Thanh niên chết cóng trong ô tô dưới cái lạnh -50 độ C

(Kiến Thức) - Thi thể một thanh niên 18 tuổi được tìm thấy trong chiếc ô tô bị băng tuyết bao phủ ở ngôi làng Kuraanakh Salaa (Nga) giữa tiết trời lạnh giá.

Theo Siberian Times, danh tính thanh niên chết cóng trong ô tô ở Nga được xác định là Sergey Ustinov, 18 tuổi. Trong khi đó, Vladislav Istomin, bạn đi cùng Sergey, đang phải chiến đấu để giành giật sự sống tại một bệnh viện ở Ust-Nera.
Thanh nien chet cong trong o to duoi cai lanh -50 do C
Thi thể một thanh niên 18 tuổi được tìm thấy trong chiếc ô tô bị băng tuyết bao phủ. Ảnh: Sakha Press. 
Được biết, Sergey cùng bạn anh này đã lái chiếc ô tô Toyota Chaser từ Yakutsk đến Magadan. Tuy nhiên, nam thanh niên bị lạc đường.
Cảnh sát tìm thấy chiếc Toyota Chaser phủ đầy băng tuyết trên một con đường vắng vẻ cách làng Tomtor ở Oymyakon, vùng đất có người ở lạnh giá nhất thế giới, khoảng 100 km.
Điều tra ban đầu cho thấy, bộ tản nhiệt của chiếc ô tô đã bị hỏng trong khi nhiệt độ về ban đêm ở đây giảm xuống - 50 độ C đã dẫn đến thảm kịch đau lòng trên.

Mời độc giả xem thêm video: Giá lạnh đóng băng Châu Âu (Nguồn video: THĐT1)

Cảnh sát tìm thấy chiếc xe này vào hôm 4/12 sau cuộc tìm kiếm suốt đêm trên những con đường vắng và những ngôi làng bỏ hoang.
"Cảnh sát tìm mọi cách để giải cứu nam thanh niên còn sống (Vladislav Istomin). Họ đã gọi điện cho đồn cảnh sát khu vực và bệnh viện cũng như nhờ dân làng Tomtor tham gia vào chiến dịch giải cứu", SakhaPress dẫn nguồn tin cho biết.

Video

Cảnh ngộ người tị nạn “chết cóng” ở biên giới Serbia-Hungary

(Kiến Thức) - Những người tị nạn đến từ Afghanistan và Pakistan đang khốn khổ trong cái lạnh đến -20 độ C ở biên giới phía bắc Serbia để chờ được vào Hungary.

Người tị nạn đứng chờ dưới trời tuyết rơi để nhận khẩu phần ăn được phân phát miễn phí bên ngoài nhà kho ở Belgrade, Serbia, ngày 9/1.
 Người tị nạn đứng chờ dưới trời tuyết rơi để nhận khẩu phần ăn được phân phát miễn phí bên ngoài nhà kho ở Belgrade, Serbia, ngày 9/1.
Những người tị nạn co ro trong cái lạnh “cắt da cắt thịt”.
Những người tị nạn co ro trong cái lạnh “cắt da cắt thịt”. 
Người đàn ông tranh thủ ngồi ăn giữa trời tuyết rơi ở Belgrade, Serbia.
 Người đàn ông tranh thủ ngồi ăn giữa trời tuyết rơi ở Belgrade, Serbia.
Các di dân tập trung quanh đống lửa sưởi ấm cơ thể.
Các di dân tập trung quanh đống lửa sưởi ấm cơ thể. 
Một số người đùa nghịch bên ngoài nhà kho ở Belgrade ngày 9/1.
 Một số người đùa nghịch bên ngoài nhà kho ở Belgrade ngày 9/1.
Tất cả những di dân "mắc kẹt" ở đây đều đang chờ cơ hội được sang Hungary.
Tất cả những di dân "mắc kẹt" ở đây đều đang chờ cơ hội được sang Hungary. 
Mọi người xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí dưới trời tuyết rơi.
Mọi người xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí dưới trời tuyết rơi. 
Một di dân che ô đi dưới trời mưa tuyết ở Belgrade.
Một di dân che ô đi dưới trời mưa tuyết ở Belgrade.
Người phụ nữ tị nạn ngồi trước đống lửa sưởi ấm trong khu trại tị nạn tạm bợ gần Horgos, Serbia.
Người phụ nữ tị nạn ngồi trước đống lửa sưởi ấm trong khu trại tị nạn tạm bợ gần Horgos, Serbia. 
Các di dân ngồi ăn trên lớp tuyết dày.
Các di dân ngồi ăn trên lớp tuyết dày. 
Hàng dài người tị nạn trùm kín người, xếp hàng nhận đồ ăn được phân phát miễn phí ở Belgrade.
 Hàng dài người tị nạn trùm kín người, xếp hàng nhận đồ ăn được phân phát miễn phí ở Belgrade.
Những túp lều tạm bợ được dựng ở biên giới Serbia-Hungary gần Horgos, Serbia.
Những túp lều tạm bợ được dựng ở biên giới Serbia-Hungary gần Horgos, Serbia. 

2 đứa trẻ bị lạc 3 ngày trong mê cung hầm mộ ở Paris

Chuyện lạc trong hầm mộ tưởng như chỉ có trong phim kinh dị nhưng lại xảy ra giữa lòng kinh đô ánh sáng của nước Pháp.

Ở ngay phía dưới Paris tráng lệ là vô vàn những đường hầm lắt léo tạo thành một mê cung khổng lồ, và ở dưới đấy, cũng có rất nhiều hầm mộ chứa hàng nghìn xương người từ hàng trăm năm trước.

Chuyện về 9 người sống sót trong thảm họa Titanic

Chỉ có 864 người trong thảm họa Titanic được cứu sống bởi tàu Carpathia. Trong số 864 người ấy, có 9 người thoát chết trong những hoàn cảnh rất đặc biệt...

Ngày 10-4-1912, tàu Titanic thuộc sở hữu của Công ty vận tải biển The White Star Line, khởi hành từ cảng Southampton, Anh Quốc đến thành phố New York, Mỹ, và đây cũng là chuyến đi đầu tiên kể từ khi hạ thủy. Sau 5 ngày vượt Đại Tây Dương, vào 23 giờ 40 phút ngày 15-4, Titanic đâm phải một núi băng trôi trên biển rồi chìm 2 tiếng rưỡi sau đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.