Tận mục cuộc sống của bộ lạc biệt lập ở Bangladesh

Tận mục cuộc sống của bộ lạc biệt lập ở Bangladesh

Nhiếp ảnh gia Bangladesh Rehman Asad đã ghi lại cuộc sống tách biệt với thế giới hiện đại của một số bộ lạc biệt lập ở Bangladesh thông qua những bức ảnh chân thực.

Ngôi làng của những bộ lạc biệt lập ở Bangladesh này nằm sâu trong những quả đồi ở huyện Bandarban. Họ vẫn duy trì lối sống truyền thống và tách biệt với thế giới hiện đại. (Nguồn ảnh: Rehman Asad)
Ngôi làng của những bộ lạc biệt lập ở Bangladesh này nằm sâu trong những quả đồi ở huyện Bandarban. Họ vẫn duy trì lối sống truyền thống và tách biệt với thế giới hiện đại. (Nguồn ảnh: Rehman Asad)
Những người phụ nữ bản địa ở Bangladesh vác gùi đi rẫy băng qua một con suối trong rừng.
Những người phụ nữ bản địa ở Bangladesh vác gùi đi rẫy băng qua một con suối trong rừng.
Bộ lạc Murong ở Bangladesh là bộ lạc lớn thứ tư trong khu vực này. Thức ăn của họ là thịt hổ, chó, dê, lợn, bò…
Bộ lạc Murong ở Bangladesh là bộ lạc lớn thứ tư trong khu vực này. Thức ăn của họ là thịt hổ, chó, dê, lợn, bò…
Có khoảng gần 200 ngôi làng nằm sâu trong khu rừng nhiệt đới ở đồi Chittagong.
Có khoảng gần 200 ngôi làng nằm sâu trong khu rừng nhiệt đới ở đồi Chittagong.
Nhà của những người dân bản địa trong rừng sâu dường như không có đồ đạc gì và cũng chẳng có điện.
Nhà của những người dân bản địa trong rừng sâu dường như không có đồ đạc gì và cũng chẳng có điện.
Một người phụ nữ bản địa đang địu con trong mùa lễ hội Kumlang. Người dân bản địa tổ chức lễ hội này để cầu mong mùa màng bội thu trong năm tới.
Một người phụ nữ bản địa đang địu con trong mùa lễ hội Kumlang. Người dân bản địa tổ chức lễ hội này để cầu mong mùa màng bội thu trong năm tới.
Nhà của người dân ở đây thường được làm bằng tre và gỗ, chia thành 3 gian phòng trở lên.
Nhà của người dân ở đây thường được làm bằng tre và gỗ, chia thành 3 gian phòng trở lên.
Những cô gái trong bộ lạc chuẩn bị nước trong lễ hội Kamlang.
Những cô gái trong bộ lạc chuẩn bị nước trong lễ hội Kamlang.
Người dân bản địa nơi đây vẫn duy trì lối sống truyền thống như hái lượm, săn bắn.
Người dân bản địa nơi đây vẫn duy trì lối sống truyền thống như hái lượm, săn bắn.
Cụ già và em bé thuộc bộ lạc Murong đang ngồi chờ lễ hội Kumlang diễn ra.
Cụ già và em bé thuộc bộ lạc Murong đang ngồi chờ lễ hội Kumlang diễn ra.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ

GALLERY MỚI NHẤT