Thu phí tham quan “cây thông cô đơn” như trạm BOT, dân mạng nói gì?

(Kiến Thức) - Sự việc lập chốt thu phí, không cung cấp dịch vụ đi kèm tại điểm tham quan "cây thông cô đơn" tại Đà Lạt khiến dân mạng khá chú ý và đưa ra những ý kiến riêng của mình.

Thời gian vừa qua, báo chí liên tục đưa tin về việc lối mòn dẫn vào địa điểm "cây thông cô đơn" Đà Lạt đã bị Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà phối hợp Công ty LAAN lập chốt chặn thu vé du khách.
Cụ thể, nếu du khách nào có nhu cầu vào địa điểm "cây thông cô đơn" Đà Lạt buộc phải mua vé với giá 40.000 đồng/ người lớn và 20.000 đồng/ trẻ em. Dù đã tổ chức bán vé nhưng đơn vị thu tiền lại không cung cấp bất cứ dịch vụ nào ngoài xe chuyên chở được làm từ máy cày và xe kéo theo dạng "móc xích" để vào vị trí có cây thông.
Thu phi tham quan “cay thong co don” nhu tram BOT, dan mang noi gi?
 
Như đã biết, địa điểm "cây thông cô đơn" khá nổi tiếng tại Đà Lạt sau khi xuất hiện trên trên phim ảnh cũng như trong các MV ca nhạc. Chính bởi cảnh đẹp, nơi đây thu hút được khá nhiều các bạn trẻ lui tới để chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành.
Sau khi thông tin, thăm "cây thông cô đơn" phải mất tiền, các dân mạng đã đưa ra những ý kiến trái chiều của riêng mình. Đa phần bạn trẻ đều cho rằng việc lập chốt bán vé này khá vô lý và cần phải dẹp bỏ.
Thu phi tham quan “cay thong co don” nhu tram BOT, dan mang noi gi?-Hinh-2
 Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Chia sẻ trên fanpage du lịch trên MXH, nickname Đ.T bình luận: "Các bên tổ chức chốt chặn đường buộc du khách phải mua vé đến một địa điểm thiên nhiên nổi tiếng và quen thuộc là rất vô lý.
Có thể bán vé nhưng chỉ bán vé cho những dịch vụ mà các bên cung cấp, ở đây cụ thể là những xe cơ giới chuyên chở khách. Đối với khách đi xe máy, ôtô cũng có thể cấm vì lý do an toàn.
Còn đối với khách đi bộ theo đường rừng thì không thể cấm vì rừng rõ ràng không phải là tài sản của riêng một đơn vị nào".
Thu phi tham quan “cay thong co don” nhu tram BOT, dan mang noi gi?-Hinh-3
 
Còn nickname L.D bình luận: "Đừng tận thu như thế. Đừng tìm mọi cách để bán vé. Mình mới đi Đà Lạt về và hầu như muốn vào chơi chỗ nào đều phải mất tiền mua vé. Đà Lạt không khác gì cái BOT. Cây thông giữa đồi vắng cũng chặn đường thu tiền.".
Bên cạnh những ý kiến không đồng tình thì nhiều dân mạng khác lại ủng hộ việc chặn đường thu vé vào "cây thông cô đơn".
Đơn cử như nickname V.N bình luận: "Có nhiều bạn đến đó mang đồ ăn thức uống, xả rác bừa bãi, hủy hoại môi trường thì ai là người dọn cho các bạn, giá như ai cũng có ý thức ăn xong rồi dọn rác thì sẽ khác, thu tiền cũng để tri trả tiền nhân công dọn rác với bảo vệ môi trường".
Còn nickname H.N bình luận: "Cây thông đã hết cô đơn vì đã có "chủ". Đường này do ta mở, cây này do ông ta trồng, muốn xem phải nộp tiền".
Thu phi tham quan “cay thong co don” nhu tram BOT, dan mang noi gi?-Hinh-4
 
