Văn tự cổ 'biển chết' cuối cùng đã có lời giải

Các học giả Israeli đang tập hợp và giải mã văn tự cổ một trong hai cuộn Biển Chết được tìm thấy cách đây hơn nữa thế kỷ, Daily Mail đưa tin.

Trước đây, các nhà khảo cổ học nhận định 60 mảnh da nhỏ, có chứa văn tự cổ Hebrew tìm thấy ở cuộn Biển Chết xuất phát từ nhiều cuộn khác nhau. Nhưng giờ đây, sau khi sắp xếp, giải mã chúng, họ nhận thấy rằng tất cả chỉ từ một cuộn mà thôi.
Bộ tài liệu này dường như là một cuộn lịch 364 ngày, cũng như đánh dấu những ngày hội cũng như ghi chép sự thay đổi của các mùa. Theo giả thiết đây có thể là tài liệu của một giáo phái người Do Thái cổ đại.
Những mảnh da nhỏ được các nhà khảo cổ tìm kiếm và ghép lại, hòng tìm ra được toàn bộ bí ẩn bên trong nó. Ảnh: ĐH Haifa.
Những mảnh da nhỏ được các nhà khảo cổ tìm kiếm và ghép lại, hòng tìm ra được toàn bộ bí ẩn bên trong nó. Ảnh: ĐH Haifa. 
Cách đây 70 năm, kể từ khi được tìm thấy cuộn Biển Chết đã thu hút các học giả và sử gia ra sức giải mã chúng. Dẫu rằng công việc này không mấy dễ dàng.
Eshbal Ratson và Jonathan Ben-Dov thuộc khoa nghiên cứu Kinh thánh của ĐH Haifa đã phát hiện một sự liên kết giữa các mảnh ghép sau khi bắt tay vào nghiên cứu nó khoảng một năm trước đây. Họ cho biết một số mảnh ghép rất nhỏ, thậm chí có mảnh còn nhỏ hơn 1 cm2. Và sau một khoảng thời gian kỳ công sắp xếp chúng lại, họ kết luận rằng nó chỉ từ một cuộn duy nhất mà thôi.
Nhiều chuyên gia tin rằng các bản thảo của cuộn Biển Chết được viết bởi Essenes độc thân - một giáo phái bất đồng chính kiến Do Thái, đã rút lui vào sa mạc Judaean và sống quanh các hang động khu vực Qumran.
Quá trình dựng lại bộ cuộn Biển Chết rất công phu. Ảnh: Getting Image.
 Quá trình dựng lại bộ cuộn Biển Chết rất công phu. Ảnh: Getting Image.
Ngoài việc nhận định đây là một cuộn lịch 364 ngày, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm nhiều sự kiện lớn trong năm được ghi chép cẩn thận trong cuộn Biển Chết. Trong đó, có lễ hội New Wheat, New Wine và New Oil là những lễ hội có liên quan đến lễ hội Shavout của người Do Thái. Ngoài ra còn có lễ hội Tekufah, theo tiếng Do Thái là lễ hội "Chu kỳ" nhằm đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa.
Chưa hết, những cuộn giấy có chứa văn tự Do Thái, Hy Lạp và Aramaic được nhận định là một bản ghi chép kinh thánh trong đó còn sót lại một phần của 10 điều răn của Chúa.

9 văn tự cổ bí ẩn nhất mọi thời đại

Trên thế giới vẫn còn rất nhiều văn tự cổ chưa có lời giải đáp rõ ràng về nội dung.

Chúng có thể chứa những loài sinh vật người ta chưa từng thấy trên Trái đất hoặc các phương thức triệu hồi quỷ dữ hay những câu chuyện huyền thoại khó hiểu mang nhiều ý nghĩa trừu tượng. 1. Bản viết tay Voynich: Được mệnh danh là bản viết tay bí ẩn nhất trong lịch sử loài người, cuốn sách này được viết bằng một hệ chữ cái bí ẩn trên da bò. Nội dung nói về những loài thực vật bí ẩn, những bảng thiên văn và một chiếc bồn tắm nhỏ chứa những người khỏa thân tí hon. Các chuyên gia giải mã, các nhà toán học và các nhà ngôn ngữ học đều “bó tay” trước cuốn sách bí ẩn này. Tuy nhiên, một số học giả cho rằng cuốn sách được viết vào khoảng những năm 1404-1438, thời kỳ Trung Cổ. Tên của cuốn sách được đặt theo tên của nhà buôn sách cũ Wilfrid Voynich, người đã mua cuốn sách tại Italia năm 1912.
 Chúng có thể chứa những loài sinh vật người ta chưa từng thấy trên Trái đất hoặc các phương thức triệu hồi quỷ dữ hay những câu chuyện huyền thoại khó hiểu mang nhiều ý nghĩa trừu tượng. 1. Bản viết tay Voynich: Được mệnh danh là bản viết tay bí ẩn nhất trong lịch sử loài người, cuốn sách này được viết bằng một hệ chữ cái bí ẩn trên da bò. Nội dung nói về những loài thực vật bí ẩn, những bảng thiên văn và một chiếc bồn tắm nhỏ chứa những người khỏa thân tí hon. Các chuyên gia giải mã, các nhà toán học và các nhà ngôn ngữ học đều “bó tay” trước cuốn sách bí ẩn này. Tuy nhiên, một số học giả cho rằng cuốn sách được viết vào khoảng những năm 1404-1438, thời kỳ Trung Cổ. Tên của cuốn sách được đặt theo tên của nhà buôn sách cũ Wilfrid Voynich, người đã mua cuốn sách tại Italia năm 1912.

Những bí ẩn nơi bến đò phát hiện xác chị Huyền

Đó là cái tên mới mà người dân xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội gọi bến đò Văn Mẫu, nơi phát hiện thi thể chị Huyền. nạn nhân vụ Cát Tường.

Nhiều năm qua, tại đây đã vớt được hàng chục xác trôi sông trong đó có những thi thể không đầu.

“Giấc mơ Babylon” của cố Tổng thống Saddam Hussein

(Kiến Thức) - Cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã không tiếc tiền hiện thực hóa "Giấc mơ Babylon" vì tự cho rằng mình thuộc dòng dõi những vị anh hùng trong quá khứ.

Trên nền móng cổ, Tổng thống Saddam Hussein cho phục chế lại Cổng Ishtar và những cung điện cổ ở Babylon.
Trên nền móng cổ, Tổng thống Saddam Hussein cho phục chế lại Cổng
Ishtar  và những cung điện cổ ở Babylon.
Trên nền móng cổ, Tổng thống Saddam Hussein cho phục chế lại cổng thành và những cung điện của Quốc vương Nebuchadnezzar theo phong cách của các vị vua Babylon. Ông cũng cho khắc chữ ghi lại công lao của mình trong công cuộc phục chế này.
Sự so sánh mình với Nebuchadnezzar của cố Tổng thống Saddam Hussein cũng không có gì là quá bất ngờ. Có đầu óc tổ chức quân sự, Quốc vương Nebuchadnezzar đã tàn phá thành phố Sidon của người Phoenicia, đánh bại quân đội Ai Cập. Các cuộc phiêu lưu quân sự của Saddam Hussein ở Kuwait và Iran cũng nhằm gia tăng uy thế của bản thân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới