Tìm cánh tay người thân sau khi đục đầu đạn

Tới 19h30 ngày 26/12, người thân ông Quách Hữu Đức vẫn nỗ lực tìm cánh tay của ông Đức trong vụ nổ đầu đạn pháo xảy ra vào khoảng 16h50 cùng ngày

Sức ép từ vụ nổ quá lớn đã làm vỡ cửa kính của các hộ dân xung quanh.
Sức ép từ vụ nổ quá lớn đã làm vỡ cửa kính của các hộ dân xung quanh.

Vụ nổ xảy ra tại số nhà 55/1A, khu phố Thạnh Hòa B (Thuận An, Bình Dương).

Trong khi đó, ông Đức bị thương quá nặng đã được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục cứu chữa. Lực lượng chức năng thị xã Thuận An cũng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ nổ.

Theo một số hàng xóm của ông Đức, vào khoảng 16h50 cùng ngày, họ nghe một tiếng nổ lớn tại xưởng tiện của gia đình ông Đức được xây kế bên nhà ông này. Trước đó, mọi người thấy ông Đức sau khi ăn tiệc về đã ra xưởng tiện lấy một đầu đạn pháo 105 ly (chưa xác định rõ nguồn gốc) để đục.

Sau khi nghe thấy tiếng nổ, mọi người xung chạy tới hiện trường thì thấy ông Đức đang nằm thoi thóp trên những khúc gỗ trong tình trạng bị cắt đứt mất bàn tay phải, chấn thương ở đầu và dập nát khu vực dưới chân. Ông Đức được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng vết thương quá nặng phải chuyển xuống TP.HCM.

Sức ép vụ nổ làm thổi bay toàn bộ mái tôn xưởng tiện của gia đình ông Đức, đồng thời làm vỡ cửa kính của nhiều hàng xóm xung quanh. Trước thời điểm phát nổ vài phút, một người cháu gái của ông Đức cùng con nhỏ mới ba tháng tuổi ở sát vách xưởng tiệm vừa bước ra ngoài nên may mắn không có thêm ai bị thương từ vụ nổ.

Công an thị xã Thuận An đã tới khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số mảnh đầu đạn còn sót lại để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Nổ đạn kinh hoàng, 8 học sinh thương vong

Tin ban đầu cho biết, khoảng 13h30 ngày 16/4, 8 học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, gồm em Châu Ngọc Trung, Trần Hoài Giang, Nguyễn Võ Mạnh Kha, Phạm Tín, Phạm Quý, Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Vong Dương và Nguyễn Đắc Hoà rủ nhau ra khu vực trường bắn Núi Lửa chơi.
Một trong 6 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện
 Một trong 6 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Tại đây, các em phát hiện trên mặt đất chồi lên một phần quả đạn dài khoảng 40cm đã gỉ sét. Cả nhóm loay hoay đào quả đạn này lên rồi tò mò chuyền tay nhau xem. Các em đã thay nhau ném mạnh quả đạn xuống đất 3, 4 lần. Lần cuối, quả đạt phát nổ kinh hoàng làm em Châu Ngọc Trung tử vong tại chỗ.

Thêm một học sinh tử vong trong vụ nổ đạn ở Đắk Nông

Đọc nhiều nhất

Tin mới