Sinh ra đau khổ, hai cậu bé còn bị gia đình đối xử như "thú vật"

Sinh ra đau khổ, hai cậu bé còn bị gia đình đối xử như "thú vật"

(Kiến Thức) - Cùng bị khuyết tật, cả hai cậu bé đáng thương Umesh và Jiva ở Ấn Độ đã bị người thân ngược đãi vô cùng tàn nhẫn. 

Theo thông tin đăng tải,  hai cậu bé đáng thương này lần lượt là Umesh, 8 tuổi, ở Kolyari, tiểu bang Rajasthan, Ân Độ, cậu bé bị khiếm thị, thần kinh không ổn định và Jiva, 11 tuổi, đến từ Baydi, Udaipur, cũng thuộc tiểu bang Rajasthan, cậu bé mắc chứng bại liệt và khuyết tật tâm thần. (Nguồn Dailymail)
Theo thông tin đăng tải, hai cậu bé đáng thương này lần lượt là Umesh, 8 tuổi, ở Kolyari, tiểu bang Rajasthan, Ân Độ, cậu bé bị khiếm thị, thần kinh không ổn định và Jiva, 11 tuổi, đến từ Baydi, Udaipur, cũng thuộc tiểu bang Rajasthan, cậu bé mắc chứng bại liệt và khuyết tật tâm thần. (Nguồn Dailymail)
Mặc dù khuyết tật về mặt thể chất, không ổn định về mặt tâm thần nhưng xót thương thay, cả Umesh và Jiva đều bị những người thân trong gia đình đối xử rất nhẫn tâm, bị trói, bị nhốt suốt nhiều năm trời. (Nguồn Dailymail)
Mặc dù khuyết tật về mặt thể chất, không ổn định về mặt tâm thần nhưng xót thương thay, cả Umesh và Jiva đều bị những người thân trong gia đình đối xử rất nhẫn tâm, bị trói, bị nhốt suốt nhiều năm trời. (Nguồn Dailymail)
Được biết, trong suốt 5 năm dài đằng đẵng, Umesh thường xuyên bị ông trói vào chuồng bò, trong khi đó Jiva cũng khổ sở chẳng kém, bị cha xích vào gốc cây trong vườn mỗi khi cả nhà đi làm. (Nguồn Dailymail)
Được biết, trong suốt 5 năm dài đằng đẵng, Umesh thường xuyên bị ông trói vào chuồng bò, trong khi đó Jiva cũng khổ sở chẳng kém, bị cha xích vào gốc cây trong vườn mỗi khi cả nhà đi làm. (Nguồn Dailymail)
Phẫn nộ hơn, cả Umesh và Jiva đều bị trói, bị xích trong tình trạng cơ thể thiếu vải, hoàn toàn không có gì che chắn. Jiva còn được mảnh áo quấn thân trên, còn Umesh cậu bé phải ở trần ở truồng, chịu trói đầy đau đớn dưới gốc cây. (Nguồn Dailymail)
Phẫn nộ hơn, cả Umesh và Jiva đều bị trói, bị xích trong tình trạng cơ thể thiếu vải, hoàn toàn không có gì che chắn. Jiva còn được mảnh áo quấn thân trên, còn Umesh cậu bé phải ở trần ở truồng, chịu trói đầy đau đớn dưới gốc cây. (Nguồn Dailymail)
Khi sự việc được phát hiện, gia đình của hai cậu bé khuyết tật ở Ấn Độ bị lên án dữ dội. Đối mặt với những chỉ trích liên tục của dư luận, bà của Umesh chia sẻ rằng, sở dĩ ông bà buộc phải trói Umesh vào chuồng bò là do sợ cậu bé có những hành động không kiểm soát được, gây hại đến những người xung quanh và chính bản thân mình. (Nguồn Dailymail)
Khi sự việc được phát hiện, gia đình của hai cậu bé khuyết tật ở Ấn Độ bị lên án dữ dội. Đối mặt với những chỉ trích liên tục của dư luận, bà của Umesh chia sẻ rằng, sở dĩ ông bà buộc phải trói Umesh vào chuồng bò là do sợ cậu bé có những hành động không kiểm soát được, gây hại đến những người xung quanh và chính bản thân mình. (Nguồn Dailymail)
Trong khi đó, để biện hộ cho hành vi tàn nhẫn của mình, cha của Jiva thì cho biết: "Thằng bé hay tự làm hại bản thân mình. Để tránh tình trạng không hay xảy ra, tôi đành phải trói con dưới gốc cây mỗi khi đi làm". (Nguồn Dailymail)
Trong khi đó, để biện hộ cho hành vi tàn nhẫn của mình, cha của Jiva thì cho biết: "Thằng bé hay tự làm hại bản thân mình. Để tránh tình trạng không hay xảy ra, tôi đành phải trói con dưới gốc cây mỗi khi đi làm". (Nguồn Dailymail)
Rất may mắn là hiện tại, cả hai cậu bé tội nghiệp đã được Ủy ban phúc lợi trẻ em, tổ chức phi chính phủ Aasra Vikas Sansthan cùng cơ quan quyền trẻ em tại Ấn Độ giải cứu. Các tổ chức khẳng định rằng, họ sẽ chữa trị, chăm sóc và nuôi nấng Umesh và Jiva, khiến hai cậu bé trở thành người có ích cho xã hội. (Nguồn Dailymail)
Rất may mắn là hiện tại, cả hai cậu bé tội nghiệp đã được Ủy ban phúc lợi trẻ em, tổ chức phi chính phủ Aasra Vikas Sansthan cùng cơ quan quyền trẻ em tại Ấn Độ giải cứu. Các tổ chức khẳng định rằng, họ sẽ chữa trị, chăm sóc và nuôi nấng Umesh và Jiva, khiến hai cậu bé trở thành người có ích cho xã hội. (Nguồn Dailymail)
Về phần gia đình của Umesh và Jiva, họ sẽ phải đối mặt với sự điều tra cặn kẽ của cảnh sát bởi hành động máu lạnh, đối xử với con, cháu chẳng khác gì động vật của mình. (Nguồn Dailymail)
Về phần gia đình của Umesh và Jiva, họ sẽ phải đối mặt với sự điều tra cặn kẽ của cảnh sát bởi hành động máu lạnh, đối xử với con, cháu chẳng khác gì động vật của mình. (Nguồn Dailymail)

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.