Thượng úy công an dũng cảm cứu 3 người giữa dòng lũ ở Hà Giang

Thấy người dân đang bị dòng lũ cuốn trôi trong tuyệt vọng, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường lao ra ứng cứu kịp thời, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Vào khoảng 16h50 chiều 10/6, Tổ công tác của Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ vận chuyển hành lý của du khách bị mắc kẹt để lại.
Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 3 người của xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc) cố đi qua suối chảy xiết nên bị cuốn trôi.
Thuong uy cong an dung cam cuu 3 nguoi giua dong lu o Ha Giang
Khoảnh khắc thượng úy công an giành sự sống cho 3 người giữa dòng lũ ở Hà Giang 
Ngay lúc đó, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội CSGT-TT đã phát hiện và ngay lập tức chạy ra ứng cứu.
Vị trí xảy ra sự việc tại km06 đoạn Suối Cạn, đường xuống Sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới.
Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy, thời điểm Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường phát hiện sự việc, một người phụ nữ gần như tuyệt vọng, vùng vẫy trong dòng lũ dữ. Người này sau đó được Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường ứng cứu kịp thời.
3 người được cứu sống gồm 2 vợ chồng là Sùng Mí Dính (43 tuổi) và vợ là Vừ Thị Thò (44 tuổi), con là Vừ Mí Pó (19 tuổi). Cả 3 cùng trú tại thôn Lủng Chu xã Thượng Phùng.
Thuong uy cong an dung cam cuu 3 nguoi giua dong lu o Ha Giang-Hinh-2
 Chân dung Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường. Ảnh: XĐ
Trước đó, vào đêm 9/6 và rạng sáng ngày 10/6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn, nước lũ tràn về khiến nhiều nơi bị sạt lở, ngập úng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
Vì mưa lớn xảy ra vào cuối tuần khiến nhiều du khách trong nước và quốc tế khi đến Hà Giang bị mắc kẹt.
Lực lượng CSGT và chính quyền địa phương nhanh chóng lên phương án "giải cứu" du khách tại huyện Mèo Vạc đến địa điểm an toàn.
Thượng tá Hoàng Anh Đức, Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin người dân, du khách bị mắc kẹt ở một số huyện và TP Hà Giang, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tham gia ứng trực, hỗ trợ kịp thời. Riêng lực lượng CSGT đã huy động trên 100 cán bộ làm việc xuyên đêm để hỗ trợ người dân.
Theo Thượng tá Hoàng Anh Đức, tại Mèo Vạc ghi nhận số du khách bị mắc kẹt do mưa lũ lớn nhất, lên đến khoảng 1.000 người.
"CSGT làm việc xuyên đêm, sử dụng ô tô chuyên dụng, ca nô, thuyền trực tiếp hỗ trợ đưa người dân đến khu vực an toàn. Đến nay, toàn bộ du khách đã được đưa đến nơi an toàn tại trung tâm huyện", Thượng tá Hoàng Anh Đức thông tin.

Phó trưởng công an xã lao mình xuống dòng lũ xiết để cứu người

Hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng lao mình xuống dòng nước lũ của đại uý Hoàng Ngọc Hào đã được nhiều người hết lời ngợi khen, khâm phục. 
 

Pho truong cong an xa lao minh xuong dong lu xiet de cuu nguoi

Ngày 11/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ Phó trưởng công an xã lao mình xuống dòng lũ xiết để cứu người xảy ra vào khoảng 9h40 ngày 11/6, trong khi chờ nước lũ rút tại khu vực đập tràn Bắc Cụp thuộc thôn Đồng Đi, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, đại uý Hoàng Ngọc Hào - Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết bất ngờ phát hiện một người dân bị lũ cuốn trôi. 

Pho truong cong an xa lao minh xuong dong lu xiet de cuu nguoi-Hinh-2
 Không chần chừ suy nghĩ, đại úy Hào nhanh chóng cởi áo quân phục, vội vàng lao mình xuống dòng nước xiết để cứu người. Do nạn nhân đuối sức, buông xuôi, đại uý Hoàng Ngọc Hào phải rất vất vả mới tiếp cận được nạn nhân, vật lộn trong dòng lũ suốt 15 phút mới đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.

Rưng rưng hình ảnh giáo viên nắm chặt tay nhau vượt dòng lũ đến trường

Năm học mới đã bắt đầu được hơn 1 tuần, nhưng với các giáo viên điểm trường vùng cao Nghệ An, hành trình mang con chữ đến với các em học sinh lại gập ghềnh, gian nan hơn do mưa lũ.

Rung rung hinh anh giao vien nam chat tay nhau vuot dong lu den truong

Đến sáng 14/9, dù trời đã tạnh mưa nhưng hơn 20 bản nghèo của 4 xã ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn bị cô lập. Ngoài ra, 5 điểm trường mầm non, tiểu học ở xã Bảo Nam và Chiêu Lưu cũng đang bị cô lập do đường đi chia cắt. Các giáo viên phải "trèo đèo lội suối" nhiều giờ đồng hồ.

Rung rung hinh anh giao vien nam chat tay nhau vuot dong lu den truong-Hinh-2

Để đến được các điểm trường, các giáo viên phải đi bộ hàng chục km, vượt qua nhiều đồi núi, khu vực bùn đất lầy lội, vượt qua nhiều khu vực sông suối có nước lũ chảy xiết.

Trưởng bản lăn xả giữa dòng thác lũ cứu 10 người mắc kẹt

Trận lũ quét kinh hoàng ở xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khiến cho chính quyền địa phương và người dân không kịp trở tay. Vậy nhưng, có những người may mắn được cứu sống một cách kịp thời khi đang bị cô lập giữa dòng nước lũ.

Công tác khắc phục lũ quét tại Kỳ Sơn vẫn đang được rất nhiều lực lượng nỗ lực thực hiện. Tại xã Tà Cạ, bùn đất, đá nằm ngổn ngang chất đống sau cơn lũ quét kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ.

Trận lũ quét đã khiến cho nhiều người ở đây phải thốt lên khiếp sợ rằng: “Quá kinh hoàng, nước đổ về nhanh chưa từng thấy. Chưa bao giờ phải đối mặt với lượng nước dồn dập mạnh như thế”.

Truong ban lan xa giua dong thac lu cuu 10 nguoi mac ket
 Nước lũ đã cuốn đi rất nhiều vật dụng của người dân - Ảnh: Quốc Huy

Tin mới