“Vật thể lạ” thò ra từ ngôi mộ, người đàn ông sợ “dựng tóc gáy“

Một người đàn ông đã chia sẻ về trải nghiệm nhớ đời của mình sau khi phát hiện ra thứ mà anh tin đó là “tóc của người mất” thò ra từ một ngôi mộ.

Trong một chuyến viếng thăm gần đây ở nghĩa trang Công giáo Saint Joseph (thuộc thành phố Sacramento, bang California, Mỹ), một TikToker tên Joel Morrison (37 tuổi) đã bất ngờ nhìn thấy “vật thể lạ” trông giống như tóc người thò ra từ khe nứt của một ngôi mộ cũ có niên đại khoảng 100 năm tuổi.
Ban đầu, anh cho rằng đây chỉ là một trò chơi khăm của ai đó, dùng “đồ giả” cài vào khe nứt của ngôi mộ để hù dọa người khác. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, anh khẳng định đây thực sự là tóc của người chết, tức chủ nhân của ngôi mộ này.
“Vat the la” tho ra tu ngoi mo, nguoi dan ong so “dung toc gay“
Anh Joel Morrison.
“Tôi đã bị sốc, tôi không chắc những gì mình thấy là sự thật. Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, tôi chắc chắn đó chính là tóc của người chết thò ra từ ngôi mộ này”, anh Morrison chia sẻ.
Những gì nhìn thấy khiến người đàn ông này vô cùng bối rối và kinh hãi. Sau đó, anh bắt đầu tìm kiếm lời giải thích và nhanh chóng nhận ra rằng một số ngôi mộ trong nghĩa trang dường như đã bị rễ cây và động vật đánh bật, phá hủy. Anh tin rằng những tác động tự nhiên này đã khiến thi thể bên trong ngôi mộ bị dịch chuyển, đưa nó lên gần bề mặt hơn.
“Vat the la” tho ra tu ngoi mo, nguoi dan ong so “dung toc gay“-Hinh-2
Nhúm tóc được anh Morrison phát hiện thò ra từ ngôi mộ.
“Với những gì tôi đã nhìn thấy, tôi thấy thật tồi tệ, cảm thấy dường như người chết đang không được tôn trọng vậy. Khi kiểm tra kỹ hơn, tôi thấy nhiều ngôi mộ khác đang bị sóc và các loài động vật khác phá hoại.
Cây cối mọc um tùm cũng làm hư hỏng các phần mộ. Khi ngôi mộ bị nứt và có khe hở, những loài động vật như sóc, loài gặm nhấm hay bất cứ loài vật nào khác sẽ được tự do ra vào. Có vẻ như chúng đang cố làm tổ trong tóc của người chết”, Morrison chia sẻ.
“Vat the la” tho ra tu ngoi mo, nguoi dan ong so “dung toc gay“-Hinh-3
Cận cảnh vết nứt của ngôi mộ.
Vài ngày sau đó, Morrison quay lại nghĩa trang này lần 2. Lần này, anh thấy nhúm tóc đó dường như đã được đẩy ngược vào trong vết nứt và anh cho rằng người trông coi nghĩa trang đã làm việc này.
Hiện anh chàng này đang có ý định mang mẫu tóc này đến văn phòng điều tra viên để xác định xem đó có phải là tóc người thật hay không.

Sự thật hãi hùng vụ đào trộm mộ vua hề Sác lô

(Kiến Thức) - Qua đời năm 1977, vua hề Sác lô được chôn tại nghĩa trang Corsier-Sur-Vevey ở Vaud, Thụy Sỹ. Vài tháng sau, những kẻ trộm mộ lấy trộm di hài của vua hề Sác lô để tống tiền gia đình ông. May mắn là giới chức trách nhanh chóng bắt được hung thủ và tìm thấy di hài Vua hề Sác lô.

Su that hai hung vu dao trom mo vua he Sac lo
Charlie Chaplin (16/4/1889 – 25/12/1977) còn được biết đến với tên gọi là vua hề Sác Lô. Ông là một diễn viên, đạo diễn phim hài nổi tiếng người Anh được cả thế giới biết đến. 

Nhà thờ xương ở Séc cấm chụp ảnh selfie vì sợ sọ người bị cưỡng hôn

Nhà thờ được trang trí bằng xương, sọ người Sedlec Ossuary ở thành phố Kutná Hora của Cộng hòa Séc đã trở thành điểm tham quan và chụp ảnh lý tưởng vì thiết kế độc đáo của nó.

Nha tho xuong o Sec cam chup anh selfie vi so so nguoi bi cuong hon
Gần 60.000 bộ xương người được dùng làm vật trang trí cho nhà thờ. Điểm nhấn của nó là chiếc đèn chùm bằng xương và sọ rất lớn đặt ngay chính giữa nhà thờ. 

Phát hiện 250 ngôi mộ cổ tạc vào núi đá ở Ai Cập

Trong cuộc khảo sát tại nghĩa địa Al-Hamidiyah gần Sohag, trên bờ Tây sông Nile, các nhà khảo cổ tình cờ phát hiện 250 ngôi mộ cổ tạc vào núi đá. Một số ngôi mộ có niên đại hơn 4.000 năm.

Phat hien 250 ngoi mo co tac vao nui da o Ai Cap
 250 ngôi mộ cổ tạc vào núi đá được các chuyên gia tình cờ tìm thấy khi tiến hành cuộc khảo sát khảo cổ định kỳ ở nghĩa địa Al-Hamidiyah gần thành phố Sohag, bờ Tây sông Nile, Ai Cập.

Đọc nhiều nhất

Tin mới