Thêm nạn nhân tử vong trong vụ lật xe kéo

(Kiến Thức) - Chị Dương Thị Thủy đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng, nâng số nạn nhân tử vong trong vụ lật xe kéo lên 2 người.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, chị Thủy tử vong vào ngày 10/9, tức 1 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn lật xe kéo ở thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) làm một người chết tại chỗ là chị Nguyễn Thị Ngọc Dư, 9 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện còn 4 người khác bị thương nặng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Định Quán (Đồng Nai).
Trước đó, vào khoảng 7h ngày 9/9, chiếc xe máy kéo được “độ” thêm hai giỏ sắt ở trước và sau thân xe do anh Trần Hoàng Lâm điều khiển, chở 20 nữ công nhân làm việc theo thời vụ cho Công ty TNHH Sơn Hy (thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) đi trồng rừng. Khi chiếc xe đang lên dốc bỗng bị mất thắng (phanh) nên trượt tự do xuống dưới, đâm vào rừng cây rồi bị lật.
Đồ đạc của các nạn nhân.
 Đồ đạc của các nạn nhân.
Vụ tai nạn làm 1 một người chết là chị Nguyễn Thị Ngọc Dự, 9 người khác bị thương. Đến ngày 10/9, thêm một nạn nhân nữa tử vong là chị Dương Thị Thủy.

Lật xe chở bô-xít, quốc lộ 20 tê liệt

(Kiến Thức) - Chiếc container mang BKS 49C-006.50 kéo theo rơ móc 49R-000.04 chở bô-xít đến nơi tiêu thụ đã bất ngờ lật ngang ra đường, kéo lê khoảng 50m. 

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ việc xảy ra khoảng 12h20 ngày 18/8, trên quốc lộ 20, đoạn gần cầu Đạ Quay, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). 
Hiện trường vụ lật xe.
Hiện trường vụ lật xe.
Vào thời điểm trên, xe container vận chuyển bô-xít từ mỏ Tân Rai (huyện Bảo Lâm) xuôi quốc lộ 20 tới nơi tiêu thụ, khi đi tới địa điểm trên, do tài xế không làm chủ được tốc độ nên đã xảy ra sự cố lật xe.

Xe chở 10 phụ nữ bị lật, 1 người chết

(Kiến Thức) - Chiếc xe kéo của một công ty trong lúc chở 10 phụ nữ đi trồng rừng đã bị lật khiến 1 người chết tại chỗ, 9 người khác đang được cấp cứu tại hai bệnh viện tuyến huyện.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 7h ngày 9/9, 10 phụ nữ đều ngụ tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) được Công ty TNHH Sơn Hy thuê theo thời vụ chở đi trồng rừng bằng xe kéo.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Người điều khiển chiếc xe trên là tài xế Trần Hoàng Lân. Khi đến một con dốc cao thuộc thôn 1, xã Đạ Oai bất ngờ bị lật ngửa, xe đè chết 1 phụ nữ là chị Nguyễn Thị Ngọc Dư, 9  người còn lại bị thương, trong đó có một trường hợp bị thương rất nặng.

“Dị nhân” 39 năm không ngủ, ăn khỏe bằng 20 người

(Kiến Thức) -Suốt 39 năm qua, ông Phạm Phú Ngà chưa từng chợp mắt. Ông còn có thể nhịn đói đến 10 ngày hoặc ăn một lúc hết cả thúng cơm. Người trong vùng gọi ông là “dị nhân” không ngủ.

Ông Phạm Phú Ngà năm nay 63 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình. 
Suốt thời gian dài, người dân xã Đông Giang vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nói về những dị biệt của "dị nhân" Phạm Phú Ngà. Họ ngạc nhiên bởi suốt 39 năm qua “dị nhân” này không ngủ mà sức khỏe vẫn bình thường, thậm chí ở tuổi 63 ông Ngà vẫn đi làm bảo vệ cách nhà 20 km. Theo người dân địa phương, ông Ngà không chỉ không ngủ, mà có lần ông còn ăn hết veo số thức ăn dành cho 20 người, uống đến 21 lít rượu nhưng không say. Chuyện ăn uống khác thường của ông Ngà, nhiều người khẳng định đã tận mắt chứng kiến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới