Trẻ sơ sinh một ngày tuổi bị bắt cóc ngay bệnh viện

Sự việc diễn ra tại phòng Sau sanh khoa Sản Bệnh viện Quận 7 (TP HCM).

Chị T. thẫn thờ chờ tin con.
 
Chị T. thẫn thờ chờ tin con.

Ngày 9/1, lãnh đạo Bệnh viện quận 7 xác nhận, khoảng 8h cùng ngày tại khoa sản xảy ra vụ một bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc.

Chiều cùng ngày, đại úy Đinh Quốc Cường, phó trưởng Công an phường Tân Phú cho biết, ngay khi nhận được tin báo từ phía Bệnh viện quận 7, lực lượng công an phường Tân Phú đã xuống hiện trường để lập hồ sơ ban đầu, đồng thời mời làm việc và lấy lời khai của những người có liên quan đến vụ việc.

Ngay trong sáng cùng ngày, công an phường Tân Phú đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Người lạ nằm cả đêm trong bệnh viện

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, hiện lực lượng cảnh sát hình sự quận 7 đang phối hợp với công an các quận huyện để khoanh địa bàn, truy tìm người phụ nữ đã bắt cóc bé trai.

Chị N.T.M.T, mẹ của bé trai bị bắt cóc cho biết, 14h ngày 8/1, chị T. vào Bệnh viện quận 7 để nằm chờ sanh.

Đến 15h10, chị T. sinh một bé trai nặng 3,2kg.

Khoảng 17h cùng ngày, chị T. và con trai được chuyển vào phòng Sau sanh để theo dõi.

“Tôi vào nằm ở đây khoảng 30 phút thì có một người phụ nữ khoảng 25 tuổi, da trắng, đeo kính cận đến giường của tôi để trêu đùa với con trai. Người này cho biết đem chị dâu vào bệnh viện để chờ sanh. Từ thời điểm đó đến sáng hôm sau, người này nằm ngủ cạnh giường tôi và nói chuyện hết sức tự nhiên”, chị T.cho biết.

Đến khoảng 8h ngày 9/1, chồng của chị T.về nhà để nấu cơm trưa. Lúc này tại phòng sau sanh có thêm hai sản phụ đang nằm ngủ.

Chị T. kể: “Tôi để con lại giường để vào nhà vệ sinh. Ít phút sau quay lại thì không thấy con đâu. Người phụ nữ đeo kính cũng biến mất. Tôi hốt hoảng chạy ra ngoài hành lang thì một số người cho biết vừa thấy một phụ nữ bế một trẻ chạy xuống tầng trệt. Tôi liền báo vụ việc cho công an quận 7”.

Một số sản phụ tại phòng này cũng xác nhận chính người phụ nữ đeo kính nằm từ tối qua là người đã bồng con chị T. ra ngoài.

“Thấy chị T và người đó nói chuyện thân mật nên chúng tôi cứ tưởng là người nhà. Ai ngờ…”, một sản phụ nói.

Tiếp đó, chị T. chạy xuống hỏi cho bảo vệ Bệnh viện quận 7 thì bảo vệ cho biết có một phụ nữ ôm một đứa bé thuê ông Hồ Văn Hồng (39 tuổi, tạm trú tại xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM) chạy xe ôm trước cổng bệnh viện chở đi đường Nguyễn Thị Thập, hướng về đường Nguyễn Hữu Thọ.

“Tôi liền nhờ bác xe ôm chở đến ngã tư Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ để tìm con nhưng không thấy. Bảo vệ tỏa ra đi tìm các hướng nhưng cũng không thấy người phụ nữ này. Sau đó, một bảo vệ nhờ những người xe ôm trước cổng bệnh viện điện thoại cho ông Hồng thông báo rằng người phụ nữ mà ông Hồng đang chở có thể đã bắt cóc bé trai trong bệnh viện. Ông Hồng báo lại khách đã xuống xe trước khi ông nhận được cuộc điện thoại này”, chị Tâm kể lại.

Trong khi đó, ông Hồng cho biết: “Khoảng 8h sáng nay, một phụ nữ da trắng, cao khoảng 1m55, chừng 28 tuổi, nói giọng miền Nam ôm một đứa bé đi từ trong bệnh viện ra yêu cầu tôi chở về ngã ba đường Nguyễn Văn Linh - Trần Xuân Soạn (đầu cầu Tân Thuận 2, Q.7). Khi đến gần dạ cầu Tân Thuận 2 thì cô này kêu tôi dừng xe và bồng đứa bé bỏ đi đâu không rõ. Tôi không hề biết người phụ nữ kia bị tình nghi bắt cóc trẻ em”.

Bảo vệ kiểm soát lỏng lẻo?!

Một lãnh đạo Bệnh viện quận 7 cho biết, sau khi nắm được vụ việc, lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu khoa sản, tổ bảo vệ bệnh viện báo cáo sự việc, đồng thời yêu cầu những cá nhân liên quan hợp tác với công an để thông tin vụ việc.

“Bước đầu, tôi xác định tổ bảo vệ đã làm sai quy định của bệnh viện trong việc kiểm soát người ra vào. Theo quy định, khi người dân đưa trẻ sơ sinh từ bệnh viện ra ngoài, bảo vệ phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy chứng sanh. Vụ việc này, bảo vệ đã không thực hiện những công việc trên nên để một người phụ nữ dễ dàng bồng con người khác ra ngoài”, một lãnh đạo Bệnh viện quận 7 nói.

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của bệnh viện khi để một người lạ “nằm vùng” tại phòng Sau sanh, và sau đó bắt cóc trẻ sơ sinh, lãnh đạo này nói: “Tôi đang chờ báo cáo của các nhân viên khoa sản, bảo vệ bệnh viện và kết quả điều tra của công an. Theo thông tin tôi nắm được thì người phụ nữ bồng con chị T. đã vào phòng Sau sanh từ chiều tối hôm qua. Đây là thời gian thân nhân được phép vào phòng để chăm sóc, thăm nuôi bệnh nhân. Các nhân viên khoa sản có hỏi thì người này nói là người nhà sản phụ. Như tôi đã nói là do bảo vệ không kiểm soát người ra vào đúng quy trình. Ngày mai tôi sẽ yêu cầu tổ bảo vệ tự nhận hình thức kỷ luật”.

Người mẹ trắng đêm tìm con bị bắt cóc đã gặp lại con

(Kiến Thức) - Sau nhiều đêm thức trắng cùng chồng ngược xuôi tìm con gái 3 tuổi bị bắt cóc. Khuya hôm qua (5/8), người mẹ này đã được công an giao cháu bé trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Sáng ngày 6/8, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) xác nhận vừa giải cứu an toàn và giao cháu Nguyễn Ngọc Thảo cho gia đình. Đồng thời lực lượng Công an cũng đã bắt giữ nghi can Trần Thị Hoa (19 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành) để làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em.

Nghi can Hoa đang bị Công an tạm giữ (ảnh chị Hương cung cấp)
Nghi can Hoa đang bị Công an tạm giữ (ảnh chị Hương cung cấp) 

Theo thông tin từ chị Nguyễn Thị Mai Hương (ngụ xã An Phước, huyện Long Thành), sau khi bắt con của mình, Hoa (trước đó đối tượng này xưng tên Hồng) đã đưa bé về tỉnh Tây Ninh nhưng chưa rõ động cơ, mục đích.

Rộ tin “cướp trẻ con trên xe máy” giữa Hà Nội

(Kiến Thức) - Mặc dù thông tin về vụ việc chưa được kiểm chứng, nhưng vẫn khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng.

Thông tin này được thành viên A.L.T.T chia sẻ lên mạng xã hội Facebook cách đây vài giờ đồng hồ, với nội dung như sau:
“Sáng nay mình nghe được 1 tin từ em gái hàng xóm là hôm qua trên đường Nguyễn Trãi-HN (hình như là đoạn này?), có 1 mẹ đèo con đi trên đường bằng xe máy, con ngồi đằng sau mà bị bọn cướp đi xe máy cướp mất đứa con và chạy mất. Mình nghe mà không thể tin được đó là sự thật. Không biết có ai nghe và biết được tin này không cho mình xin thông tin cụ thể hơn với. Nếu đúng là như vậy thì xã hội đúng là loạn thật rồi. Việc cướp xe, cướp túi trên đường thì có thật, và xảy ra hàng ngày, nhưng cướp trẻ con trên đường thì đúng là không thể chấp nhận được. Ai còn dám đèo con đi học, đi chơi trên đường nữa… Sợ quá đi thôi”.
Nội dung thông tin do thành viên A.L.T.T chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh chụp từ FB)
 Nội dung thông tin do thành viên A.L.T.T chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh chụp từ FB)

Đọc nhiều nhất

Tin mới

12 thực phẩm ít “ngậm” thuốc trừ sâu, được bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo, 5.000 đồng là có thể mua

12 thực phẩm ít “ngậm” thuốc trừ sâu, được bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo, 5.000 đồng là có thể mua

Lo ngại về dư lượng thuốc trừ sâu khiến việc chọn lựa thực phẩm sạch và an toàn là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thực phẩm đều bị ảnh hưởng nhiều bởi thuốc bảo vệ thực vật. Dưới đây là 12 loại rau củ quả được cho là an toàn, giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng.