Tranh cãi clip bà chủ đuổi 6 khách chỉ vì gọi một bánh tráng nướng

Khi 6 khách vào quán mà chỉ gọi đúng một chiếc bánh tráng nướng, bà chủ quán ngay lập tức đuổi khách, không bán.

Đoạn clip về bà chủ quán đuổi khách 6 người chỉ vì gọi một bánh tráng nướng được chia sẻ trên mạng xã hội facebook từ ngày 9/7. Địa chỉ trong clip là một quán bán tráng nướng nổi tiếng nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Lạt. Ngay khi xuất hiện, đoạn clip gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Trong clip khi nhóm 6 khách bước vào và gọi một bánh tráng nướng, bà chủ quán, tay vừa nướng bánh vừa "đuổi khéo" khách ra khỏi hàng: "Trời ơi, một cái thì ai ăn ai nhịn. Nếu mà con nói một cái cô cho đứng dậy đi luôn khỏi ăn nữa. Giống như hôm qua cũng vậy, có 6 người kêu 4 cái, mình làm cho 2 mâm, mỗi mâm 2 cái. Đang nướng thì nó kêu một cái thôi, rồi tôi nói thôi đứng dậy đi đi không ăn nữa. 6 người ăn có một cái thì ăn cái gì".
Tranh cai clip ba chu duoi 6 khach chi vi goi mot banh trang nuong
 Bà bán bánh tráng chảnh nhất Đà Lạt đuổi khách gây tranh cãi. (Ảnh cắt từ clip)
Trước thông tin trong đoạn clip, một cuộc tranh cãi phân đúng - sai giữa bà chủ quán bánh tráng và nhóm khách nổ ra trong cộng đồng mạng. Một số người cho rằng, khách hàng là thượng đế, không thể nào vì họ đi 6 người gọi một bánh mà đuổi người ta đi như vậy được.
Facebook có tên Phươg Ank bình luận: "Ơ thế đi ăn cô định không cho người ta ăn chỗ khác món khác nữa à. Thế ví như đi 2 người, một đứa muốn ăn, một đứa không thích cũng bắt người ta phải ăn à. Bán hàng kì cục vậy. Ngon đến mấy mà như vậy thì cũng chịu."
Bạn Hà Thu từng đến quán kể lại kỷ niệm của mình: "Cái chỗ ở Đà Lạt hồi đi mà tui bị chửi tẻ tát vì phải nịnh bà mới được ăn nè không là bà không bán cho đâu."
"Là người Đà Lạt nhưng ăn chỗ này đúng một lần vì nó chả ngon với bà này bán hàng thái độ, có những chỗ bán vừa lịch sự vừa ngon, nên chả bao giờ đến đây một lần nào nữa". - chia sẻ của bạn Rin Nguyễn
"Gặp hoài. Bởi thế mình ghét ăn vỉa hè. Vừa mất vệ sinh còn khó chịu khi gặp người bán như thế. Nên vào quán ăn sẽ ok hơn." - một facebook-er cảm thấy không vui trước thái độ phục vụ của những hàng quán vỉa hè viết.
Bên cạnh những ý kiến cho rằng bà chủ bán hàng không hợp lý thì có rất nhiều người nhận định, lỗi sai là ở phía khách. Quán bánh tráng này nổi tiếng ở Đà Lạt, có rất đông khách phải chờ đợi để tới lượt mình được ăn vì thế 6 người chỉ gọi một bánh đã chiếm hết chỗ ngồi của những người khác. Ngoài ra, chủ quán bánh tráng nướng này từ trước đã được biết đến với cái danh bà điên, bà khùng trên đường Nguyễn Văn Trỗi nên việc bà đuổi khách như vậy cũng không có gì lạ.
Nickname Phạm Khoa chia sẻ quan điểm bà chủ quán làm như vậy là không có gì sai: "Mấy bác làm ơn. Tui ngồi ăn ở đây mới một lần nhưng nghe cô tâm sự thấy cũng ấm lòng. Cô đuổi đi là vì cô không muốn khách ngồi chờ đợi lâu. Và một phần cô muốn tập trung phục vụ những khách tới trước. Ai tới trước cô bán trước, ăn xong đến người khác.
Cô đuổi là đúng, một nhóm 6 người ngồi ăn 1 cái vừa tốn chỗ (chỗ hẹp) vừa mất công.
Đồng ý cô đuổi vậy nhiều khi bạn bị quê, nhưng phải vậy, bạn mới biết bạn cần sống tử tế và trước sau rõ ràng.
Còn những bạn comment chửi này chửi nọ vô lễ thì làm ơn coi lại cái văn hóa của mình. Bạn muốn người ta tôn trọng bạn trong khi bạn chửi người ta!"
Bạn Nguyễn Hoàng Duy cũng đồng ý: "Ủa có gì sai? 6 đứa ăn mỗi một cái bánh tráng nướng thì chỗ đâu ra cho khách khác người ta ngồi ăn, muốn ăn mua mang đi mà ăn, có gì là quá đáng."
"Nghe danh cô nổi tiếng lâu mà đi ăn thử đến nơi cũng thấy cô tư vấn nhiệt tình nên ăn loại nào mà còn giảm giá nữa. Chẳng qua bực quá mới chửi thôi, ngồi nghe cô tâm sự mấy khách củ chuối mình cũng thấy bực. Khách thì đông tránh sao được nóng tính. Cô cũng không như mọi người nghĩ đâu." - bạn Trần Thanh Huyền chia sẻ.
Theo như một facebook-er khác, bà chủ quán bánh tráng nướng này thực ra cũng rất tốt tính: "Mình từng ăn cô này rồi, lần đó tự nhiên vào cô bảo hết rồi thế là ngồi nói chuyện phím trên trời dưới đất cuối cùng tâm trạng cô phấn chấn lại và nướng cho ăn."
Mời quý độc giả xem video Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ (nguồn Youtube):

Video

Toát mồ hôi thú chơi “ngông” của đại gia Việt năm 2015

(Kiến Thức) - Cùng nhìn lại năm 2015 với hàng loạt thú chơi "ngông", tiêu tiền không tiếc tay của các đại gia Việt.

Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015
Tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý dịp cuối năm 2015, lâu đài gà vàng của đại gia Hà Nội hé lộ những hình ảnh đầu tiên về nội thất bên trong khiến nhiều người choáng váng. Độ xa hoa, cầu kỳ và đắt tiền trong từng món đồ nội thất, chi tiết trang trí của ngôi nhà đã cho thấy độ chịu chi cực "ngông" của gia chủ. 
Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015-Hinh-2
Chỉ vài ngày sau đó, hình ảnh đám cưới xa hoa, lộng lẫy của con trai đại gia này cũng khiến dư luận thêm xôn xao. Ngoài cơ ngơi ước tính trị giá 300 tỷ vị đại gia này không hề tiếc tiền tổ chức đám cưới hoành tráng cho cậu quý tử.
Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015-Hinh-3
Một vài năm trở lại đây, giới đại gia Việt đánh bóng tên tuổi bằng những đám cưới hoành tráng cho những cô chiêu cậu ấm của mình. Đầu tháng 11 vừa qua, gia đình một chú rể đã thuê nguyên một chiếc máy bay ATR 72 của hãng Vietnam Airlines để rước dâu từ TP. HCM về Cà Mau. Được biết, chi phí cho riêng chuyến bay là 200 triệu đồng.
Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015-Hinh-4
Chơi trội hơn rất nhiều, đám cưới của thiếu gia Quảng Ninh đã khiến nhiều người choáng váng khi dàn siêu xe rước dâu trị giá tới 60 tỷ đồng, quy tụ dàn xe đình đám như Maybach 62S, Rolls-Royce Phantom Drophead, Rolls-Royce.
Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015-Hinh-5
Chiếc xe được sử dụng để làm xe hoa là một chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead màu trắng. Tại Việt Nam, giá chính hãng của chiếc xe này lên tới 30,2 tỷ đồng. Chưa kể, đám cưới với quy mô “khủng” dành cho 1.200 khách mời, mỗi suất ăn trong tiệc cưới được tiết lộ có giá 1,5 triệu đồng. Ước tính chi phí cơ bản của tiệc cưới đã ngót nghét con số 2 tỷ đồng.
Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015-Hinh-6
Có vẻ như tổ chức đám cưới xa xỉ đang là cách phô trương độ giàu có được đại gia Việt ưa chuộng... Nhiều người không khỏi "toát mồ hôi" khi chứng kiến đám cưới với dàn siêu xe trị giá 100 tỷ đồng của một đại gia Thái Bình hồi đầu tháng 12 vừa rồi.
Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015-Hinh-7
Mới đây, thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, hôm 20/12, nữ đại gia Lý Nhã Kỳ đã bỏ ra hơn 100 tỷ đồng để mua 21 căn hộ, trong đó có một căn penthouse. Ảnh minh họa 
Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015-Hinh-8
Trong 2 ngày liên tiếp của Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 (2015), nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ đã xuất hiện và lập tức gây chú ý với những bộ cánh sang trọng, đẳng cấp. Trang phục, phụ kiện, nữ trang và chi phí đến sự kiện này đều do người đẹp "bạo chi", ước tính lên tới cả chục tỷ đồng.
Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015-Hinh-9
Gần đây, hoa hậu Phu nhân 2014 - Bùi Thị Hà đã khiến dư luận xôn xao khi cô tổ chức bữa tiệc thôi nôi hoành tráng cho cô con gái Gia Hân. Chi phí để tổ chức bữa tiệc này lên tới 2 tỷ đồng. Không chỉ cầu kỳ, hoành tráng, bữa tiệc còn quy tụ nhiều sao Việt nổi tiếng. Ảnh: Zing
Toat mo hoi thu choi “ngong” cua dai gia Viet nam 2015-Hinh-10
 Không chỉ khoe nhà, khoe xe, tiêu tiền gây choáng, nhiều đại gia Việt rải tiền khắp đường để gây "sốc". Năm 2015, tại Trà Vinh, Sài Gòn... từng có không ít "đại gia" ném tiền ra đường, lái xe đi rải tiền để cầu may, gây sự chú ý. Tuy nhiên, cách làm quái gở này không gây được thiện cảm ở nhiều người.

Điểm những lần đại gia Việt chi mạnh tay mua cá khủng

(Kiến Thức) - Nhiều đại gia Việt đã sẵn sàng chi vài triệu đến cả trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng, để mua con cá khổng lồ hoặc quý hiếm.

Những ngày cuối tháng 8, ngư dân ở Đồng Nai, Bến Tre bắt được hai con cá nhìn giống hệt loài sủ vàng - loại cá tiền tỷ vì có giá trị y học cao. Ba năm trước, anh Bùi Đình Thắng (Thái Thụy, Thái Bình) đã đánh được con cá thủ vàng khủng dài 2,1m. Ngay sau đó, một đại gia cưỡi chiếc Camry đến và trả 1,5 tỷ đồng để mua con cá quý hiếm này. Tưởng được món hời nhưng anh Thắng sau đó còn được nhiều đầu nậu hỏi mua cá với giá lên đến 3 tỷ đồng.

Những ngày cuối tháng 8, ngư dân ở Đồng Nai, Bến Tre bắt được hai con cá nhìn giống hệt loài sủ vàng - loại cá tiền tỷ vì có giá trị y học cao. Ba năm trước, anh Bùi Đình Thắng (Thái Thụy, Thái Bình) đã đánh được con cá thủ vàng khủng dài 2,1m. Ngay sau đó, một đại gia cưỡi chiếc Camry đến và trả 1,5 tỷ đồng để mua con cá quý hiếm này. Tưởng được món hời nhưng anh Thắng sau đó còn được nhiều đầu nậu hỏi mua cá với giá lên đến 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới