TP.HCM: Đấu đầu xe buýt, 3 thanh niên tử vong

(Kiến Thức) - Ba thanh niên đi chung trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao và đã vượt ẩu rồi đâm vào chiếc xe buýt ngược lại khiến cả 3 đều tử vong.

Ngày 7/8, Phòng CSGT Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa môtô và xe buýt làm 3 thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 3 thanh niên tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 3 thanh niên tử vong. 

Trước đó khoảng 18h ngày 6/8, Trần Quang Phú Thiên (20 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển xe máy BKS: 67L8 - 5015 chở theo 2 người bạn phía sau là Đào Thanh Phong (17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và thanh niên khác (chưa rõ danh tính, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ TP.HCM về Long An với tốc độ nhanh.

Khi vừa qua khỏi giao lộ Ngã ba Giồng (đoạn qua ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), Thiên cho xe lấn qua trái đường cố vượt chiếc xe tải phía trước.
Xe máy do Thiên điều khiển chở 2 người bạn đã vượt ẩu và tông trực diện vào xe buýt chạy chiều ngược lại.
Xe máy do Thiên điều khiển chở 2 người bạn đã vượt ẩu và tông trực diện vào xe buýt chạy chiều ngược lại. 

Lúc này xe buýt BKS 51B – 04391 (mã số 85 chạy tuyến Hậu Nghĩa - An Sương, chưa rõ người điều khiển) đang chạy đến theo hướng ngược lại khiến Thiên không kịp xử lý đã lao thẳng vào.

Cú tông trực diện khủng khiếp khiến cả 3 nạn nhân văng xuống đường. Thiên và Phong tử vong tại chỗ. Riêng nam thanh niên còn lại nằm thoi thóp trên vũng máu. Chiếc xe máy của nạn nhân bị biến dạng.
Cơ quan điều tra, CSGT...đang phối hợp giải quyết vụ tai nạn.
Cơ quan điều tra, CSGT...đang phối hợp giải quyết vụ tai nạn. 

Người dân địa phương đã cùng tài xế xe buýt đưa nạn nhân còn lại đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau khi đến bệnh viện.

Đến khuya cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được các ngành chức năng khẩn trương thực hiện.

Tai nạn kinh hoàng, 3 mẹ con chết thảm

3 điểm 9 trượt đại học y và những cái chết oan uổng

(Kiến Thức) - Trên đất nước Việt Nam, hàng ngày không biết còn bao nhiêu trường hợp chết oan do thiếu bác sỹ có tay nghề thực sự.

Vậy là 3 điểm 9 đã chắc chắn trượt Đại học Y Hà Nội, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Hinh và Hội đồng tuyển sinh nhà trường cũng đã có tờ trình gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế xin cho phép các em có cơ hội được học với chỉ tiêu ngoài ngân sách. Như vậy, các em có được thực hiện giấc mơ trở thành bác sỹ hay không đang phụ thuộc vào bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Với tình hình thiếu bác sỹ giỏi trầm trọng, với tầm nhìn của bộ trưởng Tiến chắc bà sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Số phận đỗ hay trượt của các em giờ đây phần lớn là do bộ trưởng Luận quyết định.

Việt Nam đang rất cần bác sỹ giỏi và quy trình cấp cứu tốt. Ảnh: SK&ĐS
 Việt Nam đang rất cần bác sỹ giỏi và quy trình cấp cứu tốt. Ảnh: SK&ĐS  

Đọc nhiều nhất

Tin mới