Thúy Ngân để lộ dấu hiệu gây lo lắng về tình trạng sức khỏe

Diện mạo mới của nữ diễn viên hậu giảm cân khiến khán giả không khỏi quan tâm.

Mới đây, Thúy Ngân đã chia sẻ loạt ảnh mới của mình. Nữ diễn viên diện chiếc áo 2 dây gợi cảm khéo léo khoe vóc dáng mình hạc xương mai. Có thể thấy, so với trước, Thúy Ngân đã giảm cân đáng kể, điều đó thấy rõ qua sắc vóc cùng xương quai xanh mảnh khảnh của cô nàng. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến khen ngợi thì có một số khán giả bày tỏ sự lo lắng.
Theo đó, trong một vài hình ảnh, Thúy Ngân để lộ gương mặt cùng thân hình quá đỗi nhỏ nhắn. Nhiều người hâm mộ nhắc nhở nữ diễn viên giảm cân nhưng cố gắng giữ sức khỏe, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý.
Thuy Ngan de lo dau hieu gay lo lang ve tinh trang suc khoe
Diện mạo mới đây của Thúy Ngân. Cô gây lo lắng vì để lộ dấu hiệu xuống cân quá đà
Đây không phải lần đầu Thúy Ngân để lộ dấu hiệu gây lo lắng về tình trạng sức khỏe. Trước đó, khi cùng bạn bè tụ họp ăn uống, người đẹp sinh năm 1991 cũng khiến khán giả chú ý khi để lộ gương mặt mộc có phần hốc hác và gầy gò hơn hẳn trước đây.
Thúy Ngân sinh năm 1991, là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Sau Gạo Nếp Gạo Tẻ, cái tên Thúy Ngân đã đến gần hơn với khán giả. Trong những năm qua, cô liên tiếp gặt hái thành công trong loạt bộ phim đình đám cũng như tham gia nhiều game show đình đám.

Thúy Ngân có "qua mặt" Ngọc Trinh khi đụng hàng?

Thúy Ngân từng khiến công chúng hoang mang trước vẻ ngoài mỏng bất thường, còn hiện tại thì sao?

Thúy Ngân ngày càng "nổi loạn", ăn mặc táo bạo

Phong cách ăn mặc "nổi loạn", táo bạo của Thúy Ngân nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Thuy Ngan ngay cang
 Lê Huỳnh Thúy Ngân là nữ diễn viên quen mặt với khán giả ở khu vực phía Nam. Sau vai Hân "hoa hậu" của phim "Gạo nếp gạo tẻ", Thúy Ngân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Bà nội dạy tôi không vì danh lợi mà lựa chọn sai bạn đời

Chuyện này bà đã giấu kín suốt nhiều năm, hôm đó quyết định nói ra với tôi, có lẽ bà cũng muốn tôi giống bố, không vì hám danh lợi mà lựa chọn sai bạn đời.

Khi tôi lớn lên, tôi luôn lấy làm lạ khi ông bà ngủ riêng phòng từ lâu rồi nhưng bố mẹ tôi lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Ông nội thậm chí còn gần như chuyển hẳn vào Nam sinh sống và làm việc, bà cũng chưa từng có ý kiến về vấn đề này. Trong khi đó bố tôi đi đâu qua đêm thôi là mẹ trằn trọc suốt không tài nào ngủ được.

Ngay kể cả cách xưng hô giữa ông bà và bố mẹ cũng khác nhau hoàn toàn. Khi ông bà nội mới ở độ tuổi của bố mẹ tôi bây giờ đã không còn sử dụng cách xưng hô ngọt ngào nữa rồi, ấy vậy nhưng bố mẹ tôi vẫn mùi mẫn gọi nhau là “vợ” là “chồng”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới