![]() |
Anh Thanh Tứ cho hay, mặc dù nghề mang lại nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhưng cũng cho anh nhiều đêm mất ngủ (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
![]() |
Chàng trai còn tận tay thiết kế đám cưới cho nhiều người nổi tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
![]() |
Anh Thanh Tứ cho hay, mặc dù nghề mang lại nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhưng cũng cho anh nhiều đêm mất ngủ (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
![]() |
Chàng trai còn tận tay thiết kế đám cưới cho nhiều người nổi tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
Nằm ở nơi khá xa trong một khu phố yên tĩnh ở thành phố Kawasaki, Sousou là tên một khách sạn có tường màu bạc và những tấm rèm đen chắn cửa sổ, Reuters mô tả.
Sousou là một trong những “khách sạn tử thi”, một loại hình dịch vụ nhà xác chuyên bảo quản tử thi của những người chờ tới lượt cử hành tang lễ ở các lò thiêu xác.
|
Ông Hirokazu Hosaka, một khách hàng của "khách sạn Sousou", khấn vái gần tử thi của người mẹ. Ảnh: Reuters Có thể bạn quan tâm
|
Dịch vụ phát sinh vì thiếu lò thiêu xác
“Người dân cần những lò thiêu xác mới, nhưng họ không còn đất để xây chúng. Thực trạng đó đang tạo nên hiện tượng tị nạn chờ tang lễ”, Hisao Takegishi, người chủ khách sạn Sousou, kể. Ông bắt đầu kinh doanh dịch vụ từ năm 2014.
Với mức phí hàng ngày 9.000 yen (82 USD), thân nhân của người chết có thể để xác tại một trong 10 phòng tới 4 ngày để họ tìm nơi hỏa táng.
Không giống với nhiều nhà xác mang danh khách sạn khác, Sousou không ướp xác trong tủ lạnh, mà chỉ bảo quản tử thi trong các phòng có máy điều hòa nhiệt độ.
Trong bối cảnh dân số Nhật Bản đang già hóa, tần suất người lìa đời cứ tăng dần. Cứ sau mỗi năm, số người chết lại tăng thêm hơn 20.000. Theo tính toán của chính phủ, số người qua đời có thể đạt mức đỉnh 1,7 triệu/năm vào khoảng năm 2040.
Tới lúc ấy, nếu không tính những người nhập cư, dân số Nhật Bản sẽ giảm 20 triệu so với hiện nay.
Bức xúc của người dân
Nhiều người ở Kawasaki không vui với việc phải sống bên cạnh “khách sạn” Sousou. Họ cắm nhiều biểu ngữ và cờ trong phố để thể hiện sự giận dữ đối với nó.
Yoko Masuzawa, một phụ nữ 50 tuổi, sống phía sau Sousou. Bà yêu cầu chủ nhà xác đặt những tấm lưới thông gió phía trên mặt đất. Nhưng, theo bà, chủ nhà xác đã phớt lờ.
“Những tấm lưới đó nằm quá sát mặt đất, chưa tới 100 cm ở một số vị trí”, bà khẳng định.
Tuy nhiên, các khách hàng của Sousou cảm kích vì họ có chỗ để bảo quản tử thi người thân.
“Tôi cảm thấy an ủi vì người thân và bạn bè có thể viếng mẹ tôi trước khi tang lễ diễn ra ở lò thiêu xác”, Hirokazu Hosaka, một phụ nữ 69 tuổi, nói khi đứng cạnh tử thi của mẹ trong quan tài.
Takesishi, người từng kiếm sống bằng nghề tổ chức đám cưới, đang muốn mở rộng quy mô kinh doanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Ông sẽ lập các “khách sạn tử thi” ở những thành phố khác tại Nhật Bản.
Nguồn: https://zingnews.vn//the-gioi/cuoc-song-do-day/nhung-kh... Nguồn: https://zingnews.vn//the-gioi/cuoc-song-do-day/nhung-khach-san-cho-tu-thi-506302.vov
![]() |
Mới đây, hình ảnh của một cặp đôi tổ chức đám cưới online ở TP HCM đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không gian của hôn lễ vô cùng đơn giản, gọn nhẹ theo đúng tinh thần phòng chống dịch COVID-19. |
Bố trước đây là trụ cột chính trong nhà nên sau khi bố ốm, gia đình tôi trở nên khó khăn hơn trước. Thế là mẹ lại phải xoay sở vừa lo cho bố, vừa lo cho anh em chúng tôi ăn học đầy đủ. Năm tôi học đại học năm thứ hai thì bố qua đời. Tôi vừa học vừa làm thêm và luôn hoàn thành xuất sắc việc học của mình. Sau khi ra trường, tôi tìm được công việc ổn định. Biết mẹ cũng vất vả nên tôi không xin tiền mẹ nữa mà tự xoay sở chi phí sinh hoạt trên thành phố.