Vì sao không bị mù nhưng cướp biển vẫn bịt một mắt?

Nhiều người thường cho rằng các tay cướp biển bị mù hoặc bị thương sau các trận chiến nên cần che một bên mắt, nhưng thực tế không phải như vậy.

Theo Jim Sheedy, bác sỹ về thị lực thuộc Viện Nghiên cứu Tầm nhìn của Đại học Pacific, việc những tay cướp biển sử dụng bịt mắt là để đôi mắt thích nghi nhanh khi di chuyển từ tối ra sáng và ngược lại.
Thông thường, cướp biển phải thường xuyên di chuyển qua lại trên boong và trong khoang tàu. Trong khi ánh sáng trên boong khá tốt thì trong khoang ngược lại, thường khá âm u và không mấy sáng sủa.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa. 
Để thích nghi với điều này, những tay cướp biển khi di chuyển xuống dưới khoang sẽ tháo bịt mắt và đeo nó vào con mắt còn lại, sử dụng đôi mắt thường xuyên bị che khuất để nhìn sự vật trong bóng tối. Do thường xuyên không được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, nên con mắt này sẽ dễ dàng thích nghi trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Theo một số nghiên cứu, mắt người sẽ phải mất tới 25 phút để thích nghi khi đi từ sáng sang tối, tương đường với thời gian tái sinh sắc tố ảnh. Nhưng với những người quen nhìn trong bóng tối, thời gian này sẽ giảm đi đáng kể.

Dù vậy, trên thực tế, không có bất cứ tài liệu lịch sử nào ghi lại thói quen bịt mắt của những tên cướp biển xuất phát từ mục đích trên.

Tiết lộ bất ngờ về tàu cướp biển Blackbeard khét tiếng lịch sử

(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ khai quật xác tàu của hải tặc Blackbeard (Râu Đen) và phát hiện những thiết bị y tế mà nhóm cướp biển từng sử dụng.

Blackbeard là một trong những cướp biển khét tiếng nhất thế giới. Tên thật của y là Edward Teach (hoặc có thể là Thatch). Năm 1717, Blackbeard và nhóm cướp biển của y đã bắt giữ một tàu chở nô lệ của Pháp có tên là La Concorde ở gần đảo St Vincent, biển Caribe và sau đó đổi tên tàu thành "Sự trả thù của Nữ hoàng Anne". Cướp biển Blackbeard đã có thể dễ dàng cướp được con tàu này khi nhiều thành viên thủy thủ đoàn bị bệnh hay chết do dịch bệnh. Năm 1719, tên cướp biển khét tiếng này bị giết chết trong một trận chiến.

Thành phố nguy hiểm nhất thế giới... cướp biển Caribbean hoành hành

(Kiến Thức) - Là nơi tập trung những thành phần đê tiện, xã hội vận hành hoàn toàn theo "luật rừng", Port Royal được mệnh danh là thành phố nguy hiểm nhất thế giới.

Thanh pho nguy hiem nhat the gioi... cuop bien Caribbean hoanh hanh
Dưới mặt nước ven bờ biển của thành phố Port Royal, Jamaica ngày nay vẫn tồn tại một tàn tích đặc biệt liên quan đến giới cướp biển vùng Caribbean nhiều thế kỷ trước.

Phát hiện kho báu của cướp biển khét tiếng nhất lịch sử

(Kiến Thức) - Các chuyên gia mới tìm thấy kho báu của cướp biển khét tiếng nhất mọi thời đại William Kidd ở ngoài khơi Madagascar.

Barry Clifford - nhà thám hiểm khảo cổ học dưới nước người Mỹ cùng đồng nghiệp đã tìm thấy thanh bạc nặng 50 kg trị giá 26.244 USD có hình chữ S, T trong tàu đắm Adventure Galley ở vùng biển Ấn Độ Dương thuộc Madagascar và đưa nó lên bờ. Đây là một phần kho báu của cướp biển khét tiếng nhất mọi thời đại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới