"Tôi là Bêtô" của Nguyễn Nhật Ánh sẽ đến với độc giả Hàn Quốc

Tác phẩm sẽ được xuất bản tại Hàn Quốc vào đầu năm 2022. Đây là sách thứ hai của Nguyễn Nhật Ánh được dịch ra tiếng Hàn, sau “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.

Thông tin từ Nhà xuất bản Trẻ cho biết tác phẩm Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được mua bản quyền để dịch và xuất bản tại Hàn Quốc. Đơn vị mua bản quyền là 59mins - một nhà xuất bản Hàn Quốc.
Theo Nhà xuất bản Trẻ, đơn vị đại diện bản quyền của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hợp đồng vừa được ký kết chính thức sau một thời gian trao đổi. Người chuyển ngữ là dịch giả Jeong Yekang.
Dự kiến, Tôi là Bêtô được xuất bản tại Hàn Quốc đầu năm 2022. Đây là tác phẩm thứ hai của Nguyễn Nhật Ánh có bản tiếng Hàn, sau Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nhà xuất bản Dasan Books phát hành năm 2013).
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và tác phẩm Tôi là Bêtô. Ảnh: NXB Trẻ.
 Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và tác phẩm Tôi là Bêtô. Ảnh: NXB Trẻ.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng văn chương là một phương tiện để khám phá vùng đất, thấu hiểu văn hóa một dân tộc. Ông hy vọng bạn đọc Hàn Quốc thêm yêu Việt Nam qua những tác phẩm văn chương.
Bản thông báo của Nhà xuất bản Trẻ có trích lời nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Có những quốc gia xa cách về mặt địa lý nhưng nhờ nhịp cầu văn chương, điện ảnh, âm nhạc hay hội họa, chúng ta vẫn cảm thấy gần gũi. Làm sao mà bạn không muốn một lần đến thăm nhà thờ Đức Bà Paris nếu bạn đã yêu các tác phẩm của Victor Hugo?
Tôi tin văn chương không chỉ đem lại mỹ cảm mà đó còn là một phương tiện tuyệt vời để khám phá một vùng đất, thấu hiểu một quốc gia và cảm mến một dân tộc. Đó là lý do tôi hy vọng những cuốn sách của nhà văn Việt Nam sẽ giúp bạn đọc Hàn Quốc thêm yêu mến con người và đất nước chúng ta".
Tác phẩm Tôi là Bêtô ra mắt năm 2007. Bêtô là chú chó thông minh, tinh nghịch, giàu xúc cảm và sự đồng cảm với con người. Tác phẩm gây ấn tượng bởi phong cách viết phá cách, sáng tạo.
Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn thiếu nhi được yêu mến hiện nay. Tác phẩm của ông đã vượt khuôn khổ quốc gia, đến với bạn đọc các nước như Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ, Nga, Hàn Quốc.
Hiện nay, Nhà xuất bản Trẻ là đơn vị đại diện bản quyền cho 49 tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Bộ ảnh đầy xúc cảm về trẻ nghèo VN trên báo Mỹ

Bộ ảnh gồm 10 bức của sinh viên nhiếp ảnh Huỳnh Hồ Quang đang học tập tại Trường Cao đẳng Thiết kế và Thương mại Raffles, Australia nói về ước mơ giản dị của trẻ em nghèo khi lớn lên muồn làm nghề gì. Trong ảnh là em Nguyễn Lâm Thảo Uyên, 11 tuổi, sống trong căn hộ rộng 30m2 với 15 thành viên và đang học lớp 5. Thị lực của mẹ Thảo Uyên từ nhỏ đã kém và gần như bị mù lòa. Cha em là lái xe taxi nhưng vẫn không kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Uyên tâm sự: "Em chỉ muốn làm mẹ vui. Em muốn học cho tới khi mắt của em không còn nhìn thấy gì nữa".
 Bộ ảnh gồm 10 bức của sinh viên nhiếp ảnh Huỳnh Hồ Quang đang học tập tại Trường Cao đẳng Thiết kế và Thương mại Raffles, Australia nói về ước mơ giản dị của trẻ em nghèo khi lớn lên muồn làm nghề gì. Trong ảnh là em Nguyễn Lâm Thảo Uyên, 11 tuổi, sống trong căn hộ rộng 30m2 với 15 thành viên và đang học lớp 5. Thị lực của mẹ Thảo Uyên từ nhỏ đã kém và gần như bị mù lòa. Cha em là lái xe taxi nhưng vẫn không kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Uyên tâm sự: "Em chỉ muốn làm mẹ vui. Em muốn học cho tới khi mắt của em không còn nhìn thấy gì nữa".

Nguyễn Hoàng Thông đang học lớp 6. Mẹ em là người giúp việc, cha là thương binh không còn khả năng lao động. Chính vì vậy, thu nhập của gia đình em rất ít ỏi và không ổn định. Thông tâm sự: "Ước mơ của em là xây được một căn nhà cho những người nghèo như em, để họ có được ngôi nhà cho riêng mình “.
 Nguyễn Hoàng Thông đang học lớp 6. Mẹ em là người giúp việc, cha là thương binh không còn khả năng lao động. Chính vì vậy, thu nhập của gia đình em rất ít ỏi và không ổn định. Thông tâm sự: "Ước mơ của em là xây được một căn nhà cho những người nghèo như em, để họ có được ngôi nhà cho riêng mình “.

Nguyễn Nhật Ánh đang học lớp 5 nhưng em chỉ nặng có 25 kg vì bị suy dinh dưỡng. Hiện tại, em đang sống cùng bà 60 tuổi và không biết bố mẹ mình ở đâu và đang làm gì. Cuộc sống của hai bà cháu rất vất vả bởi bà đã cao tuổi và sức khỏe yếu. Bà chỉ kiếm được ít tiền nhờ việc lau dọn thuê. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Ánh học rất chăm và luôn là học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Ánh tâm sự: "Ước mơ của em là trở thành cô giáo để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh bất hạnh như em".
 Nguyễn Nhật Ánh đang học lớp 5 nhưng em chỉ nặng có 25 kg vì bị suy dinh dưỡng. Hiện tại, em đang sống cùng bà 60 tuổi và không biết bố mẹ mình ở đâu và đang làm gì. Cuộc sống của hai bà cháu rất vất vả bởi bà đã cao tuổi và sức khỏe yếu. Bà chỉ kiếm được ít tiền nhờ việc lau dọn thuê. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Ánh học rất chăm và luôn là học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Ánh tâm sự: "Ước mơ của em là trở thành cô giáo để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh bất hạnh như em".

Quyên và Ngân là hai trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi sống với ông bà - những người không còn khả năng làm việc ở Quận 1. Gia đình 4 người sống dựa vào lương hưu của ông bà. Khoản tiền này chỉ đủ bữa qua ngày. Tương lai có vẻ khá mù mịt, các em dường như không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào le lói phía trước.
 Quyên và Ngân là hai trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi sống với ông bà - những người không còn khả năng làm việc ở Quận 1. Gia đình 4 người sống dựa vào lương hưu của ông bà. Khoản tiền này chỉ đủ bữa qua ngày. Tương lai có vẻ khá mù mịt, các em dường như không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào le lói phía trước.

Quyên cho biết: "Gia đình em rất nghèo vì vậy em phải cố gắng học tập tốt để khi trưởng thành có thể xây lại nhà".
 Quyên cho biết: "Gia đình em rất nghèo vì vậy em phải cố gắng học tập tốt để khi trưởng thành có thể xây lại nhà".

Lâm Tuấn Hải đang là học sinh lớp 6. Em sống trong ngôi nhà nhỏ cùng với 15 thành viên khác. Anh trai em phải bỏ học sau khi tốt nghiệp lớp 12 để đi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Ông bà của em cũng đi bán cà phê trên các đường phố để có thêm tiền sinh hoạt. Em tâm sự: "Em muốn có một cửa hàng cắt tóc của riêng mình để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ".
 Lâm Tuấn Hải đang là học sinh lớp 6.  Em sống trong ngôi nhà nhỏ cùng với 15 thành viên khác. Anh trai em phải bỏ học sau khi tốt nghiệp lớp 12 để đi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Ông bà của em cũng đi bán cà phê trên các đường phố để có thêm tiền sinh hoạt. Em tâm sự: "Em muốn có một cửa hàng cắt tóc của riêng mình để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ".

Trần Văn Tài hiện 12 tuổi. Em sống cùng người mẹ ốm yếu vì đã phải 3 lần phẫu thuật. Cha em qua đời từ lâu. Hiện, hai mẹ con đang phải sống trong căn phòng thuê chật hẹp vì nhà cũ đã bị sập. Mặc dù bị đau ốm nhưng mẹ của Tài luôn cố gắng kiếm tiền nuôi em ăn học. Người phụ nữ này hi vọng con trai mình sẽ học hành chăm chỉ. Tài là một cậu bé ngoan và rất yêu thương mẹ. Em tâm sự : "Em muốn học để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ để em có thể ở cạnh mẹ mãi mãi. Bởi vì trên thế giới này, em không còn bất cứ người thân nào khác".
 Trần Văn Tài hiện 12 tuổi. Em  sống cùng người mẹ ốm yếu vì đã phải 3 lần phẫu thuật. Cha em qua đời từ lâu. Hiện, hai mẹ con đang phải sống trong căn phòng thuê chật hẹp vì nhà cũ đã bị sập. Mặc dù bị đau ốm nhưng mẹ của Tài luôn cố gắng kiếm tiền nuôi em ăn học. Người phụ nữ này hi vọng con trai mình sẽ học hành chăm chỉ. Tài là một cậu bé ngoan và rất yêu thương mẹ. Em tâm sự : "Em muốn học để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ để em có thể ở cạnh mẹ mãi mãi. Bởi vì  trên thế giới này, em không còn bất cứ người thân nào khác".

Trương Trần Thủy Tiên đang học lớp 4. Cha mẹ em đã ly dị, em sống cùng mẹ và ông ngoại. Đồng lương ít ỏi của mẹ làm việc ở siêu thị không đảm bảo cho việc học tập cũng như ăn uống của cả gia đình. Tiên muốn trở thành ca sĩ và hát những ca khúc về quê hương.
  Trương Trần Thủy Tiên đang học lớp 4. Cha mẹ em đã ly dị, em sống cùng mẹ và ông ngoại. Đồng lương ít ỏi của mẹ làm việc ở siêu thị không đảm bảo cho việc học tập cũng như ăn uống của cả gia đình. Tiên muốn trở thành ca sĩ và hát những ca khúc về quê hương.

Hai chị em Trần Quốc Dũng và Trần Thị Mỹ Trinh đang học tiểu học. Hai em sống cùng mẹ tại một khu chợ vì họ không có nhà. Vào mỗi buổi tối, cả gia đình cùng ngủ trên những tấm gỗ dưới những chiếc lều dựng tạm. Mẹ em bị mắc bệnh huyết áp cao vì vậy bà không làm được việc nặng. Mỗi ngày, bà bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thậm chí, có lúc không kiếm đủ tiền mua thức ăn mẹ em đã nhịn đói để hai con được no bụng. Dũng tâm sự : "Mẹ em phải đi bộ trên rất nhiều tuyến đường dù trời mưa hay nắng. Em chỉ muốn bảo vệ mẹ khỏi những điều xấu khi mẹ phải đi bán vé số rong để nuôi chúng em. Con yêu mẹ, mẹ ơi!".
 Hai chị em Trần Quốc Dũng và Trần Thị Mỹ Trinh đang học tiểu học. Hai em sống cùng mẹ tại một khu chợ vì họ không có nhà.  Vào mỗi buổi tối, cả gia đình cùng ngủ trên những tấm gỗ dưới những chiếc lều dựng tạm. Mẹ em bị mắc bệnh huyết áp cao vì vậy bà không làm được việc nặng. Mỗi ngày, bà bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thậm chí, có lúc không kiếm đủ tiền mua thức ăn mẹ em đã nhịn đói để hai con được no bụng. Dũng tâm sự : "Mẹ em phải đi bộ trên rất nhiều tuyến đường dù trời mưa hay nắng. Em chỉ muốn bảo vệ mẹ khỏi những điều xấu khi mẹ phải đi bán vé số rong để nuôi chúng em. Con yêu mẹ, mẹ ơi!".  

Nguyễn Ngọc Huy đang học cấp 2. Cha của Huy là cựu chiến binh do bị thương khi tham gia chiến đấu ở Campuchia. Hiện bố em ở nhà gói bánh tét cho mẹ em đem đi bán. Mẹ của Huy cũng đã nhiều tuổi và bị đau chân. Vì vậy, mẹ em đi lại khá khó khăn. Huy nói: "Bố em muốn mở một cửa hàng sửa chữa xe máy. Khi trưởng thành, em sẽ thực hiện ước mơ đó của bố".
 Nguyễn Ngọc Huy đang học cấp 2. Cha của Huy là cựu chiến binh do bị thương khi tham gia chiến đấu ở Campuchia. Hiện bố em ở nhà gói bánh tét cho mẹ em đem đi bán. Mẹ của Huy cũng đã nhiều tuổi và bị đau chân. Vì vậy, mẹ em đi lại  khá khó khăn. Huy nói: "Bố em muốn mở một cửa hàng sửa chữa xe máy. Khi trưởng thành, em sẽ thực hiện ước mơ đó của bố".

Lòng người mênh mông, nhưng dòng đời hữu hạn

Tiền mất có thể kiếm lại. Nhưng tình nghĩa một khi đã mất sẽ không thể nào kiếm lại được nữa.

Dành thời gian cho những người quan trọng nhất

Long nguoi menh mong, nhung dong doi huu han

Bộ tứ công trình kiến trúc công cộng nổi tiếng nhất xứ Huế

Bên cạnh kiến trúc cung đình, các công trình công cộng thời thuộc địa cũng là yếu tố góp phần làm nên giá trị di sản của Huế. Cùng điểm qua bốn công trình kiến trúc thuộc địa tiêu biểu của đất Cố đô.

Bo tu cong trinh kien truc cong cong noi tieng nhat xu Hue
 1. Bắc qua sông Hương, nối liền hai phường Phú Hòa và phường Phú Hội, cầu Trường Tiền là công trình kiến trúc thuộc địa nổi tiếng bậc nhất Cố đô Huế.  Cầu được xây dựng từ năm 1897-1899 theo thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Gustave Eiffel, ban đầu được gọi là cầu Thành Thái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới