Thế giới tiếc thương sự ra đi của Gabriel Garcia Marquez

(Kiến Thức) - Nhà văn người Colombia, con người vĩ đại của thế kỷ 20, Gabriel Garcia Marquez đã qua đời tại Mexico ngày 17/4, thọ 87 tuổi.

Gabriel Garcia Marquez đã từ trần, thọ 87 tuổi.
 Gabriel Garcia Marquez đã từ trần, thọ 87 tuổi.
Ông được coi là một trong những nhà văn tiếng Tây Ban Nha vĩ đại nhất với tác phẩm nổi bật Trăm năm cô đơn. Tiểu thuyết ra đời năm 1967 này đã bán được hơn 30 triệu cuốn và nhờ nó ông đã được trao giải Nobel Văn học năm 1982.

Tác giả 87 tuổi nổi tiếng nhờ đi đầu trong dòng văn học hiện thực thần bí. Với tác phẩm Trăm năm cô đơn, Garcia đã giới thiệu vẻ đẹp duyên dáng của Mỹ Latin và sự mâu thuẫn trong cuộc sống tới hàng triệu bạn đọc trên thế giới.

Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos đã tỏ lòng tiếc thương nhà văn Gabriel Garcia Marquez trên Twitter. “Trăm năm cô đơn và nỗi buồn về sự ra đi của người Colombia vĩ đại nhất mọi thời đại” – ông Juan viết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bày tỏ sự tiếc thương khi cho rằng “thế giới đã mất đi một trong những nhà văn có tầm nhìn xa trông rộng vĩ đại nhất và là một trong những tác giả yêu thích của tôi khi còn trẻ.”.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng viết: “Tôi luôn thích thú với món quà tưởng tượng độc đáo, ý tưởng mạch lạc, cảm xúc chân thật mà ông mang lại cho người đọc qua những trang văn. Tôi tự hào được là bạn của Gabriel, một con người với trí tuệ chói sáng và trái tim nhân hậu, hơn 20 năm nay.”

Tác giả Trăm năm cô đơn được coi là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của thời đại.
 Tác giả Trăm năm cô đơn được coi là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của thời đại.
Tác giả Trăm năm cô đơn qua đời không chỉ khiến người dân Colombia mà cả Mexico cảm thấy tổn thất bởi mảnh đất này là nơi ông đã sinh sống hơn 30 năm qua.

Tổng thống Mexico, Enrique Pena Nieto viết trên Tweeter: “Thay mặt cho Mexico, tôi bày tỏ sự đau buồn khi biết tin một trong những nhà văn vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta đã mãi mãi ra đi".

Ngôi sao nhạc pop người Colombia, Shakira nói “Garcia Marquez luôn sống mãi trong tâm trí của chúng ta”.

Garcia Marquez trong ngày sinh nhật lần thứ 87 hôm 6/3.
Garcia Marquez trong ngày sinh nhật lần thứ 87 hôm 6/3.
Thời gian gần đây, ông Garcia Marquez bị ốm và ít khi xuất hiện chốn đông người.

Nguyên nhân cái chết của nhà văn Garcia Marquez hiện vẫn chưa được công bố nhưng gần đây ông phải nhập viện vì nhiễm trùng phổi và đường tiết niệu. Tuần trước, Garcia được ra viện nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu vì tuổi đã cao.

Ngoài Trăm năm cô đơn, các tác phẩm gây tiếng vang của Gabriel Garcia Marquez gồm có Love in the Time of Cholera, Chronicle of a Death ForetoldThe General in His Labyrinth.

“Trăm năm cô đơn” Patagonia

Đến với Patagonia, miền đất băng giá tận cùng thế giới, người ta chợt nhớ đến tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của Đại văn hào Nam Mỹ Garcia Marquez.
 Đến với Patagonia, miền đất băng giá tận cùng thế giới, người ta chợt nhớ đến tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của Đại văn hào Nam Mỹ Garcia Marquez.
Trời đất giao hòa trên đỉnh núi Cerro Torre cao 3.000m (Argentina).
 Trời đất giao hòa trên đỉnh núi Cerro Torre cao 3.000m (Argentina).
Hai ngọn núi nổi tiếng nhất xứ Patagonia là Fitz Roy (bên phải) và Cerro Torre (bên trái).
 Hai ngọn núi nổi tiếng nhất xứ Patagonia là Fitz Roy (bên phải) và Cerro Torre (bên trái).

Những lớp băng vĩnh cửu dưới chân núi Cerro Torre.
 Những lớp băng vĩnh cửu dưới chân núi Cerro Torre.
Chỉ có điều những dòng sông băng ở đây đang tan chảy nhanh hơn do biến đổi khí hậu Trái đất.
 Chỉ có điều những dòng sông băng ở đây đang tan chảy nhanh hơn do biến đổi khí hậu Trái đất.

Để chụp được những bức ảnh về xứ sở Patagonia hoang sơ kỳ vĩ, nhiếp ảnh gia Markus Mauthe phải đi cùng trời cuối đất và phải có khả năng leo núi tuyệt vời.
 Để chụp được những bức ảnh về xứ sở Patagonia hoang sơ kỳ vĩ, nhiếp ảnh gia Markus Mauthe phải đi cùng trời cuối đất và phải có khả năng leo núi  tuyệt vời.
Hoàng hôn ở Patagonia, Mặt trời càng xuống thấp bao nhiêu, thì sắc đỏ của những đám mây càng rực rỡ bấy nhiêu.
 Hoàng hôn ở Patagonia, Mặt trời càng xuống thấp bao nhiêu, thì sắc đỏ của những đám mây càng rực rỡ bấy nhiêu.
Bên cạnh những khối băng vĩnh cửu là những dòng sông, thác nước thơ mộng. Nhiếp ảnh gia Markus Mauthe cảnh báo rằng các sông băng ở đây đang bị tan chảy với mức độ ngày càng nhanh hơn".
 Bên cạnh những khối băng vĩnh cửu là những dòng sông, thác nước thơ mộng. Nhiếp ảnh gia Markus Mauthe cảnh báo rằng các sông băng ở đây đang bị tan chảy với mức độ ngày càng nhanh hơn".
"Không khí trong lành, tĩnh mịch và mênh mông" là khi màn đêm đang đến với Patagonia.
 "Không khí trong lành, tĩnh mịch và mênh mông" là khi màn đêm đang đến với Patagonia.
Choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của Cerro Torre, một trong những rặng núi đẹp nhất, kỳ vĩ nhất thế giới.
Choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của Cerro Torre, một trong những rặng núi đẹp nhất, kỳ vĩ nhất thế giới.







Tận mắt gu thời trang sân bay cầu kỳ của sao Việt

(Kiến Thức) - Trong khi nhiều sao ngoại quốc chọn trang phục đơn giản để tiện di chuyển thì kiều nữ Việt lại biến sân bay thành sân khấu để khoe gu thời trang.

Mới đây Angela Phương Trinh khiến nhiều người phì cười khi diện style vô cùng sến súa ở sân bay.Chiếc váy ngắn xòe màu sắc không quá chói lại được nhấn bởi chiếc vòng hoa trên đầu khiến "nữ hoàng thị phi" trở nên lố lăng".
 Mới đây Angela Phương Trinh khiến nhiều người phì cười khi diện style vô cùng sến súa ở sân bay.Chiếc váy ngắn xòe màu sắc không quá chói lại được nhấn bởi chiếc vòng hoa trên đầu khiến "nữ hoàng thị phi" trở nên lố lăng".

Huy Khánh, Hương Giang Idol dính “tình một đêm”

(Kiến Thức) - Sau diễn viên khách mời Lê Hoàng, tập 2 của Bếp hát sẽ đặc biệt hơn với sự xuất hiện của 2 nhân vật mới: Huy Khánh và Hương Giang Idol.

Sở hữu ngoại hình chuẩn và gương mặt xinh đẹp, Hương Giang Idol lần đầu lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với vai Hương trong tập 2 phim Bếp hát

Đọc nhiều nhất

Tin mới