Về phía cơ quan quản lý,theo đại diện Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, "cây thông cô đơn" thuộc địa phận của vườn và Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà đã liên kết với Công ty LAAN cùng thực hiện việc bán vé, thu tiền.
Khoảng 20% lợi nhuận đạt được sẽ dành cho ngân sách, Công ty LAAN có trách nhiệm tổ chức các dịch vụ cắm trại, vận chuyển cung cấp thức ăn, nước uống khi khách có nhu cầu.
Trong khi đó, UBND huyện Lạc Dương xác nhận khu đất có cây thông nói trên nằm trong giới phận của khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng thuộc huyện Lạc Dương và nghiễm nhiên khu đất này thuộc lâm phần quản lý của huyện Lạc Dương.
UBND huyện Lạc Dương cho rằng Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà tổ chức liên kết khai thác, bán vé không đúng theo quy định. Huyện sẽ báo cáo với UBND tỉnh Lâm Đồng để có hướng xử lý.

Chuyến đi Đà Lạt của cô gái 9X khiến ai cũng ghen tị

Những bức ảnh đẹp long lanh, cùng chia sẻ về kinh nghiệm du lịch Đà Lạt cực kì chi tiết, tỉ mỉ của Huyền Trang đã nhận được hàng ngàn lượt thích.

Mới đây, trên trang cá nhân của Huyền Trang (Hoa hướng dương), cô gái 9x hiện đang sinh sống tại Hà Nội, đã có bài viết chia sẻ kinh nghiệm về chuyến đi Đà Lạt, nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Chỉ sau ít ngày đăng tải, bài viết này có tới gần 4.000 lượt like. Trải lòng về chuyến đi, Huyền Trang cho biết: “Đối với mình, Đà Lạt là thành phố tuyệt vời. Trước lúc đi, mọi người nói với mình rằng chẳng có gì đâu, Đà Lạt buồn lắm… Nhưng sau khi trải nghiệm thì thực sự nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Đà Lạt cái gì cũng rất vừa đủ, vé du lịch giá hợp lí, đồ ăn siêu ngon, vừa miệng mà lại rẻ, không khí tuyệt vời, cảnh đẹp… Mình không hề thấy buồn, chỉ thấy… sướng mà thôi”.
 Mới đây, trên trang cá nhân của Huyền Trang (Hoa hướng dương), cô gái 9x hiện đang sinh sống tại Hà Nội, đã có bài viết chia sẻ kinh nghiệm về chuyến đi Đà Lạt, nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Chỉ sau ít ngày đăng tải, bài viết này có tới gần 4.000 lượt like. Trải lòng về chuyến đi, Huyền Trang cho biết: “Đối với mình, Đà Lạt là thành phố tuyệt vời. Trước lúc đi, mọi người nói với mình rằng chẳng có gì đâu, Đà Lạt buồn lắm… Nhưng sau khi trải nghiệm thì thực sự nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Đà Lạt cái gì cũng rất vừa đủ, vé du lịch giá hợp lí, đồ ăn siêu ngon, vừa miệng mà lại rẻ, không khí tuyệt vời, cảnh đẹp… Mình không hề thấy buồn, chỉ thấy… sướng mà thôi”.

Mê đắm trước khoảnh khắc Đà Lạt chìm trong sương mù tháng 10

Những cơn mưa dầm dề lùi xa, nhường chỗ cho tiết trời hửng nắng, se lạnh. Đến Đà Lạt vào khoảng thời gian này, bạn sẽ đắm chìm trong khung cảnh mây mù bao phủ thành phố ngàn hoa.

Me dam truoc khoanh khac Da Lat chim trong suong mu thang 10
 Với độ cao trên 1.500 m, tiết trời mát mẻ quanh năm, Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách. Lối đi đầy hoa và cỏ dại, rừng thông bạt ngàn cùng những ngôi biệt thự ẩn mình trong hoa lá tạo nên bức tranh thành phố sương mù nên thơ, lộng lẫy mà kín đáo.

Giới trẻ đua nhau check-in cánh đồng hoa cẩm tú cầu đẹp mê mẩn ở Đà Lạt

Hoa cẩm tú cầu nở từ tháng 5 - 12 hàng năm, nhưng đẹp nhất là các lứa hoa nở vào tháng 10. Do vậy những ngày này, ít có du khách nào đến Đà Lạt lại bỏ qua cánh đồng hoa cẩm tú cầu rộng khoảng 2ha, trồng giật cấp đẹp mê mẩn ở khu Trại Mát.

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu thuộc địa phận thôn Lộc Quý (xã Xuân Thọ, Trại Mát, Đà Lạt, Lâm Đồng) với diện tích khoảng 2ha là điểm tham quan ưa thích của khách du lịch khi đến Đà Lạt, bởi nơi đây có không gian rộng, thoáng đãng và vô cùng thơ mộng.

Gioi tre dua nhau check-in canh dong hoa cam tu cau dep me man o Da Lat
 Cánh đồng hoa cẩm tú cầu nở rộ vào những ngày tháng 10. Ảnh: Văn Long.
Hoa cẩm tú cầu (còn gọi là ương tú cầu, hay dương tử) là một loài hoa có nguồn gốc từ các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hoa được du nhập vào Việt Nam từ lâu và được trồng nhiều, nhất là ở tỉnh Lâm Đồng. Ban đầu những vườn hoa như thế này chỉ trồng để bán, sau đó được du khách đến chụp ảnh nên trở thành điểm du lịch.
Gioi tre dua nhau check-in canh dong hoa cam tu cau dep me man o Da Lat-Hinh-2
 Loài hoa này được trồng nhiều tại TP.Đà Lạt. Ảnh: Văn Long.
Với diện tích trên 2ha, cánh đồng hoa cẩm tú cầu ở Đà Lạt  là nơi nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp những album ảnh cưới lãng mạn. Với 4 bậc giật cấp được trồng phủ kín hoa, khách du lịch dù quay máy bất cứ hướng nào cũng lấy được những hậu cảnh chất.
Gioi tre dua nhau check-in canh dong hoa cam tu cau dep me man o Da Lat-Hinh-3
 Đôi bạn trẻ chụp những tấm ảnh cưới lãng mạn tại cánh đồng hoa cẩm tú cầu Đà Lạt. Ảnh: Văn Long.
Chị Đỗ Ánh Tuyết (du khách đến từ Hưng Yên) chia sẻ: "Tôi cùng gia đình đến Đà Lạt nghỉ dưỡng hai tuần, trước kia từng đến đây nhưng mỗi lần đến tôi đều có cảm xúc rất khác lạ. Cánh đồng hoa cẩm tú cầu này rất tuyệt vời, chắc chắn tôi sẽ quay lại và giới thiệu cho người thân, đồng nghiệp đến đây du lịch".
Gioi tre dua nhau check-in canh dong hoa cam tu cau dep me man o Da Lat-Hinh-4
 Chị Ánh Tuyết cảm thấy rất tuyệt vời khi đến cánh đồng hoa và sẽ quay lại khi có dịp. Ảnh: Văn Long.
Trong khi đó, bạn Hồng Nhung (du khách Hà Hội) lần đầu tiên đến Đà Lạt cho hay: "Nghe bạn bè và tìm hiểu trên mạng xã hội thì biết vườn hoa cẩm tú cầu rất hot nên khi đến Lâm Đồng, tôi đã đến đây để check in và chụp ảnh làm kỷ niệm. Vườn hoa rất đẹp và thơ mộng, khi nhìn từ trên cao khiến người đến chẳng muốn rời".
Gioi tre dua nhau check-in canh dong hoa cam tu cau dep me man o Da Lat-Hinh-5
 Ghi nhận của PV, chỉ trong buổi sáng đã có trên 100 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Văn Long.
Được biết, hoa cẩm tú cầu nở rộ từ tháng 5 đến tháng 12 hàng năm, nhưng đẹp nhất là khoảng tháng 10. Loại hoa này rất đặc biệt, màu hoa của cẩm tú cầu phụ thuộc vào độ Ph của đất, vì vậy mỗi vùng đất sẽ có màu hoa khác nhau như trắng, xanh, hồng, đỏ hay tím...
Gioi tre dua nhau check-in canh dong hoa cam tu cau dep me man o Da Lat-Hinh-6
 Hoa được trồng trên những bậc giật cấp nên chụp ảnh từ hướng nào cũng có hậu cảnh đẹp và chất. Ảnh: Văn Long.
Gioi tre dua nhau check-in canh dong hoa cam tu cau dep me man o Da Lat-Hinh-7
Nhìn từ trên cao, những bông cẩm tú cầu như những bông tuyết. Ảnh: Văn Long.

Đọc nhiều nhất

Tin mới