Trốn nắng nóng kỷ lục sinh viên vào thư viện “hưởng” máy lạnh

Trốn nắng nóng kỷ lục sinh viên vào thư viện “hưởng” máy lạnh

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ, nhiều sinh viên đã chọn thư viện là “nhà” để tránh cái nóng hầm hập tại nhà trọ.

Tại thư viện thuộc trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có khá đông các bạn sinh viên tìm đến để ôn thi, tránh cái  nắng nóng của nhà trọ.
Tại thư viện thuộc trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có khá đông các bạn sinh viên tìm đến để ôn thi, tránh cái nắng nóng của nhà trọ.
Bạn Đỗ Thị Minh Hồng - sinh viên năm 2, lớp Văn hóa học đang ôn thi cuối kỳ chia sẻ: “Trong những ngày nắng nóng kỷ lục này, em được nghỉ học là em lên ăn, ngủ ở đó luôn đến chiều mới về. Ở nhà trọ em ở tầng bốn nóng lắm không chịu được”.
Bạn Đỗ Thị Minh Hồng - sinh viên năm 2, lớp Văn hóa học đang ôn thi cuối kỳ chia sẻ: “Trong những ngày nắng nóng kỷ lục này, em được nghỉ học là em lên ăn, ngủ ở đó luôn đến chiều mới về. Ở nhà trọ em ở tầng bốn nóng lắm không chịu được”.
Bạn Chu Văn Minh - sinh viên vừa tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tránh nóng tại thư viện được gần một tuần nay.
Bạn Chu Văn Minh - sinh viên vừa tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tránh nóng tại thư viện được gần một tuần nay.
Điều hòa mát mẻ là yếu tố lý tưởng cho các sinh viên khi đến thư viện.
Điều hòa mát mẻ là yếu tố lý tưởng cho các sinh viên khi đến thư viện.
Ngủ gật vì… mát quá!
Ngủ gật vì… mát quá!
Những căn nhà trọ cấp bốn được lợp mái ngói Fibro xi măng tại phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm… với đặc tính hút nắng nóng là nỗi khiếp sợ của sinh viên ở trọ.
Những căn nhà trọ cấp bốn được lợp mái ngói Fibro xi măng tại phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm… với đặc tính hút nắng nóng là nỗi khiếp sợ của sinh viên ở trọ.
Bạn Phan Thị Mai - sinh viên năm nhất trường Đại học Thương mại trọ ở phố Kiều Mai đang dội nước trước cửa phòng để làm giảm cái nóng hầm hập vào phòng.
Bạn Phan Thị Mai - sinh viên năm nhất trường Đại học Thương mại trọ ở phố Kiều Mai đang dội nước trước cửa phòng để làm giảm cái nóng hầm hập vào phòng.
Chịu hết nổi với cảnh oi bức hầm hập của khu trọ, Mai chọn cách lên thư viện trường để tránh nóng.
Chịu hết nổi với cảnh oi bức hầm hập của khu trọ, Mai chọn cách lên thư viện trường để tránh nóng.
Vừa ôn thi vừa giảm nhiệt trong phòng. Ở trong nhà trọ rộng gần hai chục mét vuông nhưng bạn Lê Thị Lan - sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghiệp luôn phải làm nhiều cách để tránh nóng như mua đá, để nước trước quạt, nấu ăn cho ra ngoài sân…
Vừa ôn thi vừa giảm nhiệt trong phòng. Ở trong nhà trọ rộng gần hai chục mét vuông nhưng bạn Lê Thị Lan - sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghiệp luôn phải làm nhiều cách để tránh nóng như mua đá, để nước trước quạt, nấu ăn cho ra ngoài sân…
Cửa các phòng trọ luôn được đóng kín để tránh hơi nóng từ bên ngoài vào.
Cửa các phòng trọ luôn được đóng kín để tránh hơi nóng từ bên ngoài vào.
Tại phố Kiều Mai lúc đầu giờ chiều vắng bóng người đi lại.
Tại phố Kiều Mai lúc đầu giờ chiều vắng bóng người đi lại.

GALLERY MỚI NHẤT