực bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ không đầu và thông qua quá trình xét nghiệm mẫu ADN của thi thể với người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, đến chiều ngày 5/8, trong cuộc họp báo đại diện Bộ Công an TP Hà Nội - Thượng tá Võ Hồng Phương đã công bố, thi thể phát hiện tại bến đò Vân Đức đúng là của chị Huyền. 
Kiến Thức tiếp tục cập nhật...

Tình tiết mới gây choáng váng về vụ BS Cát Tường

(Kiến Thức) -  Có tới 3 cơ hội để Nguyễn Mạnh Tường có thể cứu sống chị Huyền nhưng y đều bàng quan, vô tâm, bỏ mặc... khiến chị Huyền chết tức tưởi. 

Theo hồ sơ văn bản kiến nghị gửi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Viện KSND và Tòa án Nhân dân TP Hà Nội của luật sư Vũ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang, 2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là chị Lê Thị Thanh Huyền, vụ án này có một số tình tiết chưa được các cơ quan chức năng đề cập đến.
Một trong những tình tiết đáng chú ý đó là hành vi 3 lần bỏ mặc khách hàng Lê Thị Thanh Huyền trong cơn nguy kịch của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.

Xác người không đầu trên sông Hồng chính là chị Huyền

(Kiến Thức) - Xác người phụ nữ không đầu trên sông Hồng có kết quả giám định thi thể trùng khớp với ADN của chị Huyền - nạn nhân vụ Cát Tường. 


Đêm 4/8, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) xác nhận chiều cùng ngày, cơ quan này đã nhận được kết quả giám định thi thể được người dân vớt được tại bến đò Vân Đức thuộc địa bàn huyện này hôm 18/7.
Kết quả giám định ADN trùng khớp với ADN của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Chi tiết vụ thuê 30 triệu giết người trước Bộ Công an

(Kiến Thức) - Đối tượng chủ mưu không có thù hằn, mẫu thuẫn quá lớn với nạn nhân nhưng vẫn thuê người sát hại với giá 30 triệu đồng.

Môt lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội (PC45) cho biết vừa bắt đối tượng chủ mưu của vụ án giết người trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng đã thuê hai sát thủ giết nạn nhân với giá 30 triệu đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới