Vợ chồng trẻ than trời vì "cháy túi" khi chi Tết hàng trăm triệu đồng

Sau Tết các mẹ ngồi nhẩm tính, đa phần các gia đình đều có mức chi tiêu khoảng từ 25 tới 20 triệu đồng. Cá biệt có những gia đình có mức chi tiêu cả trăm triệu đồng một tháng.

Khắp các diễn đàn trên mạng, nhiều bà mẹ trẻ lên mạng than thở về việc chi tiêu phóng khoáng, sau Tết cháy ví. Chị Nguyễn Thị Lan (Thanh Hoá) đã chi tiêu cả trăm triệu đồng. Hầu hết là chi tiêu mua sắm ti vi, tủ lạnh, rồi biếu hai bên nội ngoại, tiền lì xì.
“Vợ chồng mình đi làm xa, tận Sài Gòn, cả năm mới có 1 ngày về quê ăn Tết về không quà cáp, không biếu xén thì cũng ngại. Bởi vậy, vợ chồng con cái đã phải cắt phép trước 5 ngày để về quê chuẩn bị. Mua tặng bố mẹ đẻ mình cái tủ lạnh thì cũng phải mua tặng bố mẹ chồng cái tivi. Rồi còn bánh trái, hoa quả…” – chị Lan kể.
Sau Tết các mẹ lên diễn đàn than trời vì cháy túi. Ảnh: Chụp màn hình
 Sau Tết các mẹ lên diễn đàn than trời vì cháy túi. Ảnh: Chụp màn hình
Thêm vào đó, chồng mình năm nay lại lên sếp, chưa gì bố mẹ chồng mình đã quảng cáo khắp họ hàng là năm nay con trai lên phó tổng giám đốc, lương cả nghìn đô, vợ chồng còn mua xe hơi. Ông bà nói thế không lẽ về quê lại không biếu họ hàng được tấm bánh đồng quà, lì xì con cháu vài trăm.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng hết 6 ngày Tết chị nhẩm tính qua đã chi tiêu hết hơn 100 triệu đồng. Đấy là chưa kể tiền tàu bay, mua sắm đồ cho con cái. Tính cả có lẽ đã lên tới 150 triệu đồng. Chưa hết Tết, chưa vào lại Sài Gòn để làm việc mà chị đã phải quẹt vay thẻ tín dụng để lấy tiền thanh toán vé tàu bay.
Cùng chung cảnh chi vượt thu, mới tính toán qua gia đình chị My Hoàng ở Hà Nội cũng đã chi tiêu hết hơn 120 triệu. Đó mới chỉ là khoản lớn tính được, riêng khoản lặt vặt chưa tính được cũng mất vài chục triệu.
“Chồng cầm về đưa cho 150 triệu tiêu Tết thế mà giờ trong túi còn có hơn chục triệu. Tiền mừng tuổi thì hết tầm 20 triệu, chưa kiểm lại tiền mọi người mừng con nhưng hoà là may. Xác định là lại phải cày thôi” – chị My Hoàng nói.
Còn chị Nguyễn Thu Hà (Tứ Kỳ, Hải Dương) thì than thở: “Hai vợ chồng nghèo, làm công nhân, tính cả lương, cả thưởng chưa được nỗi 15 triệu đồng. Ấy thế mà Tết vợ chồng mình mừng tuổi 4 triệu đồng, sửa xe hết 4 triệu, chưa kể quà cáp, tiền xe cộ đi lại. Tính ra đã âm, tiền cháy ví”.
Do không biết cân đối tài chính mà nhiều gia đình lâm vào cảnh "cháy ví" khi chưa hết Tết. Ảnh: I.T
 Do không biết cân đối tài chính mà nhiều gia đình lâm vào cảnh "cháy ví" khi chưa hết Tết. Ảnh: I.T
Nhiều bà mẹ khác cũng chung cảnh “cháy ví” sau Tết. Chị Thuý Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng kêu than: “Tích mãi, tích mãi, chỉ một cái Tết là tiêu hết sạch tiền tích cóp. Năm nay về quê nội, ngoại ở xa tận Thanh Hoá, Nam Định thế nên tiêu hết 50 triệu. Chưa hết Tết mà đã hết tiền”.
Còn anh Nguyễn Văn Quang (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì cho rằng, có chừng đó tiền, ai tiêu hết trước thì ngừng tiêu sớm, chưa tiêu hết thì phải tiêu bằng hết.
“Đùa thôi, chứ năm nay vợ mình chỉ cắt cho 2/3 tiền lương thưởng. Vợ mình nói, tiêu hết chừng đó là hết Tết, chồng muốn có tiền thì đi làm sang năm tiêu tiếp. Khoản tiền còn lại vợ mình nói là để dự phòng. May mà có vợ chứ không năm nào hết Tết là cũng chết đói” – Quang nói.
Mời quý độc giả xem video 7 thói quen chi tiêu thông minh - Nguồn: Generali Vietnam

Video

Nhận chuyển khoản nhầm 100 tỷ, hot girl vung tay quá trán

Cô sinh viên Christine Lee đã tiêu xài trên 4 triệu USD tín dụng của ngân hàng Westpac, Úc mà không hề mảy may thắc mắc số tiền từ đâu tới.

