Thương tâm cảnh ngộ người dân Syria giữa mùa đông giá rét

Thương tâm cảnh ngộ người dân Syria giữa mùa đông giá rét

(Kiến Thức) - Nhiều người dân Syria đang phải oằn mình chống lại cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông trong bối cảnh đất nước chưa im tiếng súng.

Hàng nghìn  người dân Syria đang ngày càng trở nên tuyệt vọng trong việc tìm kiếm nơi trú ẩn không chỉ tránh các trận đụng độ bạo lực trong cuộc nội chiến mà còn ở giữa tiết trời giá rét, tuyết trắng rơi. Trong ảnh, các thanh niên đi bộ ở quanh khu đổ nát bị tuyết trắng bao phủ tại khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm đóng ở thị trấn Maaret al-Numan, tỉnh Idlib.
Hàng nghìn người dân Syria đang ngày càng trở nên tuyệt vọng trong việc tìm kiếm nơi trú ẩn không chỉ tránh các trận đụng độ bạo lực trong cuộc nội chiến mà còn ở giữa tiết trời giá rét, tuyết trắng rơi. Trong ảnh, các thanh niên đi bộ ở quanh khu đổ nát bị tuyết trắng bao phủ tại khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm đóng ở thị trấn Maaret al-Numan, tỉnh Idlib.
Bé trai bán bánh mỳ đang chờ khách giữa trời đông buốt giá. Giám đốc Ủy ban Liên Hiệp Quốc ở khu vực Cận và Trung Đông Robert Mardini cho biết: “Nhiều người tị nạn ở các quốc gia như Jordan và Lebanon đang sống trong tình cảnh tồi tệ và đang xoay xở tìm chỗ ẩn náu ấm áp hơn khi nhiệt độ càng xuống thấp”.
Bé trai bán bánh mỳ đang chờ khách giữa trời đông buốt giá. Giám đốc Ủy ban Liên Hiệp Quốc ở khu vực Cận và Trung Đông Robert Mardini cho biết: “Nhiều người tị nạn ở các quốc gia như Jordan và Lebanon đang sống trong tình cảnh tồi tệ và đang xoay xở tìm chỗ ẩn náu ấm áp hơn khi nhiệt độ càng xuống thấp”.
Hơn 12 triệu công dân Syria, gần nửa là trẻ em, đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Cậu bé co ro đi ngang qua các lán trại tạm bợ ở Jerijaz, tỉnh Idlib.
Hơn 12 triệu công dân Syria, gần nửa là trẻ em, đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Cậu bé co ro đi ngang qua các lán trại tạm bợ ở Jerijaz, tỉnh Idlib.
Hai bé trai hơ tay sưởi ấm ở một cửa hàng.
Hai bé trai hơ tay sưởi ấm ở một cửa hàng.
Hai bé trai uống đồ uống truyền thống để làm ấm cơ thể mình trong lúc đi ra ngoài.
Hai bé trai uống đồ uống truyền thống để làm ấm cơ thể mình trong lúc đi ra ngoài.
Từ một căn lều tạm bợ ở trại Jerijaz, hai bé trai ngó ra ngoài khi người lạ tới.
Từ một căn lều tạm bợ ở trại Jerijaz, hai bé trai ngó ra ngoài khi người lạ tới.
Tuy sống vất vả nhưng nhiều em bé người Syria sống trong trại này vẫn lạc quan.
Tuy sống vất vả nhưng nhiều em bé người Syria sống trong trại này vẫn lạc quan.
Chị gái đang bế em trai ở ngay cửa ra vào lán trại mình.
Chị gái đang bế em trai ở ngay cửa ra vào lán trại mình.
Thời tiết bên ngoài âm u phủ kín cả khu lán trại nghèo nàn của những người tị nạn Syria.
Thời tiết bên ngoài âm u phủ kín cả khu lán trại nghèo nàn của những người tị nạn Syria.
Bé gái chập chững đi bên ngoài lán trại ở Maar Zita, tỉnh Idlib.
Bé gái chập chững đi bên ngoài lán trại ở Maar Zita, tỉnh Idlib.
Mọi người cười nói rộn ràng ở khu lấy nước chung trong trại tị nạn.
Mọi người cười nói rộn ràng ở khu lấy nước chung trong trại tị nạn.
Lâu đài cổ xưa hiện lên trong đống đổ nát bị tuyết bao trùm.
Lâu đài cổ xưa hiện lên trong đống đổ nát bị tuyết bao trùm.

GALLERY MỚI NHẤT