Tình tiết mới vụ chồng dùng súng tự chế bắn vào đầu vợ cũ

(Kiến Thức) - Trong lúc chị Hoa đang rửa bát, Sửu đã dùng súng tự chế bắn vào đầu vợ cũ khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Bước đầu tại cơ quan Công an, Sửu khai nguyên nhân có liên quan đến tiền bạc.

Ngày 11/2, công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ chồng dùng súng tự chế bắn vào đầu vợ cũ đúng mùng 3 Tết.
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), Đoàn Văn Sửu (46 tuổi, ở xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đến nhà vợ cũ - chị Nguyễn Thị Hoa (tên nạn nhân đã thay đổi). Trong lúc chị Hoa đang rửa bát thì bị Sửu dùng súng bắn vào đầu.
Tinh tiet moi vu chong dung sung tu che ban vao dau vo cu
Tang vật vụ án. Ảnh: ANTĐ. 
Nạn nhân bị thương nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Gây án xong, Sửu nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến 2 ngày sau, anh ta tới đến cơ quan Công an đầu thú.
Bước đầu tại cơ quan Công an, Sửu khai có liên quan đến tiền bạc nên dùng súng bắn vợ cũ.
Được biết, Sửu và nạn nhân đã có với nhau 2 người con gái, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn nhiều năm và con gái lớn ở với Sửu còn con gái nhỏ ở với chị Hoa.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Người chết vạch mặt chồng bằng lá thư trong tủ (kỳ 2)

Phát hiện chồng ngoại tình với cô thư ký là bước ngoặt bi kịch đối với Sandra, bởi diễn biến đó khiến David Duyst quyết tâm đoạt mạng vợ.

Bạn bè của Sandra cho rằng, vì yêu David Duyst nên cô không tố cáo ông về vụ mưu sát bất thành trong chuồng ngựa, và cũng không ly hôn vì muốn gia đình nguyên vẹn. David Duyst phủ nhận việc anh ta đánh lén vợ bằng rìu trong chuồng ngựa, đồng thời khẳng định khẩu súng cướp cò nên hai viên đạn găm vào đầu nạn nhân.
Bạn bè của Sandra cho rằng, vì yêu David Duyst nên cô không tố cáo ông về vụ mưu sát bất thành trong chuồng ngựa, và cũng không ly hôn vì muốn gia đình nguyên vẹn. David Duyst phủ nhận việc anh ta đánh lén vợ bằng rìu trong chuồng ngựa, đồng thời khẳng định khẩu súng cướp cò nên hai viên đạn găm vào đầu nạn nhân. 

Khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản 1950/BGDĐT-GDĐH gửi Hội đồng giáo sư Nhà nước, Trường đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) về việc thi hành bản án số 197/2018/HCST ngày 14-12-2018 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Khoi phuc hoc ham, hoc vi cua ong Hoang Xuan Que
 
Theo công văn, căn cứ vào bản án nói trên, Bộ trưởng GD-ĐT thông báo: Quyết định 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11-10-2013 của Bộ trưởng GD-ĐT về không công nhận học vị tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế đã bị hủy bỏ do bản án nêu trên có hiệu lực. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện bản án nêu trên khôi phục lại học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế.

Nổ súng, chém nhau kinh hoàng khiến 2 cha con trọng thương

(Kiến Thức) - Trong lúc hai bên cãi cự, Sếnh bất ngờ dùng súng tự chế bắn một phát khiến ông B. bị thương ở đùi phải. Khi con trai ông B. chạy vào can ngăn bị em trai của Sếnh dùng rựa chém đứt lìa ngón tay cái (bên phải).

Chiều ngày 5/6, trả lời báo chí lãnh đạo UBND xã Ea Rốk (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ súng, chém nhau kinh hoàng khiến hai cha con ông Hầu Thanh B. (54 tuổi, ngụ thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) và Hầu Seo T. (16 tuổi) bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 4/6, ông Hầu Thanh B. và con trai Hầu Seo T. đến tiểu khu 182, lô 5, khoảnh 7, thuộc lâm phần công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk để làm rẫy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới