Thanh Hóa: thi thể phụ nữ chỉ mặc áo ngực trôi sông

Thi thể phụ nữ khoảng 50 tuổi, chỉ mặc áo ngực trôi dưới chân cầu Lai Thành, phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa vừa được người dân phát hiện.

Một thi thể phụ nữ khoảng 50 tuổi, chỉ mặc áo ngực trôi dưới chân cầu Lai Thành, phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa vừa được người dân phát hiện đưa vào bờ.
Vào lúc 7h sáng nay (4/7), tại cầu Lai Thành thuộc phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa, người dân đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ tầm 50 tuổi, nổi trên mặt nước, trôi từ phía thượng nguồn của cầu Lai Thành xuống phía hạ nguồn.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. 
Đến 8h20 phút, khi người dân đến kéo và giữ xác nạn nhân lại không cho trôi đi thì phát hiện trong túi của người phụ nữ này có chìa khóa và một điện thoại di động.
Tin tức ban đầu, danh tính của nạn nhân được xác định tên là Hoa, trú tại làng Tạnh, bán rau ở chợ Vườn Hoa, TP.Thanh Hóa.
Được biết, khi trôi trên sông, thi thể này đã vướng vào bụi tre của một nhà dân, sau đó người dân này lấy gậy đẩy đi nên thi thể này trôi xuống gầm cầu và mắc lại tại đây.
Tại hiện trường, trên người phụ nữ này chỉ mặc một quần dài và một áo ngực.
Tại cầu Lai Thành có rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem gây ách tắc một đoạn Quốc lộ 47 nối TP.Thanh Hóa với thị xã Sầm Sơn.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Thi thể nghi can tạt axit người yêu trôi về Bình Dương

(Kiến Thức) - Sau khi gây án và nhảy sông tự tử, thi thể nghi can tạt axit người yêu trôi dạt về huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã được người dân phát hiện.

Tối 5/3, Công an quận 3, TP HCM xác nhận: Thi thể người đàn ông trôi dạt trên sông Đồng Nai (đoạn qua thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên) được người dân địa phương phát hiện chính là nghi can Phùng Chấn An (35 tuổi, ngụ quận 10).

Tranh biếm họa hài hước lật tẩy dã tâm của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Những bức biếm họa khiến người xem phải bật cười nhưng lột tả được hành động ngang ngược cũng như dã tâm của Trung Quốc.

Triển lãm tranh biếm họa “Hướng về biển Đông” vừa khai mạc chiều 30/6 tại Hà Nội với những bức họa lột tả góc nhìn, màu sắc và biểu tượng khác nhau về đường lưỡi bò, giàn khoan Hải Dương 981 cùng dã tâm của Trung Quốc. Rất nhiều người dân Thủ đô thích thú đến chiêm ngưỡng các bức biếm họa tại triển lãm.
Triển lãm tranh biếm họa “Hướng về biển Đông” vừa khai mạc chiều 30/6 tại Hà Nội với những bức họa lột tả góc nhìn, màu sắc và biểu tượng khác nhau về đường lưỡi bò, giàn khoan Hải Dương 981 cùng dã tâm của Trung Quốc. Rất nhiều người dân Thủ đô thích thú đến chiêm ngưỡng các bức biếm họa tại triển lãm.

Chiêm ngưỡng sập gỗ 300 tuổi giá 2 triệu USD ở TPHCM

(Kiến Thức) - Sập cổ “tam sư hí cầu, voi chầu phục” 300 năm tuổi thời Trung Hoa lục địa của ông Hoàng Văn Cường từng có người ngã giá 2 triệu USD


Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa. Theo ông Cường (ông "vua đồ cổ" ở Sài Gòn), sập được làm từ gỗ cây Lệ Chi (cây vải, ước tính hàng nghìn năm tuổi) được người Hoa Minh Hương di cư đến Việt Nam năm 1948 đem sang. Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa.

Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa. Theo ông Cường (ông "vua đồ cổ" ở Sài Gòn), sập được làm từ gỗ cây Lệ Chi (cây vải, ước tính hàng nghìn năm tuổi) được người Hoa Minh Hương di cư đến Việt Nam năm 1948 đem sang. Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới