Trả giá đắt nếu tắm trong đài phun nước ở Rome

Để bảo vệ các công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, chính quyền thành phố Rome, Italy, đã cấm du khách tắm hay ăn uống khi đến thăm các đài phun nước.

Rome là thành phố nổi tiếng của Italy, điểm sáng trong bản đồ du lịch châu Âu. Hàng trăm công trình kiến trúc lâu đời, mang đậm tính nghệ thuật đẹp mắt như đài phun nước Trevi, đấu trường La Mã, đền thờ Pantheon, tòa thánh Vatican… hấp dẫn hàng triệu du khách đến Rome mỗi năm. Một trong nhiều hoạt động yêu thích của du khách khi đến đây là ném tiền xu vào bên trong đài phun nước, chụp ảnh và đôi khi ngâm mình bên trong.
Tuy nhiên, để bảo vệ các công trình kiến trúc này, chính quyền Rome đã ban hành lệnh cấm dành cho du khách khi đến thăm các đài phun nước.
Tra gia dat neu tam trong dai phun nuoc o Rome
Đài phun nước Trevi là điểm đến hấp dẫn du khách ở Rome. Các du khách đến đây thường ném tiền xu vào bên trong để cầu may mắn. Ảnh: Wantedinrome. 
Theo đó, du khách sẽ không được phép nhảy vào đài phun để tắm hay ngâm, không được ngồi, leo lên trên hoặc ném đồ vật lạ vào đài phun. Ngay cả việc ăn hoặc uống bên cạnh đài phun cũng không được phép. Việc duy nhất du khách có thể làm là ngắm đài phun và ném tiền xu vào cầu may.
Nếu vi phạm, khách sẽ phải nộp một khoản phạt là 355 USD. Trước đó, khoản phạt này là 60 USD.
Thị trưởng thành phố Rome, Virginia Raggi, đã ký lệnh cấm này nhằm bảo vệ 40 đài phun nước có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Vài công trình trong đó đã bị phá hoại hoặc nhiễm bẩn nhiều năm. “Mọi người đều cần phải tôn trọng vẻ đẹp của Rome”, Raggi nói.
Lệnh cấm này được ban hành sau khi thị trưởng thành phố Florence quyết định phun nước xuống các bậc thang của nhà thờ lớn vào giờ ăn trưa hôm 1/6, nhằm ngăn du khách ngồi ở đây, ăn uống và vứt lại thực phẩm thừa.
Trước đó, có nhiều trường hợp du khách bị bắt giữ vì đã nhảy vào đài phun, tắm, múa và quay phim lại. Vào năm 2015, người hâm mộ bóng đá Hà Lan đã vứt vỏ chai nước uống vào bên trong và làm hỏng đài phun nước Barcaccia có từ thế kỷ 17.
Trước thông tin này, du khách đã có những phản ứng trái chiều.
Diana Cavicchia, một du khách từ Sydney, Australia tỏ ra đồng tình với cách làm này nhằm mục đích bảo vệ công trình cổ, nhưng cũng tỏ ra buồn vì cô và gia đình rất thích được ngồi xuống bên cạnh đài phun, ăn uống và trò chuyện.
Emanuele Bozec, từ Naples, thành phố niềm Nam của Italy thì không đồng ý với sáng kiến của thị trưởng, vì ông thích được ngồi bên cạnh đài phun, cùng với một chai bia. Bozec cho rằng chính quyền Italy luôn có quỹ dành cho việc tu bổ, sửa chữa và vệ sinh đài phun.

Những kiểu chụp ảnh “khác người” của du khách Trung Quốc

Rất nhiều du khách Trung Quốc bất chấp biển báo, đứng ra ngoài mỏm đá trên đỉnh núi Nga My - cao 3.079m so với mực nước biển... chụp ảnh.

Nhung kieu chup anh “khac nguoi” cua du khach Trung Quoc
 Du khách Trung Quốc mạo hiểm bất chấp biển cảnh báo leo ra ngoài hàng rào để chụp ảnh. (Nguồn: QQ News)

Chụp ảnh “tự sướng”, du khách bị sóng cuốn mất tích

Hai du khách đã bị sóng cuốn trôi trong khi chụp ảnh “tự sướng” sát bờ biển ở Brazil.

Chup anh “tu suong”, du khach bi song cuon mat tich
Amanda Maria Roque, 19 tuổi, và Leonardo Santos, 25 tuổi, bị sóng cuối trôi ra biển.

Amanda Maria Roque, 19 tuổi, và Leonardo Santos, 25 tuổi, đã quyết định chụp ảnh “tự sướng” trên những khối đá nằm sát bờ biển trong kỳ nghỉ của họ ở thị trấn Farol de Santa Marta, Brazil. Cousin Jeferson da Conceicao, 19 tuổi, từ chối tham gia với hai người họ hàng, nhưng quay phim họ từ phía xa.

Cặp đôi sau đó đã bị sóng mạnh cuốn trôi ra biển, trong khi Jeferson ghi lại cảnh tượng đó và kêu cứu trong vô vọng. Lực lượng cứu hộ đã tới hiện trường bằng mô tô nước và cứu được Amanda, nhưng Leonardo bị sóng cuốn mất tích.

Thi thể của Leonardo đã được tìm thấy 4 ngày sau đó tại bờ biển quận Laguna thuộc bang Santa Catarina, Brazil. Amanda nói với các nhân viên cứu hộ rằng cô đã cố gắng túm tóc Leonardo nhưng sóng mạnh đã cuốn anh ra xa.

“Tôi và Leonardo xuống tảng đá sát biển để chụp ảnh, thì một con sóng mạnh ập vào cuốn chúng tôi ra biển”, Amanda nói. “Chúng tôi cố gắng bơi, nhưng tôi nhận thấy Leonardo mất phương hướng trước khi bất tỉnh”.

Khi được đưa lên bờ, Amanda đã ho ra nước và nôn mửa. nạn nhân sau đó đã được đưa tới bệnh viện để chăm sóc. Phát ngôn viên của lực lượng cứu hộ Laguna cho biết, họ đang điều tra sự việc và cảnh báo mọi người không chụp ảnh “tự sướng” gần biển.

Khách Tây rỉ tai nhau điều gì trước khi tới Việt Nam?

Theo trang Culture Trip, Việt Nam là một trong những điếm đến dễ trải nghiệm nhất Đông Nam Á, nhưng cần nắm được những bí quyết cơ bản để có một chuyến đi tuyệt vời.

Khach Tay ri tai nhau dieu gi truoc khi toi Viet Nam?

Biết giá để tránh bị chặt chém: Một số người kinh doanh dịch vụ ở Việt Nam hay “chặt chém” khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, từ taxi, xe ôm đến những người bán hàng rong. Nhiều quán vỉa hè không có giá trên thực đơn và có thể tính thêm gấp nhiều lần. Du khách nên hỏi giá trước khi quyết định gọi món gì. Ảnh: Duy Phạm. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới