Được biết, sự việc trên đã xảy ra vào năm 2016. Pieter Loock, 48 tuổi, đến từ Paarl ở Nam Phi, người đã chứng kiến cảnh tưởng này thời điểm đó chia sẻ với truyền thông: ''Tôi và gia đình đang đi nghỉ ở Công viên Kruger thì nhìn thấy con trăn này băng qua đường, con đường đến Trại nghỉ ngơi Letaba”.
“Tôi và vợ tôi, Berdine không thể tin được, chúng tôi rất phấn khích khi nhìn thấy con trăn khổng lồ. Hai con trai tôi vẫn bình tĩnh và thích thú với cảnh này”, Pieter Loock bày tỏ.
Gia đình bốn người của Pieter Loock là khách quen của Công viên Quốc gia Kruger, nơi họ tận hưởng cuộc sống hoang dã đa dạng của công viên nhưng anh tin rằng thật bất thường khi nhìn thấy một con trăn lớn như vậy ở Nam Phi.
Anh nói thêm: “Chúng tôi đến Kruger một lần mỗi năm trong 5 năm qua để quan sát động vật hoang dã nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một con trăn, đặc biệt là lớn như thế này”.