Christine Lee Jia Xin là sinh viên 21 tuổi, học tập tại Đại học Sydney từ năm 2012. Trong năm này, cô đã mở một tài khoản tín dụng tại ngân hàng Westpac. Sau đó, một khoản tiền “trên trời rơi xuống” đã chảy vào tài khoản của Christine mà cô tin rằng đó là số tiền bố mẹ mình chuyển tới. Không hề kiểm tra lại với ngân hàng hay có bất cứ băn khoăn nào, Christine bắt đầu tiêu xài theo kiểu thượng lưu, thậm chí mua những chiếc túi xách trị giá tới 90 nghìn đô. Điều đáng nói là hệ thống theo dõi tín dụng từ tài khoản của Christine đã vô tình bị… tắt.
Christine Lee Jia Xin là sinh viên 21 tuổi, học tập tại Đại học Sydney từ năm 2012. Trong năm này, cô đã mở một tài khoản tín dụng tại ngân hàng Westpac. Sau đó, một khoản tiền “trên trời rơi xuống” đã chảy vào tài khoản của Christine mà cô tin rằng đó là số tiền bố mẹ mình chuyển tới. Không hề kiểm tra lại với ngân hàng hay có bất cứ băn khoăn nào, Christine bắt đầu tiêu xài theo kiểu thượng lưu, thậm chí mua những chiếc túi xách trị giá tới 90 nghìn đô. Điều đáng nói là hệ thống theo dõi tín dụng từ tài khoản của Christine đã vô tình bị… tắt. 

Tiết lộ gây sốc của nữ sinh tiêu 100 tỷ chuyển khoản nhầm

(Kiến Thức) - Sau khi thoải mái tiêu chùa hơn 100 tỷ chuyển khoản nhầm, cô gái 9X đã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc. 

Tiet lo gay soc cua nu sinh tieu 100 ty chuyen khoan nham
 Christine Jiaxin Lee là một nữ sinh người Malaysia, liên quan trực tiếp đến vụ việc tiêu "chùa" số tiền 4,6 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ đồng do ngân hàng chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân gây xôn xao suốt thời gian qua. Hôm 13/12 vừa qua, Lee đã chính thức ra hầu tòa án Trung tâm Downing ở Sydney, Australia. Tại phiên xét xử, Lee đã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về bản thân trong quá trình tiếp nhận và tiêu số tiền hơn 100 tỷ chuyển khoản nhầm

HLV bóng rổ nổi như cồn nhờ việc bo...5.000 USD

HLV bóng rổ đang nổi như cồn qua cách sử dụng tiền phóng khoáng của mình.

Gregg Popovich, 68 tuổi hiện đang là HLV của CLB bóng rổ San Antonio Spurs chơi tại Hiệp hội bóng rổ Mỹ (NBA) là một trong những "chiến lược gia" giàu có nhất thế giới. Theo thống kê của Forbes, vào năm 2013, HLV này đã có tổng tài sản lên tới 20 triệu USD. Hiện tại mức lương của ông tại Spurs là 6 triệu USD 1 năm.
HLV bong ro noi nhu con nho viec bo...5.000 USD
Hóa đơn thanh toán chỉ có 815,73 USD nhưng HLV hào phóng trả thêm 5.000 USD 

Với khoản tài sản kếch xù, Gregg cũng nổi tiếng với sở thích tiêu tiền phóng khoáng, khác với những người trẻ tuổi giàu có thích sắm xe sang trọng hay biệt thự đắt tiền, người đàn ông sắp bước sang tuổi 70 có sở thích tiêu tiền "khủng" để thỏa mãn niềm vui ăn uống.

Mới đây nhất, theo bức ảnh gửi tới Reddit với thông tin HLV Gregg ăn tối chỉ mất 815,73 USD, tuy nhiên ông hào phóng cộng thêm tới 5.000 USD cho nhân viên bồi bàn. Bức ảnh trên đã truyền tải với tốc độ chóng mặt, ai xem xong cũng phải nể cách tiêu tiền của đại gia bóng rổ.

Được biết HLV này đã ăn tối tại cửa hàng ở Memphis của McEwen. "HLV Popovich đã từng ăn ở cửa hàng của tôi rất nhiều lần, tuy nhiên tôi chưa dám khẳng định chắc chắn thông tin này", ông chủ McEwen không muốn công khai chuyện HLV tiêu tiền tại cửa hàng mình.

HLV bong ro noi nhu con nho viec bo...5.000 USD-Hinh-2
 Chân dung HLV vĩ đại nhất lịch sử NBA
Khi được hỏi HLV bóng rổ nổi tiếng cũng lảng tránh việc này, nhưng mọi phân tích đều trùng khớp: Chữ ký của ông hoàn toàn trùng hợp. Trên bảng thanh toán có loại rượu HLV này rất thích. Đây không phải là lần đầu tiên Popovich được đồn đại tiêu tiền như "ném qua cửa sổ". Vào tháng 4 năm 2016, một người sử dụng tweet chia sẻ một bức ảnh có biên lai được ký bởi Popovich, khi đó ông cũng hào phóng trả thêm 1.000 USD vào số tiền thanh toán bữa ăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới