Thảm cảnh những bệnh nhân ung thư Uganda nằm chờ chết

Thảm cảnh những bệnh nhân ung thư Uganda nằm chờ chết

(Kiến Thức) - Hàng trăm bệnh nhân ung thư ở Uganda đang nằm chờ chết mặc dù họ có thể sống sót nếu được chữa trị kịp thời.

Theo Al Jazeera, hàng trăm bệnh nhân ung thư ở Uganda nằm chờ chết mặc dù họ có thể sống sót nếu được chữa trị kịp thời. Sở dĩ tình trạng này xảy ra là do chiếc máy xạ trị từ xa (EBRT) duy nhất của nước này bị hỏng hồi tháng 4/2016 mà không có thiết bị thay thế.
Theo Al Jazeera, hàng trăm bệnh nhân ung thư ở Uganda nằm chờ chết mặc dù họ có thể sống sót nếu được chữa trị kịp thời. Sở dĩ tình trạng này xảy ra là do chiếc máy xạ trị từ xa (EBRT) duy nhất của nước này bị hỏng hồi tháng 4/2016 mà không có thiết bị thay thế.
Harriet Namuwoya và mẹ của cô trong ngôi nhà của họ ở vùng Busoga, niềm nam Uganda. Được biết, Harriet được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày năm ngoái. Tuy nhiên, cô đang phải nằm chờ chết sau khi chiếc máy EBRT bị hỏng năm 2016.
Harriet Namuwoya và mẹ của cô trong ngôi nhà của họ ở vùng Busoga, niềm nam Uganda. Được biết, Harriet được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày năm ngoái. Tuy nhiên, cô đang phải nằm chờ chết sau khi chiếc máy EBRT bị hỏng năm 2016.
Kasita Nabiuye, 50 tuổi, nhận hai lọ thuốc morphin để giảm cơn đau do căn bệnh ung thư vú. “Họ thực sự cần tới thủ đô Nairobi để điều trị, tuy nhiên, trong khu vực này, không ai có đủ khả năng để tới đó. Do vậy, họ đang chết dần trong đau đớn”, Tiến sĩ Paul Kibirige đến từ Trung tâm y tế Bumanya cho biết.
Kasita Nabiuye, 50 tuổi, nhận hai lọ thuốc morphin để giảm cơn đau do căn bệnh ung thư vú. “Họ thực sự cần tới thủ đô Nairobi để điều trị, tuy nhiên, trong khu vực này, không ai có đủ khả năng để tới đó. Do vậy, họ đang chết dần trong đau đớn”, Tiến sĩ Paul Kibirige đến từ Trung tâm y tế Bumanya cho biết.
Musa Gali, 45 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tế bào sắc tố đen của mắt vào năm ngoái. Bệnh nhân này mới nhận được một lần xạ trị tại bệnh viện Mulago ở Kampala trước khi chiếc máy EBRT bị hỏng.
Musa Gali, 45 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tế bào sắc tố đen của mắt vào năm ngoái. Bệnh nhân này mới nhận được một lần xạ trị tại bệnh viện Mulago ở Kampala trước khi chiếc máy EBRT bị hỏng.
Monica Nakayima ngồi khóc trong nhà của cô ở Jinja, Uganda. Được biết, Monica có triệu chứng bị ung thư buồng trứng.
Monica Nakayima ngồi khóc trong nhà của cô ở Jinja, Uganda. Được biết, Monica có triệu chứng bị ung thư buồng trứng.
Chris Waako, 50 tuổi, đau đớn sau khi hết thuốc giảm đau morphin. Waako mắc phải căn bệnh ung thư kết trực tràng.
Chris Waako, 50 tuổi, đau đớn sau khi hết thuốc giảm đau morphin. Waako mắc phải căn bệnh ung thư kết trực tràng.
Sualina Namikose, 14 tuổi, đọc hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc giảm đau cho người mẹ bị mắc bệnh ung thư vú.
Sualina Namikose, 14 tuổi, đọc hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc giảm đau cho người mẹ bị mắc bệnh ung thư vú.
Nuhu Malinga chia sẻ với các y tá về tình trạng bệnh tật của chồng cô. Được biết, chồng của Malinga mắc bệnh ung thư thận.
Nuhu Malinga chia sẻ với các y tá về tình trạng bệnh tật của chồng cô. Được biết, chồng của Malinga mắc bệnh ung thư thận.
Beatrice Akoth, 23 tuổi, nằm khóc trong nhà ở Mbaale, Uganda. Hồi tháng 3/2016, Akoth được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan nhưng không thể xạ trị tại bệnh viện Mulago ở Kampala.
Beatrice Akoth, 23 tuổi, nằm khóc trong nhà ở Mbaale, Uganda. Hồi tháng 3/2016, Akoth được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan nhưng không thể xạ trị tại bệnh viện Mulago ở Kampala.
Được biết, Bộ Y tế Uganda đã đồng ý đưa 400 bệnh nhân ung thư tới Kenya để xạ trị ung thư sau khi chiếc máy EBRT của Uganda bị hỏng hồi tháng 4/2016. Tuy nhiên, dư luận không rõ có bao nhiêu bệnh nhân thực sự đã được đưa tới Kenya.
Được biết, Bộ Y tế Uganda đã đồng ý đưa 400 bệnh nhân ung thư tới Kenya để xạ trị ung thư sau khi chiếc máy EBRT của Uganda bị hỏng hồi tháng 4/2016. Tuy nhiên, dư luận không rõ có bao nhiêu bệnh nhân thực sự đã được đưa tới Kenya.
Cha của Beatrice Akoth ngồi buồn rầu bên ngoài phòng ngủ của con gái. Theo Bộ Y tế Uganda, bệnh của Akoth đã quá muộn để chữa trị. Cô có thể chỉ sống được trong chưa đầy 3 tháng nữa.
Cha của Beatrice Akoth ngồi buồn rầu bên ngoài phòng ngủ của con gái. Theo Bộ Y tế Uganda, bệnh của Akoth đã quá muộn để chữa trị. Cô có thể chỉ sống được trong chưa đầy 3 tháng nữa.
Joyce Matama, 80 tuổi, cảm ơn các y tá của tổ chức Hospice Jinja đã cho bà thuốc giảm đau để chống chọi với căn bệnh ung thư cổ tử cung. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
Joyce Matama, 80 tuổi, cảm ơn các y tá của tổ chức Hospice Jinja đã cho bà thuốc giảm đau để chống chọi với căn bệnh ung thư cổ tử cung. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.