Trộm “hỏi thăm” trại giam Thanh Phong, mất 6 khẩu súng

Trại giam Thanh Phong (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vừa bị kẻ gian đột nhập lấy mất 6 khẩu súng K54.

Ngày 26/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối 25/4, trại giam Thanh Phong (thuộc địa phận huyện Nông Cống) đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi 6 khẩu súng ngắn K54.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo trại giam Thanh Phong đã báo cáo tới lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa để vào cuộc điều tra. Theo một số cán bộ quản giám, trại giam Thanh Phong được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người lạ khó có thể vào khu vực trên.
Đây được xem là vụ mất vũ khí lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ trước tới nay. Vào thời điểm xảy ra vụ mất súng, trại giam không có tù trốn trại.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nghi án một công an tham gia trộm tài sản

(Kiến Thức) - Sau khi bị bắt, tên trộm khai nhận cùng một thượng sĩ Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) thực hiện vụ trộm và người liên quan này cũng mất liên lạc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ của CQĐT, trước đó chiều ngày 20/7, anh Lê Quang Nghĩa bị mất trộm chiếc xe máy tay ga BKS 60B6-144.12 tại nhà ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Hàng trăm người dân bao vây “cẩu tặc”, CA giải cứu

(Kiến Thức) - Vào làng ăn trộm chó, hai tên “cẩu tặc” bị hàng trăm người dân truy đuổi, đánh đến gần chết, công an huy động lực lượng đến giải cứu cho hai đối tượng này…

Vụ việc xảy ra trưa ngày 21/2, hai đối tượng trộm chó đi xe máy đến địa phận thôn Vải (xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Quan sát thấy vắng vẻ, hai đối tượng trên đã dùng dây câu trộm chó nhà ông Nguyễn Văn Chính. Bị người dân phát hiện, hai đối tượng đã nhanh chóng chạy xe thẳng ra đường BOT đoạn ngã tư Trạm thu phí. Hàng trăm người dân đã hô hào truy đuổi và bắt được một trong hai đối tượng. 
Do căm phẫn với hành vi trộm chó, nhiều người đã lao vào đánh hội đồng khiến một đối tượng bất tỉnh. Đối tượng còn lại sau đó cũng bị người dân bắt giữ, đánh trọng thượng.

Những bí mật "dữ dội” thời trai trẻ của "bầu" Kiên

Ngày bé béo, lùn và đen, không bao giờ uống rượu bia, ngay trong đám cưới của mình cũng chỉ uống Coca-Cola... là những bí mật chưa từng được tiết lộ về "bầu" Kiên.

Trên mạng xã hội đang lan truyền bài viết của một người bạn "bầu" Kiên từ hồi còn trẻ. Theo người bạn này, những tố chất kinh doanh giỏi của "bầu" Kiên có từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, ông còn có đam mê và đá bóng giỏi, tài giữ bóng khi chơi bóng bàn. Ông không bao giờ uống rượu bia, ngay trong đám cưới của mình cũng chỉ uống Coca-Cola.

Đọc nhiều nhất

Tin mới