Thư tuyệt mệnh của hai nữ sinh uống thuốc trừ sâu tự tử

(Kiến Thức) - Hai nữ sinh của một trường tư thục tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa uống thuốc trừ sâu tự tử, bỏ lại hai lá thư tuyệt mệnh.

Anh Nguyễn Hữu Tùng, một người phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu kể lại, khoảng 5h, gia đình anh còn chưa thức giấc thì một người tới đập cửa thì thào “cứu cháu với, bạn cháu uống thuốc sâu chết rồi”. Người cầu cứu là một nữ sinh trẻ tuổi.

Anh Tùng cùng một số người dân địa phương đã đưa nữ sinh này đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 tại TP Bảo Lộc cấp cứu.
Tại hiện trường vụ tự tử
 Tại hiện trường vụ tự tử

Theo chỉ dẫn chưa nữ sinh này, người dân tìm đến địa điểm cả hai đã uống thuốc trừ sâu tự tử thì phát hiện thêm một nạn nhân nữa đã tử vong. Quanh hiện trường có 2 lọ thuốc trừ sâu, hai ba lô đựng sách vở cùng 2 lá thư tuyệt mệnh.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, nạn nhân tử vong được xác định là em Nguyễn Thị Mỹ Linh Huyền Trang. Riêng em Đồng Yến Thư đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Cả hai nữ sinh này đều học tại Trường THPT tư thục Bá Thiên.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc hai nữ sinh này uống thuốc sâu tự tử. Nội dung một lá thư có đoạn: “Con bất hiếu, k báo đáp dc gì cho ba mẹ mà đã bỏ trốn thế này rồi 17 năm trời chỉ biết làm ba mẹ khổ cực. Con xin lỗi nhiều lắm!...”. Bức thư còn lại viết: “Xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Con là đứa bất hiếu. Con x.l”.

"Ông anh" đường sắt ăn 16 tỷ của Nhật: Ai mới là thủ phạm?

(Kiến Thức) - Tất cả quan chức liên quan đến vụ việc công ty JTC đưa 80 triệu yên để trúng thầu đều khẳng định mình không nhận hối lộ, vậy "thủ phạm" là ai?

Liên quan đến việc báo The Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) ngày 20/3/2014 đưa tin Công ty Japan Transportation Consultant, Inc (JTC - Nhật Bản) đã phải chi bất hợp pháp 80 triệu Yên cho các cán bộ Việt Nam từ năm 2008 – 2012 để được tham gia thực hiện các dự án ODA. Bộ GTVT vừa cho biết, dự án nghi nhận hối lộ trên chính là dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Ngọc Hồi - Yên Viên.
Đối với Dự án án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), trước mắt, yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Quản lý dự án đường sắt tạm dừng giải ngân theo Hợp đồng đã ký với JTC; đồng thời, tạm dừng thương thảo tài chính Hợp đồng tư vấn thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2a đối với JTC. Ngày 23/3/2014, Bộ GTVT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trên; đồng thời, đã báo cáo Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao để cung cấp thông tin và phối hợp xử lý khi có những thông tin tiếp theo.

Dũng “khùng” và đường hầm điêu khắc độc nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Gã tâm sự, đôi mắt ánh lên niềm vui: “Khi hoàn thành, đây sẽ là đường hầm điêu khắc dài nhất thế giới”. Gã đã tốn biết bao lao lực, trí tuệ, đổ vào đó không dưới 200 tỷ đồng...

Đến Đà Lạt, người ta có thể tìm hiểu bất cứ hình dáng của loại kiến trúc nào mang tính chất điển hình trên thế giới, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Và bây giờ, một công trình điêu khắc mới độc nhất vô nhị đã bắt đầu hình thành: điêu khắc trong lòng đất.
Rồng phun lửa bằng đất trước lối vào đường hầm điêu khắc của "Dũng khùng".
 Rồng phun lửa bằng đất trước lối vào đường hầm điêu khắc của "Dũng khùng".

Bắt loạt "sếp bự" Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt khẩn cấp 6 cán bộ và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh khu vực Minh Hải (nay là Cà Mau và Bạc Liêu).

Ông Phan Thanh Bình, giám đốc chi nhánh VDB khu vực Minh Hải đã xác nhận thông tin trên và cho biết trong số các cán bộ bị bắt có 3 người bị tạm giam, còn lại được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đọc nhiều nhất

Tin mới