Treo cổ tự tử vì buồn chuyện gia đình

(Kiến Thức) - Không thấy ông Duẩn ngủ trong nhà như mọi khi, gia đình tỏa đi nhiều nơi tìm kiếm thì phát hiện ông Duẩn đã tử vong trong tư thế treo cổ ở cây điều phía sau nhà.

Chiều ngày 25/8, giữa ông Nguyễn Viết Duẩn (49 tuổi) và con trai là Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi), ngụ tại thôn 8, xã Ea Kiết, huyện CưM'gar (Đắk Lắk) xảy ra mâu thuẫn, hai cha con cãi vã lẫn nhau khá căng thẳng. Ngày 26/8, ông Duẩn tập trung một số anh em trong gia đình lại để dàn xếp mâu thuẫn với con.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Anh Hoàng cho biết, trong lúc dàn xếp sự việc thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, một số người trong gia đình lao vào đánh anh. Trong lúc không chịu được bực tức nên anh Hoàng đã đánh lại. Sau trận ẩu đả, anh Hoàng bị thương nên được mẹ là bà Nguyễn Thị Cảnh đưa đi bệnh viện điều trị. Lúc này, ông Duẩn vẫn ở nhà giặt quần áo, nấu ăn.

Trước 23h30 ngày 26/8, mọi hoạt động của ông Duẩn vẫn bình thường. Khuya cùng ngày, không thấy ông Duẩn ngủ trong nhà như mọi khi, gia đình đã tỏa đi nhiều nơi tìm kiếm thì phát hiện ông Duẩn đã tử vong trong tư thế treo cổ ở cây điều phía sau nhà.

Theo anh Hoàng, nguyên nhân dẫn đến việc ông Duẩn treo cổ tự tử là buồn chuyện nội bộ trong gia đình.

Phát hiện nam giới chết trong tư thế treo cổ

Sáng ngày 3/7, người dân địa phương trong lúc đi dạo trong khuôn viên khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình (TP.HCM) đã bất ngờ phát hiện một thi thể trong tư thế treo cổ trên một cành cây. 

Hiện trường phát hiện vụ việc.
 Hiện trường phát hiện vụ việc.

Theo ghi nhận, nạn nhân mặc áo sơ mi màu sám, quần kaki, chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù được cột vào một nhánh cây cách mặt đất khoảng 1,5 mét, thi thể trong tình trạng tím tái.

Khám xét trên người nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện một bóp da, trong đó có giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Minh Hiếu, sinh năm 1966, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra không có tiền mặt hay bất cứ đồ đạc có giá trị nào trên người.

Nam thanh niên treo cổ trong khách sạn

(Kiến Thức) -Suốt nhiều giờ không thấy vị khách nam ra khỏi phòng, nhân viên báo chủ khách sạn phá cửa kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện nạn nhân treo cổ chết trên khung cửa sổ.

Ngày 20/7, sau khi tiến hành pháp y làm rõ và xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân Nguyễn Huy (32 tuổi, ngụ quận 1-TP.HCM) chết ngạt do tự tử, CQĐT đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đưa nạn nhân rời khách sạn về nhà xác BV An Bình để làm thủ tục pháp y.
Đưa nạn nhân rời khách sạn về nhà xác BV An Bình để làm thủ tục pháp y. 

Trước đó trưa ngày 19/7, Huy đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Đến chiều tối cùng ngày vẫn không thấy người này đi ra ngoài, nhân viên khách sạn nghi ngờ có chuyện nên báo cho chủ khách sạn biết.


Khi đập cửa gọi nhưng vẫn không nghe trả lời, mọi người phải phá cửa thì kinh hoàng phát hiện người thanh niên này chết trong tư thế treo cổ trên khung cửa sổ.


Vụ việc khiến hàng trăm người hiếu kỳ vây kín hiện trường theo dõi.


Sau đó các đơn vị liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa nạn nhân rời khách sạn về nhà xác BV An Bình để làm thủ tục pháp y.

Đọc nhiều nhất

Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng tăng, dầu (trừ dầu hỏa) giảm từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Tin mới

Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng tăng, dầu (trừ dầu hỏa) giảm từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.