Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trần Hữu Hiệp

Trong giờ phút giữa sống và chết, anh Hiệp đã cởi áo phao của mình cho một phụ nữ mặc lúc gặp nạn trên biển.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có Quyết định số 421/QĐKT-TWĐTN truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên Trần Hữu Hiệp vì đã có hành động dũng cảm quên mình cứu người.
Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên Trần Hữu Hiệp.
 Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên Trần Hữu Hiệp.
Trước đó vào khoảng 21h tối ngày 2/8 ở huyện Cần Giờ - TP HCM đã xảy ra một vụ chìm tàu khách làm 9 người mất tích. Đây là chiếc tàu H29 - BP của Công ty Cổ phần bến tàu dịch vụ du lịch Maria, chở các công nhân, chuyên gia nước ngoài của Công ty cổ phần sản xuất ống thép Việt Nam đi từ Tiền Giang trên đường trở về Vũng Tàu.
Anh Trần Hữu Hiệp (SN 1988, trú xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã cứu sống được 5 người, trong đó có một trường hợp là thai phụ sắp sinh, trên chuyến tàu định mệnh. Trong giờ phút giữa sống và chết, anh Hiệp đã cởi áo phao của mình cho một phụ nữ mặc lúc gặp nạn trên biển.
17h20 phút ngày 4/8, thi thể của anh Trần Hữu Hiệp đã được tìm thấy và được cơ quan đưa về mai táng tại quê nhà.

Nhường phao cứu người: Hành động anh hùng!

(Kiến Thức) - “Việc nhường phao cho người khác mà biết chắc mình cũng không có gì đảm bảo sẽ giữ được mạng sống, là một hành động nghĩa hiệp, xứng đáng được tôn vinh”.

Đó là nhận định của PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học), xung quanh việc anh Trần Hữu Hiệp (quê Thanh Hóa) đã nhường áo phao cho đồng nghiệp nữ khi xẩy ra chìm tàu ở biển Cần Giờ (TP.HCM) chiều 2/8, để rồi ra đi mãi mãi khi mới 25 tuổi.

Tiếc thương tiễn người nhường áo phao chọn cái chết

Khi linh cữu Trần Hữu Hiệp, người nhường sự sống cho một phụ nữ, đặt xuống đất mẹ, tiếng nấc nghẹn của những người tiễn đưa vỡ òa trong nước mắt.

Sáng 6/8, hàng trăm người dân, gia đình và các tổ chức chính quyền của địa phương đã tổ chức đám tang  cho anh Trần Hữu Hiệp (SN 1988, xã Thạch Long, huyện miền núi Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) tại quê nhà.

Thi thể anh Trần Hữu Hiệp được đưa về trong sự xót thương của gia đình và xóm làng .
 Thi thể anh Trần Hữu Hiệp được đưa về trong sự xót thương của gia đình và xóm làng .
Vụ đắm tàu thảm khốc tối 2/8 tại Cần Giờ khiến 9 người thiệt mạng thương tâm, trong đó anh Trần Hữu Hiệp, sinh năm 1988, đã mãi mãi ra đi sau hành động quả cảm cứu một phụ nữ.

Lời khai kẻ tạt axit tàn độc vì "cấm yêu"

(Kiến Thức) - Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận là có tình cảm với cháu Quỳnh Trang (10 tuổi, con gái anh Đạt) nhưng bị gia đình biết chuyện ngăn cấm.

Ngày 7/8, Thượng tá Đỗ Nguyên Khóa - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Đặng Văn Hải (SN 1990, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về tội cố ý gây thương tích.
Vợ nạn nhân Đại cùng mẹ vợ đang điều trị tại bệnh viện.
Vợ nạn nhân Đại cùng mẹ vợ đang điều trị tại bệnh viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới