Tuyên dương học sinh trả lại gần 10 triệu tiền nhặt được

Hành động trả lại số tiền gần 10 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi của một học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Kim (Thái Nguyên) góp phần lan tỏa gương “người tốt - việc tốt”.

Ngày 28/10, Ban Giám hiệu Trường THCS Tân Kim (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) tổ chức tuyên dương em Trần Ngọc Mai, học sinh lớp 6A, vì hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.
Trước đó, vào khoảng 11h ngày 26/10, tại khu vực cổng trường, em Trần Ngọc Mai đã nhặt được một chiếc túi bóng, bên trong có một chiếc ví da. Em đã đem nộp lại chiếc ví cho cô giáo Tổng phụ trách Liên đội để thông báo và tìm người đánh rơi để trả lại.
Tuyen duong hoc sinh tra lai gan 10 trieu tien nhat duoc
Em Trần Ngọc Mai trao lại chiếc ví nhặt được cho cô giáo Tổng phụ trách Liên đội Trường THCS Tân Kim để trả lại người đánh rơi. 
Qua kiểm tra, chiếc ví em Mai nhặt được có 9,7 triệu đồng, cùng một số giấy tờ cá nhân mang tên N.T.H (53 tuổi, trú ở xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và 1 chiếc điện thoại iphone. Liên đội Trường THCS Tân Kim đã thông báo thông tin này trên loa phát thanh của trường và các trang mạng xã hội của Liên đội.
Ngay sau đó, chị N.T.H đã đến trường xin nhận lại tài sản. Qua xác minh, số tiền trên đúng là của chị N.T.H nên nhà trường đã trao trả lại tài sản cho chị trước sự chứng kiến của các thầy, cô giáo và học sinh.
Em Trần Ngọc Mai hiện là lớp trưởng lớp 6A, nhiều năm liền em là học sinh xuất sắc và là cán bộ lớp năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với các hoạt động được nhà trường giao phó. Hành động của em Trần Ngọc Mai góp phần lan tỏa và nhân rộng gương “người tốt - việc tốt”, nêu gương sáng trong học sinh, đội viên.

9X Thái Nguyên nhặt được 40 triệu, đăng tin tìm người mất

(Kiến Thức) - 9X Thái Nguyên nhặt được 40 triệu khẳng định mình không bày chiêu trò để được nổi tiếng và đã bàn giao số tiền cho các cơ quan chức năng. 

N.Xuân là nhân vật đang gây nên rất nhiều tranh cãi trên diễn đàn nổi tiếng Beat với bài đăng tìm người đánh rơi số tiền 40 triệu đồng mà cô vô tình nhặt được. Bài đăng được N.Xuân gửi đăng trên trang cá nhân, sau đó được một thành viên Beat sao chép, chụp ảnh lại và đem lên diễn đàn với mục đích sớm trả được số tiền này cho người đánh rơi. 
N.Xuân, một 9X Thái Nguyên cho biết cô nhặt được tiền ở Hùng Sơn - Đại Từ - Thái Nguyên. Số tiền 40 triệu đồng được đựng trong túi nilon màu đen, bên trong còn có một chứng minh thư. 

Công an xã chính quy trả lại ví tiền cho người mất

(Kiến Thức) - Khi đang làm nhiệm vụ rà soát, thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín, Hà Nội) thượng úy Nguyễn Tiến Phong cùng trung úy Vũ Quang Ánh nhặt được ví tiền của người dân rơi trên đường và trả lại cho khổ chủ.

Ngày 23/10, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả lại tài sản cho công dân. Trước đó, vào khoảng 8h, ngày 19/10, thượng úy Phong cùng trung úy Ánh (Công an xã Thắng Lợi) trên đường đường đi rà soát, thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xã đã nhặt được một ví tiền.
Qua kiểm tra, bên trong ví có 1 chứng minh nhân dân, 1 thẻ ATM LienViet PostBank cùng với số tiền 1.124.000 đồng, cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác đều mang tên Vũ Văn Đức Phú. Sau khi nhặt và kiểm tra, thượng úy Phong đã nộp về đơn vị và tìm cách trả lại người đánh mất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Ukraine cho nổ tung xe tăng M-1 Abrams của chính mình

Ukraine cho nổ tung xe tăng M-1 Abrams của chính mình

Tờ Forbes (Mỹ) cho biết, lý do lực lượng đặc nhiệm Ukraine lại phá hủy một trong số ít xe tăng M-1 Abrams do Mỹ sản xuất còn lại của Ukraine có khả năng liên quan đến việc cố gắng ngăn không để nó rơi vào tay Nga.